Trong bồi hồi, xúc động, những chiến sĩ An ninh năm xưa cùng đến viếng tượng đài Bác Hồ và thăm nhà truyền thống Công an tỉnh. Ai cũng muốn báo với Bác, trong chiến tranh, ANVTBĐ đã chiến đấu quên mình và dù gian khổ hiểm nguy, dù sa vào tay giặc, nhưng không ai sờn lòng, không ai phản bội.
Sau giải phóng, dù cuộc sống khó khăn nhưng không ai dao động. ANVTBĐ trước đây và Công an Bình Định hôm nay luôn một lòng trung thành với Đảng với Tổ quốc, bền bỉ công tác, chiến đấu góp phần giải phóng quê hương, bảo vệ Tổ quốc cùng cả nước hướng đến mục tiêu Chủ nghĩa xã hội.
Trong niềm tự hào đó, họ nắm chặt tay nhau thay lời nhắc nhở, động viên, hãy nhớ về đồng đội, những người còn sống và những người đã ra đi để trước hết làm một công dân gương mẫu và làm tròn nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao. Tất cả vì truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt