Anh cáo buộc bà Trierweiler đã phá hỏng hình ảnh tươi sáng "ngài bình thường" của người cha tổng thống. Thomas cho biết anh rất sửng sốt trước những lời của bà Trierweiler trên mạng xã hội viết để ủng hộ đối thủ của mẹ anh. Anh nhận định một ngày nào đó người tình của bố sẽ gây chuyện nhưng anh không nghĩ rằng bà Trierweiler lại có thể gây ra một việc lớn như vậy.
Tức giận vì mẹ đẻ bị "chơi xấu"
Valerie Trierweiler gây phẫn nộ khi tung một tin nhắn chính trị lên mạng xã hội Twitter, thể hiện quan điểm cá nhân nhằm ủng hộ Olivier Falorni. Nội dung tin nhắn này nghe hoàn toàn vô hại nhưng Falorni lại đang chạy đua vào ghế nghị sĩ đại diện tỉnh La Rochelle, qua đó sẽ hạ bệ chính trị gia nổi tiếng Segolene Royal, vợ cũ của ông Hollande.
Điều đáng nói là cả đảng Xã hội và cá nhân ông Hollande đều có động thái ủng hộ bà Royal. Nhưng Trierweiler nhân danh "Đệ nhất phu nhân Pháp" đã đi ngược lại mọi người khi tung hô kẻ nổi loạn Falorni. Giới phân tích cho rằng động cơ xuất phát từ tình cảm, rằng "người mới" ngăn không cho Hollande và Royal có cơ hội ở gần nhau sau khi đã chia tay. Sau tin nhắn đó, Royal đã thua trong cuộc bầu cử. Thất bại gần như đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của bà và còn khiến bà bị nhạo báng trên khắp đất Pháp vì bị "chơi xấu".
Chuyện nghiêm trọng tới mức ông Hollande đã rất tức giận và cảnh báo Trierweiler rằng "đừng bao giờ để chuyện đó lặp lại một lần nữa". Tổng thống đã phải gặp gỡ 4 người con chung với bà Royal để giải thích nhưng chúng đều nói với ông rằng tội của bà Trierweiler là không thể tha thứ. Các con của Hollande từng rất thân thiết với Trierweiler, thậm chí coi bà là người mẹ thứ hai. Tuy nhiên, chuyện tin nhắn trên mạng đã khiến cậu con trai cả Thomas đã có những trận cãi vã gay gắt với cha đẻ vì quyền lợi của bà mẹ Royal và không tiếc lời chê bai nhân tình mới của Hollande "chẳng ra gì". Trong một bữa ăn tối, Tổng thống Pháp đã yêu cầu con trai đừng "thêm dầu vào lửa" quanh tin nhắn được cho là mang tính ghen tuông, và nên giữ im lặng để mình ông chịu trận.
Thomas tuyên bố trên tạp chí Le Point rằng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt "người mẹ kế quái quỷ" Trierweiler. Trong các bài bình luận với nhiều tờ báo, Thomas chia sẻ anh cảm thấy vô cùng tệ hại sau tin nhắn trên mạng Twitter vì nó khiến cha anh vô cùng đau khổ. "Điều đáng trách nhất là tin nhắn của Trierweiler đã tiết lộ đời sống riêng tư của gia đình chúng tôi. Tôi thấy cha tôi thật tội nghiệp. Tôi rất ghét việc mọi người bàn thảo về cuộc sống riêng của ông. Đáng buồn là hình ảnh "con người bình thường" ông tốn nhiều công sức để tạo dựng đã bị hủy hoại hoàn toàn".
Thomas cho hay việc Trierweiler vẫn quyết định vừa làm đệ nhất phu nhân vừa làm nhà báo là hành động nực cười. Theo anh, chính điều này tạo ra nguy cơ bất ổn khi Trierweiler có thể bán tin chính trị lấy tiền vì Trierweiler không có văn phòng làm việc ở Điện Élysée. Thomas phê bình Trierweiler, đã "tự tung tự tác" kể từ khi trở thành đệ nhất phu nhân hồi tháng 5, không quan tâm tới 4 người con riêng của chồng mà luôn tìm cách đánh bại họ. Quan hệ giữa Thomas và cha Hollande có dấu hiệu rạn nứt khi Thomas khẳng định cả anh, các em trai và em gái đều không muốn gặp Trierweiler nữa. Tuy nhiên theo yêu cầu của bà Royal. Thomas và các em buộc phải bình thường hóa quan hệ với cha - Tổng thống Hollande.
Trierweiler biết phản ứng của Thomas nên đã lựa lời trên Twitter rằng bà đã phạm sai lầm nghiêm trọng và đáng bị mọi người chỉ trích. Bà công khai gửi lời xin lỗi tới Thomas nhưng không nhận được phản hồi từ luật sư trẻ tuổi này. Chỉ biết ngay sau đó trên tờ Le Journal du Dimanche bỗng dưng xuất hiện một bài phỏng vấn về chuyện Thomas nói Trierweiler giả tạo bằng lời xin lỗi chẳng đáng tin, rằng anh sẽ không tha thứ cho người tình mới của cha. Bài viết này đưa ra yêu cầu của Thomas khi muốn Điện Élysée giải quyết "mạnh tay" với những gì Trierweiler đã làm vì gây ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo của ông Hollande và hoạt động của đảng Xã hội cầm quyền. Điện Élysée tá hỏa, vội vàng chữa cháy bằng thông cáo cánh nhà báo đưa tin dựng chuyện. Bản thân Thomas cũng nói rằng các bình luận của anh được đưa ra trong một cuộc trò chuyện riêng tư, bị cắt xén khỏi ngữ cảnh nên dễ gây hiểu lầm. Anh bóng gió về việc đã bớt giận với Trierweiler nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái mỗi khi gặp người phụ nữ này.
Cuộc chiến bao giờ mới kết thúc?
Các phát ngôn mới của Thomas cho thấy cuộc nội chiến trong gia đình ông Hollande sẽ khó có thể khép lại trong một sớm một chiều. Nhưng nếu tình hình lục đục tiếp diễn mà không có hồi kết, kẻ gánh thiệt hại nặng nhất lại chính là đương kim Tổng thống. Ngày 14/7, ông Hollande đã bị giới truyền thông đua nhau dò hỏi về chuyện lục đục trong gia đình. Trả lời phỏng vấn của Đài France-2, ông chỉ nói ngắn gọn: "Xin mọi người đừng hỏi về chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi có sự phân biệt rõ ràng giữa chuyện riêng và chuyện chung. Mọi chuyện riêng của chúng tôi cần được giữ kín".
Đời sống tình ái lắm vấn đề của các chính trị gia Pháp luôn là tiêu điểm của cánh săn tin khi nhất cử nhất động của các chính trị gia đều bị soi xét. Người ta có thể biết chuyện về họ nhờ đọc tin trên điện thoại thông minh, trên mạng xã hội Twitter và việc giữ sự riêng tư thật khó, đặc biệt là với những người sống ở Điện Élysée.
Nhà phân tích chính trị Diane-Monique Adjanonhoun đánh giá vụ hai người tình của ông Hollande "đụng độ" nhau là dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của một thời đại sự riêng tư của các chính trị gia được bảo vệ. Bà nhận xét sự tham gia của những người con trong gia đình Tổng thống đang khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, và chính họ trở thành mồi câu mới của báo chí khi sẵn sàng đưa ra những tuyên bố thiếu suy nghĩ chỉ vì lợi ích cá nhân. Bà khuyên Thomas phải nhẹ nhàng trong quan hệ với Trierweiler, rằng "cậu luật sư trẻ tuổi có vẻ quá nôn nóng và thiếu suy xét khi lên báo chỉ trích người khác".
Không ít chỉ trích nhằm thẳng vào Hollande bởi ông đã gián tiếp tạo nên cuộc chiến nội bộ giữa những bà vợ. Chuyên gia quan hệ công chúng Arnaud Mercier nói rằng Hollande đã phạm sai lầm với Trierweiler, bởi tin nhắn của bà ấy đã tung hê cuộc sống riêng của họ lên trước công chúng. Tiếp đó, Tổng thống lại sai lầm khi để người con trai trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm chính trị phát ngôn làm loạn cả gia đình. "Ông ấy đã tranh cử và nói sẽ chấm dứt phong cách lãnh đạo của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhưng rút cuộc, Hollande chẳng làm được gì. Ông ấy chỉ thắng Sarkozy chủ yếu bởi hình ảnh không hào nhoáng và khá kín đáo của bản thân. Giờ thì ông ấy chẳng khác nào Sarkozy thứ hai, bị mắc kẹt giữa hai người đàn bà, cộng thêm những đứa con thực sự lắm chuyện"…