Là con gái của chính trị gia theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan Jean - Marie Le Pen, lên thay cha mình nắm đảng Mặt trận Quốc gia (FN) từ ngày 16/1/2011, Marine Le Pen đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ không nhỏ của một bộ phận cử tri Pháp đang chán nản với hiện tình đất nước mình. Theo những cuộc thăm dò dư luận gần đây, nữ chính khách cực đoan này đang vượt lên trên cả đương kim Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy về chỉ số tín nhiệm của cử tri.
Giỏ nhà ai, quai nhà nấy
Marine Le Pen sinh ngày 5/8/1968 tại khu ngoại ô sang trọng Neuilly-sur-Seine của thành phố Paris. Mẹ bà là người vợ đầu tiên của Jean - Marie Le Pen, người sáng lập ra FN từ năm 1972. Cha bà đã từng tuyên bố: "Tôi cũng như tổ tiên tôi, luôn bảo vệ và sẽ bảo vệ các giá trị gốc của nhân dân Pháp, - chính trị gia già đời theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này từng nói. - Một trong những cố nội của tôi là chỉ huy của các nhóm nông dân vũ trang chiến đấu vì nước Pháp. Cha tôi, một ngư phủ ở Bretag, từng bị trúng thủy lôi của phát xít Đức trên biển năm 1942. Chính đảng mà tôi lập ra tồn tại nhờ các chi phí cá nhân của tôi và nhờ sự giúp đỡ của những người đồng ý tưởng với tôi".
Năm 1986, Marine Le Pen ở tuổi 18 đã gia nhập Mặt trận Quốc gia và mau chóng trở thành một chiến binh cực hữu rất năng nổ trong những nỗ lực đấu tranh chống lại các phần tử cực đoan Hồi giáo đang muốn áp đặt luật Shariat cho người Pháp.
Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Florent Schmitt ở Saint-Cloud, Marine Le Pen vào học ở Khoa Luật - Trường Đại học Sorbonne và tham gia tổ chức "Cercle national des étudiants de Paris" (CNEP), vẫn được gọi là "vườn trẻ của Le Pen". Chính từ tổ chức này đã đào luyện nhiều nhân vật cứng cựa của Mặt trận Quốc gia hiện nay. Hiện giờ chính Marine Le Pen là Chủ tịch danh dự của CNEP.
Khi Marine Le Pen vừa tròn 24 tuổi, người cha đã đưa con gái mình "thử lửa" trong cuộc bầu cử chính quyền ở quận 17, Paris. Và vạn sự khởi đầu nan, cô Marine đã bị thua lấm lưng. Bù vào đó, Marine Le Pen đã gặp doanh nhân và cũng là thành viên của Mặt trận Quốc gia, Franck Chaffroy.
Chính ông này đã trở thành người chồng đầu tiên của bà. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và bà sinh hạ ba người con. Chẳng bao lâu sau, Marine Le Pen lại bị "sét đánh" trong mối tình nồng nàn với Eric Iorio, người không chỉ là một thành viên FN bình thường mà còn là cố vấn khu vực của lực lượng này.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của Marine Le Pen cũng không kéo dài. Vì sao? Bản thân nữ chính trị gia này nửa đùa nửa thật lý giải: "Làm gì có người đàn ông nào sống được với một người phụ nữ có tính cách mày râu?!".
Marine Le Pen luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho ba người con và cố gắng để cho chúng khỏi bị nặng nề bởi cảm giác mẹ của mình là "người của công chúng"…
Cũng cần phải nói rằng, Jean - Marie Le Pen đã không vội vã đẩy cô con gái trưởng của mình vào những vị trí nổi bật trong FN. Tuy nhiên, một sự tình cờ đã giúp Marine Le Pen. Ngày 5/5/2002, trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống mà Jean - Marie Le Pen lần đầu tiên được lọt vào, trên các kênh truyền hình khác nhau đã tổ chức các cuộc tranh luận chính trị, nhưng đại diện của FN đã "rén" không dám tham gia trong các chương trình phát hình trực tiếp. Thế là người cha đã nhờ con gái gánh vác hộ mình công việc này. Dịp đó, Marine Le Pen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cha giao.
Cũng từ năm 2002, Marine Le Pen là Chủ tịch Tổ chức Thế hệ Le Pen với mục tiêu là truyền bá những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Jean - Marie Le Pen trong giới trẻ. Từ năm 2003, bà là một trong 8 Phó Chủ tịch của Mặt trận Quốc gia. Bà là thành viên duy nhất của Mặt trận Quốc gia được bầu vào Nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử năm 2004 .
Năm 2006, Marine Le Pen lãnh đạo cuộc vận động bầu cử thay cha mình. Năm 2009, Marine Le Pen là ứng cử viên chính của Mặt trận Quốc gia tại khu vực Nord - Pas - de - Calais (miền Bắc nước Pháp) tại các cuộc bầu cử địa phương…
Cơ hội giời cho
Nhiều nhà quan sát cho rằng, Marine Le Pen, người đấu tranh cho nữ quyền, ủng hộ nạo thai, người đàn bà hai lần li dị, người mẹ của ba đứa con, hiện đang là một đối thủ nặng ký hơn cả cha bà đối với đương kim Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy. Tình hình chính trị xã hội kinh tế phức tạp hiện nay ở Pháp càng làm cho các cơ hội của Marine Le Pen gia tăng.
Chính vì thế nên bà không ngại so sánh những tín đồ Hồi giáo, đang gây nên không ít những lộn xộn trên đường phố Pháp, với những kẻ chiếm đóng. Mục tiêu của bà là vượt lên trên cả người cha. Không chỉ lọt vào vòng hai trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới mà còn tiến thẳng tới Điện Élysée.
Thành viên Nghị viện châu Âu Marine Le Pen là một trong những chính trị gia đầu tiên ở "lục địa cũ" xuất hiện trên hòn đảo Lampedusa của Italia khi những người di tản từ châu Phi tràn vào đây trên đường đi tìm vận hội mới. Những rối loạn chính trị xã hội ở hàng loạt nước trên "lục địa Đen" đã làm xuất hiện những đợt sóng tha phương cầu thực đông đúc đến mức chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng những người di tản trên đảo Lampedusa đông gấp rưỡi số dân Italia bản địa. Marine Le pen đã nói: "Tôi rất thông cảm với những người di tản. Nhưng châu Âu không có khả năng tiếp nhận họ. Đơn giản là chúng ta không có đủ tiền để làm như thế…".
Ý nghĩa những lời nói của Marine Le Pen rõ như ban ngày: không còn cách nào khác ngoài việc chất những người di tản vào các con tàu và đẩy họ ra khơi. Marine dám mạnh mồm nói to lên những điều mà phần đông các chính trị gia châu Âu khác chỉ dám thì thào "tâm sự" với nhau.
Hòn đảo nhỏ Lampedusa của Italia hôm nay sẽ là bức tranh thu nhỏ của cả châu Âu ngày mai, tràn ngập những người nhập cư đói nghèo và hỗn độn… Thực tế này từ không chỉ một năm nay đã trở thành ngọn cờ để gia tộc Le Pen lao mình lên chiến đấu giành lấy chính quyền.
Giờ thì không ai ngạc nhiên khi thấy ái nữ của người sáng lập ra lực lượng chính trị dân tộc chủ nghĩa hăng máu nhất ở Pháp dưới cái tên Mặt trận Quốc gia lại có chỉ số tín nhiệm không chỉ cao hơn cha mình mà ngay cả đương kim Tổng thống Nikolas Sarkozy. Thực tế chính trường châu Âu hiện tại: đột biến "vô tiền" của những phần tử dân tộc chủ nghĩa. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua, lực lượng này đang có cơ hội để nắm lấy chính quyền.
Chổi mới quét kiểu… cũ
Khi đã ngồi vào vị trí "chủ xị" FN, Marine Le Pen hiểu rất rõ nguyên tắc "cán bộ quyết định tất cả" đã vội vã thoát khỏi ảnh hưởng của phe truyền thống trong lực lượng của mình, vốn do Bruno Gollnisch, người từng được coi là "thái tử" của cha bà, đứng đầu.
Bà chọn một gương mặt khác là Louis Aliot, "người chồng dân sự" (không hôn thú) gần đây nhất của mình, làm "phó tướng". Cũng chính ông này đã tháp tùng bà trong chuyến công du tới đảo Lampedusa mới đây.
Marine Le Pen gần như không hành nghề luật sư nhưng bà vẫn duy trì được một tư duy rất đáo để và kín kẽ. Bà không bao giờ lỡ lời nóng nảy như người cha khi ông tuyên bố trên màn ảnh nhỏ rằng, nước Pháp đang bị điều hành bởi những kẻ xăng pha nhớt.
Ngược lại, mọi phát ngôn của bà đều rất đàng hoàng: "Nhà nước đã trở thành xương sống của Pháp quốc… Nền dân chủ không khiến chúng ta sợ hãi". Bà biết điều bà muốn: biến đổi chính đảng hôm qua chỉ của những phần tử đồ tể dân tộc chủ nghĩa và những trí thức trung lưu thành một đảng cầm quyền. FN đối với Marine Le Pen không phải là một nhóm những người quấy rối mà là một phong trào của những người muốn xây dựng một nước Pháp mới, một châu Âu mới.
Marine Le Pen biết cách hùng biện. Và cũng rất đáo để trong tranh luận. Bà từng gọi đương kim Tổng thống Pháp là "đại diện cho nữ ca sĩ đang không còn ăn khách nữa", ám chỉ phu nhân của ông Sarkozy là nữ ca sĩ Carla Bruni…
Khác với cha mình, Marine Le Pen chọn nơi cư trú không phải là khu thượng lưu Saint-Cloud, mà là vùng thợ mỏ Henin Beaumont, nơi mà trong cuộc bầu cử cách đây không lâu, chút nữa thì bà trở thành quận trưởng - khi đó, bà chỉ thiếu 265 phiếu.
Không quen tỏ ra mình là người có tư duy đơn giản nhưng Marine Le Pen vẫn đưa ra đề nghị đối với các học viên Trường Hành chính quốc gia, lò đào tạo chính yếu đội ngũ cán bộ quản lý của nước Pháp, trước tiên phải học thuộc bài quốc ca La Marseillaise rồi mới bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự.
"Marine Le Pen xem ra có vẻ trung dung nhưng thực chất vẫn đại diện cho những cách nhìn cực đoan như cha của bà", - đó là nhận định của nhà chính trị học Abel Mestre. Theo ông, nếu Jean - Marie Le Pen chỉ hình dung một cách rất mù mờ về nền kinh tế, thì Marine Le Pen lại hiểu rất rõ rằng, không thể cứ phê phán một cách vô độ hệ thống nhà nước vốn là chỗ dựa cuối cùng để chống lại quá trình toàn cầu hóa. Người phụ nữ này đã loại bỏ giúp FN cảm giác hụt hẫng vốn gắn bó trước hết với chính trị gia đã trở nên chán ngấy là Jean - Marie Le Pen…
Dẫu sao, ngôi sao chiếu mệnh của Marine Le Pen đã không thể vọt lên cao được như hiện nay nếu ở châu Âu không diễn ra xu thế đáng lo ngại: cánh hữu ở khắp mọi nơi đang lấn sân các chính đảng truyền thống. Đơn giản vì vấn đề dân nhập cư đang trở thành nỗi đau đầu lớn của Liên minh châu Âu.
"Ngay sau khi Ben Ali bị lật đổ, từ Tunisia tràn tới Lambedusa có đến cả năm nghìn người. Chỉ một đợt mà năm nghìn người! - Marine Le Pen than thở. Còn ở vùng biên giới giữa Libya với Tunisia và Ai Cập đang dồn lại tới hàng chục nghìn người tị nạn nghèo đói từ các nước thứ ba, từng làm việc ở Libya. Họ sẽ chạy đi đâu? Phải, tất nhiên là tới châu Âu. Họ đi bằng đủ loại phương tiện và không ai có thể ngăn họ được". Tất nhiên, theo ý của nữ chính trị gia này, chỉ có bà mới có thể làm việc đó.
Marine Le Pen trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây đã tự tin khẳng định rằng: "Xét theo hiện trạng của nước Pháp và giai cấp chính trị, việc tôi sẽ lọt vào vòng hai bầu cử là hoàn toàn có thể diễn ra. Điều này đã được ngay cả các đối thủ chính trị của tôi công nhận. Tôi cũng hy vọng như thế…".
Nếu sự thật sẽ diễn ra như vậy và Marine Le Pen vượt lên trên người cha, thì quả thực sẽ có nhiều gia đình ở Pháp mất phúc. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan không bao giờ là lối thoát khả dĩ cho một xã hội văn minh