Côn đồ khoác áo bảo vệ

Nhiều người dân chứng kiến đã đặt ra câu hỏi: Tại sao đối với một người trên 60 tuổi, không có khả năng chống trả lại bị cùng một lúc hơn 10 bảo vệ tấn công bằng những cú đấm, đá và dùi cui, roi điện trong tay mà phía quán cơm Minh Đức không có động thái gì bảo vệ khách hàng?

Trong những ngày qua dư luận tại TP HCM vô cùng bức xúc khi đọc được những dòng thông tin về nhóm bảo vệ của Công ty TNHH DV MTV bảo vệ môtô Thành Công (gọi tắt là Công ty Bảo vệ Thành Công, có trụ sở tại quận 5) đang làm việc tại Công ty TNHH Minh Đức (gọi tắt là quán cơm Minh Đức, số 35, Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) dùng roi điện, dùi cui đánh không thương tiếc một Việt kiều Hà Lan, là thực khách tại quán chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt đêm 30/7.

Chứng kiến cảnh này, không ai nghĩ rằng tại ngay trung tâm thành phố, nơi có nhiều khách nước ngoài qua lại lại có một cách ứng xử như trong phim xã hội đen. Dư luận bức xúc, phê phán và mong muốn cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những đối tượng côn đồ khoác áo bảo vệ này…

"Mềm mình" sau bữa cơm tối

Ngày 2/8, tại Bệnh viện Pháp Việt (quận 7), ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, quốc tịch Hà Lan, cư trú tại phường Tân Hưng, quận 7) vẫn được theo dõi và điều trị. Các vết bầm đen vẫn còn hằn trên người ông Ngai, đặc biệt là những dấu châm đen dọc cánh tay, lưng do roi điện chích vẫn còn hiện hữu.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Ngai cho biết, đang làm việc với luật sư thảo đơn khởi kiện. Vụ việc quá bất ngờ đến nỗi ông không tin đó là sự thật khi 60 tuổi rồi mà bị một trận đòn dã man của những bảo vệ chỉ đáng tuổi con cháu mình. Nếu như không nhờ những người dân xung quanh chứng kiến liều mình ra che chắn cho ông thì ông không biết mình có thể còn sống nữa hay không.

Ông Nơi (áo trắng) đang trình bày "quan điểm" của lực lượng bảo vệ...

Ông Nơi (áo trắng) đang trình bày "quan điểm" của lực lượng bảo vệ...

Còn nhiều người nữa là nạn nhân của nhóm bảo vệ côn đồ này nhưng do bỏ chạy được chỉ bị xây xát, chỉ có anh  Huỳnh Ngọc Thịnh (29 tuổi, quê quán Bến Tre) bị dùi cui đánh tét một đường dài trên đầu, trên người nhiều vết thâm đen do bị roi điện chích cũng đã xuất viện trong sự kinh hãi. 

Câu chuyện ông Ngai kể chỉ gói gọn qua lời thều thào vì vết thương ở vùng miệng còn sưng tấy. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 30/7, sau khi trả 48.000đ, ông Ngai rời quán cơm Minh Đức ra bãi yêu cầu bảo vệ lấy xe. Tuy nhiên, xe ông Ngai để bên đường nên bảo vệ này lớn tiếng: "Muốn lấy xe thì qua đường mà lấy!".

Bức xúc trước thái độ phục vụ của bảo vệ, ông Ngai đã lớn tiếng và hai bên xảy ra cãi cọ. Ông Ngai qua đường lấy xe thì bất ngờ ba bảo vệ lao qua dùng dùi cui, roi điện chích vào người làm ngã xuống đất. Hàng loạt cú đá thẳng vào hông, lưng ông Ngai kèm theo dùi cui đập tới tấp vào vùng đầu và toàn thân của ông bị tê điếng do roi điện chích vào: "Cũng may tôi đang đội mũ bảo hiểm, nếu không giờ này đầu của tôi không còn nhận diện được nữa" - ông Ngai chua chát.

"Lúc này, hàng trăm người xung quanh chứng kiến cảnh ông Ngai bị đánh bu quanh ông tìm hiểu sự tình. Trong lúc ông đang kể lại vụ việc thì bất ngờ một chiếc xe Ford loại 7 chỗ trờ tới, bên trên 7 người mặt đằng đằng sát khí, tay cầm dùi cui, roi điện la hét và lao vào đám đông tìm ông Ngai.

Hàng loạt cú đá của 10 người cùng dùi cui, roi điện… bay thẳng vào người ông cùng những lời lẽ thóa mạ và hăm dọa: "Còn thằng nào nữa ra đây tụi tao xử luôn!". Ông Ngai cố bò vào bên trong quán cơm. Hàng chục người dân chứng kiến đã liều mình lao vào che chắn cho ông Ngai (trong đó có anh Thịnh) đã bị nhóm bảo vệ này đuổi đánh. Chỉ đến khi người dân bấm máy gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đến, nhóm bảo vệ này mới lên xe bỏ đi. Ông Ngai và anh Thịnh được chuyển vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện Pháp Việt chữa trị"- anh V.N.Đ. (người chứng kiến vụ việc từ đầu) thuật lại.

Bảo vệ hay côn đồ?

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, 6 bảo vệ tham gia trong vụ đánh hội đồng ông Ngai được đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão làm việc. Do tính chất đặc biệt của vụ án, ba bảo vệ gồm: Lưu Trọng Nghĩa, Bùi Đình Hoàng, Nguyễn Minh Dương (tham gia trực tiếp) bị lập hồ sơ chuyển giao cho Công an quận 1 xử lý.

Ngày 2/8, Công an quận 1 đã tiến hành gửi hồ sơ lên Viện Kiểm sát quận 1 phê chuẩn quyết định khởi tố. Cũng trong ngày này, Công an quận 1 đã làm việc với phía Công ty Bảo vệ Thành Công, thu giữ 5 roi điện, một xe Ford 7 chỗ, nhiều dùi cui đã được các bảo vệ sử dụng khi tham gia trong vụ hành hung ông Ngai.

Nhiều người dân chứng kiến bất bình trước sự vụ trên và đặt ra câu hỏi: Tại sao đối với một người trên 60 tuổi, không có khả năng chống trả lại bị cùng một lúc hơn 10 bảo vệ tấn công bằng những cú đấm, đá và dùi cui, roi điện trong tay mà phía quán cơm Minh Đức không có động thái gì bảo vệ khách hàng?

Tiếp xúc với các phóng viên, bà Phùng Anh Tú - quản lý quán cơm Minh Đức cho biết, lúc xảy ra vụ việc, quán chuẩn bị đóng cửa nên bà Tú lên lầu nghỉ ngơi. Khi nghe thấy ồn ào bên dưới bà Tú đi xuống thì mọi việc được đưa về Công an phường. Bà Tú cho rằng không ủng hộ việc làm của các bảo vệ vì dù sao ông Ngai cũng là khách hàng của bà. Để chứng minh quán cơm Minh Đức không chủ ý điều động bảo vệ thực hiện hành vi trên, bà Tú đưa ra bộ hợp đồng với Công ty Bảo vệ Thành Công.--PageBreak--

Theo bản hợp đồng thì tháng 3/2010, quán cơm Minh Đức thuê 6 bảo vệ của Công ty Bảo vệ Thành Công với giá trọn gói là 22,9 triệu/tháng để trông coi tài sản và giữ gìn ANTT tại hai số 35 và 100 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại điều 5 của bản hợp đồng ghi rõ "Bảo vệ không gây phiền hà cho khách, lơi là nhiệm vụ hoặc có những hành vi không nghiêm túc, vòi tiền của khách" và phía Công ty Bảo vệ Thành Công cũng cam kết cung cấp bảo vệ qua đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp giữ gìn an ninh trật tự; quản lý phương tiện tài sản cho khách; Lịch sự ân cần chào hỏi khách khi ra về; Đảm bảo những nhân viên bảo vệ của công ty phục vụ cho quán ăn Minh Đức là: Lịch sự - vui vẻ - ân cần với khách và tôn trọng chủ quán (?!)…Bà Tú cũng nhìn nhận một phần trách nhiệm thuộc về quán ăn và đã đến bệnh viện hỏi thăm chia sẻ với nạn nhân và mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc…

Sau vụ việc trên, phóng viên tìm cách liên lạc với phía Công ty Bảo vệ Thành Công, ông Lê Tấn Nơi - Phó Giám đốc kinh doanh, tổng kiểm soát bảo vệ của Công ty Bảo vệ Thành Công phân bua: "Khi xảy ra vụ việc, tôi không có mặt tại hiện trường và không nắm rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ việc trên(?!) nên phải chờ phía Công an phường Phạm Ngũ Lão làm rõ. Tuy nhiên, về phía công ty, ông Nơi xác nhận bảo vệ của ông đều qua lớp tập huấn về kỹ năng võ thuật, được huấn luyện lý luận nghiệp vụ bảo vệ. Nếu như xảy ra xô xát thì vì một lý do gì đó, đại loại như phía khách hàng gây sự thì bảo vệ  mới phải tự vệ (!)".

Làm trái lại với tiêu chí mà công ty đặt ra thì liệu các bảo vệ này có phải là bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản hay chỉ là những đối tượng côn đồ khoác lên mình chiếc áo bảo vệ và tự cho mình cái quyền được xử lý người khác bằng vũ lực…

Xử lý mạnh để không tạo tiền lệ

Kiểu lập luận theo cách trả lời của người quản lý của một công ty vệ sĩ như ông Nơi quả là không thể chấp nhận được và đã gây bức xúc cho người dân… Hành vi nhiều người sử dụng công cụ hỗ trợ đánh người cao tuổi không một tấc sắt trong tay, mà lại bị đánh nhiều lần thì đây như là một hành vi cấu thành phạm tội "cố ý gây thương tích".

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.

Nhiều người dân cho rằng cho dù nạn nhân có lớn tiếng cũng không thể vin vào việc này để hành động theo bản tính hung hãn côn đồ được, như vậy là trái với pháp luật. Theo một luật sư tham gia trong vụ kiện của ông Lê Văn Ngai, thì đây rõ ràng là một hành vi cố ý gây thương tích khi nạn nhân không cản trở, không gây mất an ninh trật tự và không dùng hung khí chống trả lực lượng bảo vệ. Việc dùng công cụ hỗ trợ như roi điện, dùi cui… thản nhiên tấn công nạn nhân cũng cần phải xem xét. Các bảo vệ này có được phép trang bị roi điện hay không, đối tượng sử dụng có đúng hay không và trường hợp nào được sử dụng roi điện để thi hành nhiệm vụ?

Điều dễ nhận thấy là nhóm bảo vệ này đã vi phạm cấu thành tội cố ý gây thương tích khi phạm tội nhiều lần (đuổi đánh nạn nhân đến 2 lần, kéo thêm lực lượng đến giúp sức), phạm tội với nhiều người (ngoài ông Ngai, anh Thịnh thì còn một số người dân khác bị xây xát trong lúc ngăn cản). Cứ cho rằng các bảo vệ này được phép sử dụng roi điện, dùi cui nhưng sử dụng vào trường hợp này thì liệu có đúng không.

Sự việc vẫn đang được Công an quận 1 làm rõ để xử lý nghiêm minh những đối tượng là bảo vệ có hành vi gây mất an ninh trật tự, cố ý gây thương tích. Từ vụ việc này, nhiều người dân cho rằng công tác tuyển chọn đào tạo lực lượng vệ sĩ, bảo vệ của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ bị thả nổi. Sự dễ dãi trong việc tuyển dụng nhân viên mà thiếu các bước đào tạo cần thiết để trở thành một  bảo vệ chuyên nghiệp nên trong thời gian qua nhiều vụ trộm cướp, bắt cóc, đánh người… liên quan đến lực lượng bảo vệ, vệ sĩ này đã gây bức xúc cho người dân.

Ngày 22/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2008/NĐCP về quản lý KDDVBV để kịp thời chấn chỉnh hoạt động này. Trong đó, hai quy định quan trọng nhất quyết định chất lượng của nghề KDDVBV đó là người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; tổng giám đốc…của doanh nghiệp KDDVBV ngoài điều kiện có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng còn phải có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

Còn nhân viên dịch vụ bảo vệ phải có sức khỏe, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có trình độ học vấn từ phổ thông trung học hoặc bổ túc trung học trở lên. Đặc biệt là phải có chứng chỉ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công an.

Tại TP HCM có hơn 170 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Nếu chiếu theo Nghị định 52 thì có bao nhiêu công ty dịch vụ bảo vệ đạt chuẩn?  Người dân cho rằng, dù có hoạt động như thế nào cũng phải đúng với qui định của pháp luật, những hành vi vi phạm pháp luật cần phải được trừng trị nghiêm minh.

Điển hình từ vụ bảo vệ Công ty Bảo vệ Thành Công hành hung ông Ngai phải xem lại cách đào tạo vệ sĩ, bảo vệ, xem lại việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng vệ sĩ, bảo vệ của các công ty để những vụ lạm dụng công cụ hỗ trợ vào mục đích nguy hiểm này không trở thành tiền lệ

Nghinh Phong - M.T.P.

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.