"Màn kịch" của đứa con nghiện game
Ngày 14/4, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh xác nhận vừa phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng Trần Ngọc Giàu (26 tuổi, thường trú xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Cao Minh Tuấn (21 tuổi, quê Xuân Lộc, Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân) dàn cảnh tống tiền gia đình ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân). Điều đáng nói, kẻ chủ mưu dựng màn kịch tống tiền gia đình ông Hiệp chính là Cao Minh Tuấn - con trai ông Hiệp.
Theo thông tin ban đầu, đêm 9/4, ông Cao Văn Hiệp hớt hải đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, trình báo về việc con trai của ông là Cao Minh Tuấn đang bị người lạ bắt cóc, đòi tiền chuộc. Theo ông Hiệp trình bày, Tuấn là nhân viên bảo vệ của công ty S.H, được điều chuyển đến bảo vệ mục tiêu tại một quán ăn ở quận Bình Tân. Khoảng 15h chiều 8/4, Tuấn điều khiến xe gắn máy từ nhà đến quán ăn làm việc và từ đó không thấy trở về nhà, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Ông Hiệp liên hệ với phía công ty S.H thì mới biết Tuấn đã bị cho nghỉ việc từ lâu vì tật nghiện game.
Mãi đến lúc 20h30 đêm 9/4, ông Hiệp bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy 01205... của một người lạ. Qua điện thoại, người này nói cách đó 10 ngày Tuấn có mượn của anh ta 40 triệu đồng mà không trả nên đang bắt cóc Tuấn và yêu cầu ông Hiệp phải trả nợ thay Tuấn, nếu không sẽ chặt đầu Tuấn. Lo sợ cho tính mạng con trai, ngay trong đêm ông Hiệp đã đến Công an địa phương trình báo toàn bộ vụ việc. Ngay khi ông Hiệp đang tường trình tại cơ quan Công an thì người xưng bắt cóc con ông tiếp tục gọi điện thoại nói tính thêm tiền lãi 10 triệu đồng, tổng cộng tiền chuộc ông Hiệp phải trả là 50 triệu đồng. Đồng thời, người lạ mặt còn ra hạn đến ngày 10/4 ông Hiệp phải trả đủ tiền vào tài khoản của hắn, nếu không sẽ nhận được hai ngón tay của Tuấn gửi đến tận nhà. Sau đó thì số điện thoại trên khóa máy.
Sau khi tiếp nhận những thông tin từ ông Hiệp, Công an phường Bình Trị Đông B xác định đây là vụ tống tiền có tính chất nghiêm trọng nên đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Đội 2 PC45 vào cuộc điều tra. Đáng chú ý là các đối tượng bắt cóc khá tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản, số điện thoại khác nhau và không trao đổi qua điện thoại với ông Hiệp quá lâu để tránh bị phát hiện.
Theo hướng dẫn của Công an, trong ngày 11 và 12/4, ông Hiệp đã hai lần nộp tiền vào tài khoản của Tuấn và người lạ số tiền tổng cộng là 15 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 12/4 các trinh sát đã bắt giữ được Giàu khi nghi can này đang rút tiền tại phòng giao dịch của Ngân hàng Á Châu tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Đặc biệt, đi chung với Giàu ra ngân hàng rút tiền còn có mặt "nạn nhân" Tuấn, con trai ông Hiệp. Từ đây, màn kịch "bắt cóc tống tiền" của Tuấn và Giàu bị lật tẩy.
Tại cơ quan điều tra, từ lời khai của Tuấn và Giàu, cơ quan Công an đã vạch trần sự thật về vụ bắt cóc, dọa chặt đầu để tống tiền. Giàu khai nhận vào ngày 9-4 tại một quán cà phê ở quận 12 Tuấn than vãn chuyện túng thiếu tiền tiêu với Giàu nên Giàu đã nảy sinh ý cùng Tuấn bàn bạc dựng lên việc Tuấn thiếu tiền giang hồ số tiền 40 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền lãi. Theo đó, Tuấn giả vờ bị bắt cóc, rồi cùng Giàu gọi điện giả giọng đe dọa, yêu cầu gia đình chuộc.
Nếu gia đình không chuộc, Tuấn sẽ bị kẻ bắt cóc chặt hai ngón tay và thậm chí sẽ giết Tuấn thả trôi sông Sài Gòn. Trong khi đó, Tuấn thừa nhận do không có tiền chơi game nên đã cùng bàn bạc với Giàu để dựng "màn kịch" tự bắt cóc và tống tiền gia đình mình. Tuy nhiên kế hoạch tưởng chừng chặt chẽ của cả hai đã bị cơ quan Công an phá án nhanh chóng. Bản thân người cha tội nghiệp - ông Hiệp cũng bất ngờ về đứa con trai của mình khi biết rõ mọi việc.
Ngoan cố, đổ tội cho nhau
Sáng 15/4, tại trại tạm giam Công an quận Bình Tân, khi kể lại sự việc với phóng viên, Tuấn và Giàu lại bất ngờ tỏ ra ngoan cố và không nói ra sự thật mà lại đổ lỗi cho nhau. Hơn nữa Tuấn còn cho rằng mình bị Giàu dụ dỗ, trong khi đó Giàu lại bảo bị Tuấn rủ rê.
Với vẻ mặt khá bình tĩnh, Giàu ra sức phân bua cho hành động của mình: "Trước khi xảy ra chuyện, Tuấn đã điện thoại rủ tôi đi uống cà phê, sau đó chúng tôi còn đi chơi đây đó. Nhưng do không có nhiều tiền để tiêu xài nên Tuấn đã bảo tôi cứ lấy số điện thoại của bố Tuấn rồi gọi nói vài điều hù dọa là bố Tuấn sẽ gửi tiền vào tài khoản cho vì ông ấy rất dễ tính. Khi nhận được tiền, Tuấn sẽ chia cho tôi một phần. Tôi rất hối hận vì tôi nghĩ đơn giản rằng nếu chỉ gọi điện hù dọa và cũng chỉ nói giùm Tuấn, hơn nữa Tuấn cũng chỉ lấy tiền của bố mình nên sẽ không có gì phạm pháp cả".
Theo Giàu cho biết thì Giàu đã từng có tiền án 6 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và Giàu cũng chỉ mới thụ án xong, ra tù cách đây hai năm. Chính trong thời gian thụ án tại một trại giam ở Đồng Nai, khi cùng các cán bộ Công an đi giao nước tinh khiết cho một số nhà dân, Giàu đã quen biết Tuấn. Sau khi ra tù, Giàu đã liên lạc với Tuấn và chơi khá thân thiết với nhau, thậm chí Giàu còn nhiều lần đến nhà Tuấn chơi…
"Từ khi đi tù về, tôi chỉ lo làm ăn, phụ giúp gia đình chứ không làm việc gì phạm pháp cả, trong chuyện này tôi cứ nghĩ mọi việc đơn giản, không ngờ lại ra nông nỗi này", Giàu tỏ ra ''hối tiếc'' vì việc làm của mình.
Nếu chỉ nghe những lời Giàu nói, có thể thấy, Tuấn là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên, Tuấn lại nói ngược hoàn toàn: "Tôi đang làm việc bình thường nhưng không ngờ Giàu lại rủ rê tôi làm chuyện phạm tội này. Anh ta nói với tôi rằng sẽ kiếm cho tôi một công việc có thu nhập cao nên tôi đã đi theo anh ấy. Nhưng chỉ đi chơi với nhau mấy ngày thì chúng tôi hết tiền xài, anh ta bảo tôi cứ bán chiếc xe của tôi đi, vài ngày nữa anh ta kiếm được tiền sẽ cho tôi mua lại xe mới. Anh ta còn bảo tôi ra ngân hàng lập một cái tài khoản để ba ruột của anh ta nạp tiền vào đó rồi sẽ rút tiền ra đưa cho tôi mua xe. Vì theo lời anh ấy thì ba của anh ta rất giàu. Anh ta đã nhờ tôi giả giọng của anh ta gọi điện yêu cầu ba anh ấy hù dọa tống tiền. Do lúc đó tôi không nhìn số điện thoại nên tôi cũng có nói vài câu. Nhưng khi giả giọng xong, lúc sau tôi nghĩ lại thấy giọng của ba anh ấy rất giống giọng của ba tôi nên tôi yêu cầu anh ta cho tôi xem số điện thoại vừa gọi, không ngờ anh ta cố ý đưa cho tôi xem một số điện thoại khác… Sau khi bị bắt, tôi mới biết là anh ta bảo tôi gọi cho chính ba ruột của tôi để tống tiền".
Theo lời Tuấn thì đúng là Tuấn có chơi game nhưng không bị nghiện game. Tuy nhiên, khi nhìn thân hình quá gầy ốm của Tuấn (Tuấn cho rằng mình gầy ốm là vì mình kén ăn?) có thể thấy sự thật khác xa với lời Tuấn thừa nhận.
Và điều đáng nói sau khi trả lời phóng viên một cách khá trôi chảy, một cán bộ điều tra đã hỏi lại cả Tuấn và Giàu những thông tin cả hai vừa nói thì hai đối tượng này lại bất ngờ thừa nhận những gì mình nói nãy giờ là không đúng sự thật vì… muốn đổ tội cho nhau. Thực tế cả hai đã cùng nhau bàn bạc và phối hợp với nhau để tống tiền bố của Tuấn lấy tiền tiêu xài chứ không hề có chuyện ai dụ dỗ hay rủ rê ai.
Tìm đến phòng trọ của chị em Tuấn ở đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, để biết thêm thông tin về vụ việc. Chị Hiền là chị ruột của Tuấn cho hay, từ nhỏ Tuấn bị nhiều bệnh lặt vặt nên người Tuấn luôn ốm yếu(?) "Thực tế Tuấn chỉ lên thành phố mấy ngày trước đó rồi sau đó tính về quê phụ giúp cha mẹ (trước khi lên Sài Gòn, Tuấn ở nhà phụ mẹ tôi bán nước mía, làm việc nhà…) chứ không có ý định ở lâu dài trên thành phố.
Nhưng không ngờ Tuấn lại bị rủ rê làm chuyện phạm pháp như vậy(?) Dù đã 21 tuổi nhưng đầu óc Tuấn không tương ứng với tuổi đời của nó, nó chỉ như một đứa con nít vậy đó. Tuấn không bị nghiện game, một ngày chỉ chơi chừng 2-3 tiếng đồng hồ! Giàu là người mưu mô, nó dụ thằng Tuấn chứ bình thường em tôi rất khờ khạo, chẳng biết gì cả. Do chơi với nhau lâu nay nên Giàu cũng thường đến nhà tôi ở quê chơi và biết hoàn cảnh gia đình tôi", chị Hiền phân trần.
Theo chị Hiền thì ba mẹ chị ở quê làm nghề buôn bán nhỏ, trồng rẫy, gia cảnh cũng khó khăn, chứ không khá giả. Nhưng cả nhà luôn vui vẻ, đầm ấm, ba mẹ chị luôn thương yêu, quan tâm hai đứa con của mình. "Hôm 8/4 do ba tôi ở quê mãi không thấy Tuấn về quê nên đã lên thành phố từ sáng để chờ em tôi đi làm về rồi sẽ đưa nó về quê chứ không để nó làm ở thành phố nữa. Nhưng không ngờ cả ngày hôm đó không thấy Tuấn đâu, đến tối lại nghe giọng lạ gọi điện tống tiền nên ba tôi mới đi báo Công an. Khi biết rõ sự thật ba mẹ tôi đã rất buồn phiền, đau khổ"…
Hiện, Công an quận Bình Tân vẫn đang tạm giữ hình sự Tuấn và Giàu để xử lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
| Thiếu tá Trần Văn Hiền, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Tân cho biết: "Hai đối tượng này khá ngoan cố khi lúc đầu khai báo vòng vo và cả hai đổ tội cho nhau. Nhưng sau đó Tuấn và Giàu thừa nhận đã cùng nhau bàn bạc và phối hợp để tống tiền bố của Tuấn lấy tiền tiêu xài chứ không hề có chuyện ai dụ dỗ hay rủ rê ai". |