Lời giải thích của ông trưởng bộ môn
Khỏi nói ai cũng hiểu giải vô địch cử tạ thế giới là giải đấu có tầm vóc nhất trong hệ thống thi đấu của cử tạ thế giới. Đấy không chỉ là nơi để các VĐV có cơ hội thi thố, cọ xát và chứng tỏ niềm kiêu hãnh của mình, mà còn là một trong những giải đấu có tính chất tuyển chọn VĐV cho vòng loại Olympic London 2012. Bởi vậy, không tham dự giải VĐTG chắc chắn là một thiệt thòi rất lớn của Thạch Kim Tuấn.
Chúng tôi đã đặt thẳng những vấn đề này lên bàn của ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT, và đã được ông Kháng giải thích như sau: "Giải vô địch thế giới diễn ra ở Pháp từ 5 đến 13-11, trong khi SEA Games 26 ở Indonesia lại khai mạc ngày 11-11. Thế nên nếu tham dự giải VĐTG, Thạch Kim Tuấn chắc chắn sẽ không thể dồn toàn bộ sức lực cho sân chơi SEA Games. Mà Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng vàng của cử tạ Việt Nam ở SEA Games".
Đứng trước câu hỏi: "Với việc không tham dự giải VĐTG, cũng không cùng ĐT cử tạ đi tập huấn 3 tháng ở Bulgaria, Thạch Kim Tuấn liệu có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games hay không?", ông Kháng cho biết cách đây ít lâu, Tuấn đã dự giải trẻ thế giới ở Malaysia và đã có thành tích, vì vậy vấn đề cọ xát với VĐV này không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà ông trưởng bộ môn cử tạ tin rằng việc chỉ tập luyện ở Việt Nam trước khi tham dự SEA Games vẫn không ảnh hưởng nhiều tới phong độ đang lên của Tuấn.
Về việc không tham dự giải VĐTG đồng nghĩa Thạch Kim Tuấn sẽ mất đi một cơ hội tích điểm trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn tham dự Olympic, ông Kháng cho biết đấy cũng không phải là nỗi lo quá lớn. Bởi Tuấn vẫn sẽ tham dự giải vô địch châu Á diễn ra vào năm sau, và giải đấu ấy cũng được xem như một "cơ hội tích điểm" quan trọng của các VĐV. Theo thông báo của Liên đoàn Cử tạ thế giới thì 15 VĐV hàng đầu của 6 giải cử tạ mang tính chất vòng loại sẽ được tham dự Olympic London 2012. Ông Kháng đánh giá khả năng của Tuấn: "Với thành tích 273kg, Tuấn hiện đang nằm trong top VĐV hàng đầu ở hạng cân 56kg. Và cứ với đà này, Tuấn hoàn toàn có thể đạt tới cái đích 280kg để đủ chuẩn dự Olympic".
Tóm lại, bộ môn cử tạ đang có đầy đủ những lý do mà theo họ là "rất thuyết phục" để hy sinh trận địa thế giới cho trận địa SEA Games. Và cách tính toán theo kiểu "chọn bát, bỏ mâm" như thế đúng hay sai chỉ có thể được kết luận khi SEA Games hạ hồi.
Hy vọng nào cho SEA Games 26?
SEA Games 25 trên đất Lào, VĐV gạo cội Nguyễn Thị Thiết vì chấn thương đã không bảo vệ được chiếc HCV mình có được 2 năm trước đó. VĐV tên tuổi Hoàng Anh Tuấn vì "nổ" quá nhiều và tự tin quá trớn cũng đã không có được chiếc HCV như nhiều người mong đợi. Rất may là vào phút chót, các VĐV Thanh Trúc, Phương Loan đã bất ngờ giật 2 HCV, cứu cho cử tạ khỏi cảnh trắng tay đã nhìn thấy trước.
Năm nay, Thiết đã giải nghệ, Hoàng Anh Tuấn đã bị đình chỉ 2 năm vì dính doping tại giải vô địch thế giới, một VĐV tên tuổi khác là Ngô Thị Hạnh cũng đã hướng đến "sự nghiệp học hành" thay vì "sống hết mình với thể thao" như trước. Với những sự mất mát như vậy, cử tạ Việt Nam chỉ đặt mục tiêu đoạt từ 1 đến 2 HCV, với 2 niềm hy vọng là Thạch Kim Tuấn ở hạng 56kg và Nguyễn Thị Phương Loan ở hạng 63kg.
Tuy nhiên có một thực tế là hạng cân 63kg của nữ hiện nay được xem là hạng cân chủ lực của cử tạ Thái Lan, thế nên Phương Loan chắc chắn sẽ gặp phải những sự cạnh tranh gay gắt. Còn với hạng cân 56kg của Thạch Kim Tuấn, hiện nay rất nhiều chuyên gia cử tạ Việt Nam đang nóng lòng nhìn về nước chủ nhà Indonesia, để chờ xem VĐV gạo cội của nước này là Eko Yuli Irawan có tham dự hạng cân này hay không.
Trước đây Eko đã chuyển lên tham dự hạng 62kg, nhưng đấy được cho là một động thái để tránh Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam. Còn bây giờ, với việc Hoàng Anh Tuấn đang bị đình chỉ thi đấu, không loại trừ khả năng Eko sẽ quay lại hạng 56kg. Và nếu điều đó xảy ra thì Thạch Kim Tuấn sẽ gặp phải một đối thủ vô cùng khó chịu.
Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, thực ra ĐT cử tạ Việt Nam cũng đang gặp những thuận lợi nhất định, chẳng hạn như đây chính là ĐT đầu tiên trong số các ĐT đang chuẩn bị cho SEA Games được nhận thực phẩm dinh dưỡng của ngành thể thao. Tuy nhiên lại cũng có những khó khăn mang tính chất truyền thống, như ĐT xưa nay luôn chia đôi, một nửa tập ở Hà Nội dưới sự chỉ đạo của HLV Hoàng Kim Cúc, một nửa tập luyện ở TP Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HLV Huỳnh Hữu Chí.
Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết: "Vì những chuyện tế nhị về quản lý cũng như thói quen sinh hoạt nên những năm gần đây việc tập trung các VĐV TP Hồ Chí Minh ở trung tâm 1 Nhổn - Hà Nội trong một thời gian dài là việc hết sức khó khăn".
Với thực tiễn trên đây, xem ra ngay cả khi bộ môn cử tạ đã phải tính đến chuyện "chọn bát bỏ mâm" nhưng ngay cả "cái bát" cũng chưa chắc đã nằm gọn trong tay mình!