Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an Tp Hải Phòng tích cực điều tra, tuy nhiên, một nghi vấn được đặt ra: Liệu nữ sinh này bị sát thủ tìm đến nhà lấy mạng vì mâu thuẫn tình ái hay đây đơn giản là một vụ tự tử?
“Sát thủ” đột nhập sát hại nữ sinh?
Khoảng 17h ngày 28/3, cậu bé P.V.T, 8 tuổi, em trai của nữ sinh Phạm Thúy Hằng đi học về đã phát hiện chị gái mình nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, trên người và xung quanh vương nhiều máu nên đã gọi điện cho bố. Khi ông Phạm Văn Cương (45 tuổi) - bố của nạn nhân về tới nơi thì thấy con gái vẫn nằm trên giường, chiếc chăn đắp đẫm máu. Thấy bố, Hằng vẫn nói được vài câu nhưng giọng rất yếu. Miệng của cô đã sùi bọt, lưỡi co lại.
Ông Cương cùng mấy người hàng xóm nhanh chóng đưa con gái đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt - Tiệp. Dọc đường đi, ông Cương cố gắng hỏi han con gái nguyên nhân bị chém thì được Hằng kể lại: Chiều cùng ngày, có hai thanh niên đi xe taxi đến. Xe đậu ở ngoài ngõ nhà bên cạnh còn chúng đi bộ vào nhà Hằng. Hai kẻ này mặc áo màu bộ đội, mặt đeo khẩu trang. Chúng không đi thẳng vào nhà nạn nhân mà đột nhập từ hàng rào nhà bên cạnh. Hằng đi ra hỏi thì bị hai kẻ này khống chế, ép vào nhà. Một trong hai tên hỏi: "Có tiền không đưa đây?". Sau đó, Hằng bị một tên bóp miệng, đổ chai thuốc diệt cỏ vào mồm và bị ép nằm lên giường rồi bị hai sát thủ cầm con dao trong nhà đâm, chém nhiều nhát. Theo người nhà nạn nhân cung cấp thì thời gian các sát thủ ra tay trong khoảng 15 phút.
Đường dẫn vào nhà nữ sinh Phạm Thúy Hằng.
Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một con dao bầu còn dính máu, một vỏ chai thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, căn nhà không có dấu hiệu lục phá, đồ đạc còn nguyên vẹn. Và cũng không có dấu hiệu giằng co giữa nạn nhân và hai sát thủ.
Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân đều đi làm vắng, đứa em trai đi học. Gia đình nạn nhân nghi ngờ đây là vụ án mạng, do Hằng có mâu thuẫn với một nữ sinh cùng trường vì chuyện tình cảm nên đã bị nữ sinh này thuê sát thủ giết chết nhằm trả thù. Mặc dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào 5h sáng 29/3 tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng.
Nạn nhân là nữ sinh ngoan ngoãn, học khá
Sáng 30/3, lễ tang của nạn nhân Phạm Thúy Hằng đã được gia đình tổ chức và đưa đi an táng trong niềm đau xót vô hạn. Dự đám tang, chúng tôi thấy có rất đông bạn bè, thầy cô Trường Trung cấp nghề Bách Khoa (có trụ sở tại đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng). Thầy giáo Lê Trọng Quỳnh - chủ nhiệm lớp 11, nơi Hằng theo học, bàng hoàng cho biết, trong lớp thầy chủ nhiệm có 34 học sinh thì có tới 29 bạn nam, chỉ có 5 bạn nữ, trong đó có Hằng.
Suốt thời gian qua, nữ sinh này không làm phiền lòng bất cứ một thầy cô giáo nào bởi tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Hằng được đánh giá là một học sinh có học lực khá. Là nữ sinh xinh đẹp trong một lớp chiếm phần nhiều là nam sinh nên Hằng cũng được các bạn yêu quý hơn. Hằng cũng chưa bao giờ bỏ học hay trốn tiết như một số học trò khác, học lực của nữ sinh này rất khá, cô học đều các môn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, Hằng có yêu một bạn trai cùng trường nhưng hai người đã chia tay. Mối tình học trò này được các bạn bè trong lớp cũng như trong trường đều biết, tuy nhiên, sau khi chia tay bạn trai, Hằng vẫn đến lớp bình thường, lực học không có biểu hiện sa sút. Thái độ cũng như diễn biến tâm lý và mọi hoạt động tập thể, sinh hoạt của nữ sinh này đều bình thường, không ai thấy cô buồn hay phàn nàn, than thở gì về mối tình tan vỡ. Theo gia đình nạn nhân thì có việc Hằng từng mâu thuẫn với một nữ sinh cùng trường vì liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng bạn bè cô nhận định, đây rất khó là lý do khiến cô bị sát hại, vì chuyện yêu đương học trò, yêu rồi lại chia tay xưa nay là câu chuyện rất thường tình, bất cứ người nào từng qua tuổi học trò đều trải qua.
Bạn bè trong lớp Hằng cho biết, buổi sáng 28/3, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nữ sinh vẫn đến lớp bình thường. Hôm đó lớp có tiết sinh hoạt tập thể, Hằng vẫn sôi nổi, vui vẻ, tâm lý không có biểu hiện xáo trộn, thậm chí tinh thần, thái độ của cô còn sôi nổi, nhiệt tình hơn các bạn cùng lớp. Vì vậy, khi nghe tin xấu về Hằng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là khi có dư luận cho rằng nạn nhân đã tự tử.
Ảnh thẻ của nữ sinh Phạm Thúy Hằng.
Trước lúc đi về thế giới bên kia, Hằng đã được bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm túc trực bên giường bệnh, chăm sóc, động viên cô cho đến phút cuối cùng. Những chiếc vòng hoa trắng trong đám tang nạn nhân khiến bất cứ ai có mặt đưa cô đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng không khỏi xót xa, tiếc thương cho cô gái xinh đẹp, giỏi giang, sớm phải lìa bỏ cuộc đời.
Bị sát hại hay tự tử?
Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp cho cơ quan điều tra thì trước khi chết, Hằng cho biết có hai thanh niên bịt mặt vào nhà, sau khi hỏi cô có tiền không, chúng đã ép cô uống thuốc diệt cỏ rồi dùng con dao trong nhà nạn nhân gây án. Em trai của nạn nhân cung cấp cho cơ quan Công an, khi em đi học về phát hiện chị gái mình trong tình trạng đang nằm thở thoi thóp và được chị gái dặn dò: “Chị chết đây, em ở lại vui vẻ nhé!”.
Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, trên người nạn nhân có tổng cộng 49 vết thương, trong đó đặc biệt nhiều ở vùng đầu, cổ và cánh tay trái. Một điều tra viên phân tích, nếu đây là một vụ án mạng nhằm cướp tài sản thì có nhiều điểm mâu thuẫn, ở chỗ, hiện trường không có dấu hiệu giằng co giữa nạn nhân và thủ phạm, đồ đạc không bị xô lệch, tài sản không bị lục lọi, mọi thứ trong gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Còn nếu đây là vụ hai sát thủ được thuê để trả thù vì mâu thuẫn tình cảm thì còn khó thuyết phục hơn, vì nếu là sát thủ ra tay thì không cần đến 49 nhát dao, vả lại chúng phải mang theo phương tiện gây án chứ không thể dùng dao lấy được trong nhà nạn nhân để đoạt mạng cô gái trẻ.
Theo chúng tôi, qua nghiên cứu các vụ án thì sát thủ khi ra tay thường nhanh gọn, thương tích chúng để lại trên người nạn nhân thường là vết thương chí mạng chứ ít khi phải cần tới 49 nhát dao mới lấy được mạng nạn nhân và việc sát thủ mang theo thuốc diệt cỏ và ép nạn nhân uống xưa nay cũng là chuyện hy hữu, nếu không muốn nói là cực kỳ vô lý. Hơn nữa, dù trên người nạn nhân có tới 49 vết thương nhưng các vết thương đều không sâu, không bị băm nát, không giống với những vết thương mà khi gây án, thủ phạm thường ra tay quyết liệt.
Một lý do nữa mà cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ án mạng, đó là, tất cả các vết thương đều ở đầu và bên tay trái (tại sao bên tay phải không có vết thương?) và khi khám nghiệm tử thi, cho thấy không có vết tích nào của sự tác động bên ngoài để ép nạn nhân phải uống thuốc diệt cỏ. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ cơ quan điều tra thì nguyên nhân cái chết của nữ sinh Phạm Thúy Hằng được xác định là do ngộ độc thuốc diệt cỏ.
Công tác điều tra xác minh cho thấy, khoảng 11h ngày 28/3, Hằng có đi mua một lọ thuốc diệt cỏ tại một hiệu thuốc gần nhà. Lọ thuốc này có đặc điểm trùng với lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường. Một thông tin khác rất quan trọng mà cơ quan điều tra thu thập được khi xác minh các mối quan hệ của nữ sinh này cho thấy, Hằng vừa chia tay bạn trai được 3 ngày. Bạn bè của Hằng cung cấp, Hằng bị bạn trai đề nghị chia tay và rất có thể đây là nguyên nhân khiến nữ sinh chán nản, tìm đến cái chết.
Ngoài ra, trong chiếc cặp sách của nạn nhân, các điều tra viên thu được một tờ giấy do nạn nhân viết có nội dung chán nản, với những dòng tâm sự chán chường, nhiều từ ngữ bi quan...
Theo kinh nghiệm điều tra, một cán bộ Công an cho biết, qua phân tích kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định, không loại trừ đây là vụ tự tử. Có thể nạn nhân đã dùng tay phải cầm dao và tự gây thương tích lên cơ thể mình (vì cánh tay trái không có bất cứ vết thương nào). Nhưng khi việc dùng dao không có kết quả, nạn nhân đã uống thuốc diệt cỏ.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phân tích, đánh giá ban đầu chứ chưa phải là kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành xác minh toàn bộ các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ sinh Phạm Thúy Hằng. Bởi nếu loại trừ đây là vụ án mạng thì chắc chắn phải có mâu thuẫn, bức xúc nào đó khiến nữ sinh này không còn thiết sống nữa mới phải tìm tới cái chết