Vấn đề lớn nhất của Olympic Việt Nam trong trận lượt đi với Olympic Saudi Arabia (vòng đấu loại Olympic London 2012) nằm ở khả năng phòng ngự trung lộ. Trong cả hai tình huống Olympic Việt Nam thua bàn, tiền đạo Saudi Arabia đều xộc thẳng vào vòng cấm, và đều sử dụng lợi thế về tốc độ, khiến các trung vệ Việt Nam "ngửi khói".
Nếu như bàn thua đầu ở phút thứ 43, các hậu vệ ĐT Olympic chần chừ vì cho rằng tiền đạo đội bạn đã việt vị thì ở bàn thua đau điếng ở phút thứ 90 +1 lại là tình huống mà một hậu vệ Việt Nam đánh bóng vào gôn nhà mình.
Bên cạnh cái yếu trông thấy về khả năng phòng ngự trung lộ, một cái yếu nghiêm trọng khác của Olympic Việt Nam là khả năng giữ vững tâm lý và sự tập trung trong suốt một quá trình thi đấu. Chính vì thực trạng này nên mặåc dù nhập cuộc tốt hơn, với nhiều cơ hội và nhiều tình huống an bài hơn, nhưng càng đá, Olympic Việt Nam lại càng bị cuốn vào lối chơi nhanh của đối thủ, để rồi có những thời điểm rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Hôm qua, trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, nhiều tuyển thủ Olympic nói rằng hành trình sang Saudi Arabia lần này quá vất vả. Cái vất vả ấy không chỉ đến từ 2 lần Transit lại TP Hồ Chí Minh và Doha, mà còn đến từ việc các cầu thủ đã phải di chuyển 800km từ sân bay ở Saudi Arabia đến khu vực thi đấu. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng và thức ăn không hợp khẩu vị ở khu vực này cũng khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thể lực.
Nhưng vấn đề đặt ra là: Sau một trận đấu thiệt đơn thiệt kép trên đất khách, chúng ta rồi sẽ làm được gì ở trận lượt về, và cơ hội vượt qua Olympic Saudi Arabia liệu đã chấm hết hay chưa? Thật ra, bất luận chúng ta đã thua, nhưng với một đội bóng mới chỉ tập luyện với nhau chưa quá 3 buổi trước khi lên đường, thì cái thua ấy lại cũng đem tới những giá trị nhất định của nó. Chính vì vậy mà HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ Olympic Việt Nam đã tự tin cho biết, cơ hội của chúng ta trong trận lượt về không phải là đã hết