Với tổng điểm ba môn thi khối C đạt 26 điểm, Dương đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh khác để đoạt ngôi vị thủ khoa khối C, á khoa Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh mùa tuyển sinh 2014.
Ngôi nhà nhỏ của ông bà Nguyễn Quang Trường, Lê Thị Lan Chi, bố mẹ của em Nguyễn Thùy Dương, ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, khi tôi đến rộn rã tiếng cười. Ông Trường dậy sớm hơn thường lệ, nhấp mấy ngụm trà và ăn ổ bánh mì được vợ chuẩn bị sẵn rồi vác bay bê đi làm thuê. Nán lại ít phút, ông bảo: “Tui chịu khó đi làm sớm hơn chút để kiếm thêm ít tiền cho con gái sắp tới vào học đại học”. Nhắc tới chặng đường học phía trước của cô con gái, đôi mắt bà Chi thoáng lo âu. Với thu nhập của chồng từ nghề thợ nề làm công và đồng lương làm bảo vệ siêu thị ít ỏi của bà, khéo co kéo lắm cũng chỉ đủ trang trải chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cho hai đứa con và cha mẹ đã già không còn sức lao động.
Lấy nhau gần 20 năm, bắt đầu với hai bàn tay trắng nhưng ông bà luôn tự nhủ phải cố gắng để sau này con cái có điều kiện học hành, thay đổi tương lai sáng sủa hơn. Trước đây, bà Chi làm công nhân nhà máy thuốc lá nhưng được vài năm thì nhà máy giải thể. Những năm lại đây, bà xin đi làm bảo vệ ở siêu thị Metro, Đà Nẵng. Ban đầu lương tháng được 800 nghìn đồng. Bữa nay lên được hơn 2 triệu. Còn tiền công làm thợ nề của ông Trường mỗi ngày tầm trăm nghìn. Tuy nhiên, mùa nắng thì ông mới có việc, còn mùa đông ở nhà suốt, chỉ thỉnh thoảng mới có người kêu thuê làm những việc lặt vặt.
Bà Chi tính đến chuyện trước mắt là vay mượn bà con họ hàng. Sau khi con nhập học, sẽ xin vay vốn sinh viên từ ngân hàng chính sách để trang trải học phí cho con. Những năm con học phổ thông, mỗi khi vất vả quá, bà từng nghĩ tới việc cho con nghỉ học nhưng rồi một bữa họp phụ huynh, bà gặp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn, có người còn thế chấp cả sổ đỏ để con được tới trường, thế là bà lại thay đổi suy nghĩ.
Biết hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thương ba mẹ vất vả nên Dương luôn nỗ lực phấn đấu học tốt trong quá trình học tập. Em tâm sự, em vào trường sẽ chọn ngành Luật thương mại để theo học. Ước mơ của em là trở thành luật sư giỏi để giúp ba mẹ và đứa em năm nay lên lớp 8. Dù là con nhà nghèo, không có điều kiện học hành như những bạn cùng trang lứa nhưng Dương luôn đạt thành tích học tập loại giỏi. Đặc biệt, cả 3 năm THPT Dương đều đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Sử cấp thành phố; Huy chương bạc Olympic 30/4 môn Lịch sử; giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Sử cấp quốc gia năm 2014. Hỏi Dương sao không chọn ngành khác mà lại chọn môn Sử để theo? Dương chia sẻ: Hiển nhiên là mỗi người có một năng khiếu, sở thích và đam mê khác nhau. Em thích học Lịch sử. Một lý do khác nữa là hồi còn đi học cấp 2, em được thầy cô dạy Sử dẫn đi tham quan nhiều nơi trên địa bàn thành phố, qua những bài học thực tế đó, em thấy thêm yêu quê mình và chọn môn Sử để biết nhiều hơn về cội nguồn đất nước