Đội 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội:

Chuyện về những vụ bắt nóng tội phạm ngay giữa phố đông của những Cảnh sát giao thông

Với vai trò là lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên một khu vực rộng lớn của Thủ đô Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ Đội 4, Phòng CSGT Hà Nội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao phó. Tuy nhiên, không chỉ giữ vững được sự lưu thông an toàn cho các tuyến đường, các chiến sĩ của Đội 4 đã thực hiện rất nhiều vụ “bắt nóng tội phạm” ngay tại chốt trực. Gần đây nhất, một băng cướp có tổ chức rất tinh vi đã bị bắt gọn nhờ vào phản ứng nhanh chóng của lượng chốt chặn của Đội 4.

Tóm gọn hai nữ quái dàn cảnh cướp giật giữa phố

Đại úy Bùi Huy Khanh, cán bộ Đội 4, là một trong những người trực tiếp tham gia vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp giật xảy ra vào trưa 6/6 tại khu vực ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế, cho biết, đây là một vụ việc xảy ra hết sức bất ngờ nhưng nhờ vào việc phản ứng kịp thời mà các nghi phạm đã bị bắt giữ. Kể lại sự việc, theo đó, khoảng 14h, khi Đại úy Khanh cùng với một chiến sĩ trong đơn vị đang đứng làm nhiệm vụ ở điểm chốt này thì bất ngờ có nghe thấy tiếng hô “cướp, cướp, cướp” từ đằng xa vang lên.

Vì lúc đó vào khoảng đầu giờ chiều nên đường phố cũng không quá đông đúc nên Đại úy Khanh nhanh chóng quan sát được việc có hai đối tượng nữ giới đang chạy trốn trên xe máy phóng ngược về phía phố Lê Đại Hành, phía sau có hàng chục người dân đang truy đuổi hết sức gắt gao. Nhận định đối tượng chắc chắn sẽ chạy theo hướng tiến về điểm chốt, Đại úy Khanh cùng chiến sĩ trong tổ ngay lập tức lao về phía trước tạo thành một vòng vây để đón đối tượng.

Lúc này, hai đối tượng cướp di chuyển rất nhanh, chiếc xe máy dường như đã được tăng ga hết cỡ nên nếu như tấn công trực diện chắc chắn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm trong những vụ “bắt nóng”, Đại úy Khanh quyết định tấn công từ phía bên cạnh nhưng đòi hỏi phải nhanh và chính xác. Trong tích tắc khi hai đối tượng cướp phóng xe vụt qua vị trí đón lõng, Đại úy Khanh và chiến sĩ trong tổ đã kịp thời khống chế. Khi chiếc xe lao như bay trên đường dừng lại, hai nghi phạm bị vô hiệu hóa thì cũng là lúc quần chúng nhân dân ùa tới…

Các cán bộ, chiến sĩ Đội 4, Phòng CSGT Hà Nội.
Các cán bộ, chiến sĩ Đội 4, Phòng CSGT Hà Nội.

Một số người dân đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc trước hành vi cướp tài sản ngay trên đường của hai đối tượng này nên đã định lao vào đánh. Trước tình huống này, Đại úy Khanh đã ngay lập tức dùng còng số 8 khóa chặt hai nghi phạm đồng thời tuyên truyền giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu được việc xử lý những kẻ phạm tội đã có pháp luật…

Để xử lý những kẻ bị bắt, tổ Cảnh sát giao thông đã đưa cả hai nghi phạm về Công an phường Thanh Nhàn để tiến hành xác minh điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng điều khiển xe là Ngô Thị Kiều Hoa, SN 1977, trú tại ngõ Gốc Đề, Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng ngồi sau ra tay giật chiếc túi xách tên là Lê Thị Hậu, SN 1981, trú tại phố Nỉ, Trung Giá, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bên cạnh việc xác định hành vi cướp tài sản của hai đối tượng này, cơ quan Công an cũng làm rõ, chúng nằm trong một băng ổ nhóm cướp chuyên nghiệp. Liên quan đến nhóm cướp này còn có một đối tượng nam giới đóng vai trò chủ chốt. Thủ đoạn của chúng thường dùng hai xe khi đi ra đường để cướp, một xe sẽ cố tình gây va chạm với xe khác, từ phía sau kẻ đi xe còn lại sẽ tiếp cận để cướp tài sản…

Với chức năng nhiệm vụ của mình, tổ Cảnh sát giao thông đã bàn giao hai đối tượng cho Công an phường và ngay lập tức trở về vị trí chốt chặn làm nhiệm vụ. Một điều rất đặc biệt là trong quá trình bắt giữ hai đối tượng cướp, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 cũng có mặt tại hiện trường vì đúng vào lúc đang tiến hành tuần tra kiểm tra các điểm chốt. Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo mà công tác xử lý vụ cướp giật đã diễn ra đúng theo những quy định của pháp luật và không có những tình huống nguy hiểm xảy ra.

Trung tá Nguyễn Trung Thành - Đội trưởng Đội CSGT số 4 khẳng định, đây là một thành tích rất đang khích lệ mà các chiến sĩ trong đơn vị. Các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xuống đường làm nhiệm vụ đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cao nên đã xử lý các vụ việc bất ngờ rất hợp lý.

Vững vàng trên trận tuyến giao thông

Vấn đề giao thông luôn là chủ đề nóng đối với Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn, trật tự trên các tuyến đường. Đảm nhiệm hầu hết địa bàn quận Hai Bà Trưng, với những trục đường quan trọng của Thủ đô, Đội 4 đã có những kế hoạch hết sức cụ thể trong việc phân luồng giao thông, bố trí lực lượng chiến sĩ tại các điểm chốt cụ thể để kịp thời xử lý việc ùn tắc.

Trung tá Thành cho biết, với quân số 96 cán bộ, chiến sĩ, gần như tất cả các ngày trong tuần đơn vị đều huy động tối đa lực lượng. Các tổ đều được phân công nhiệm vụ vào buổi sáng trong ngay, mỗi vị trí điểm chốt được bố trí từ 2-3 chiến sĩ để đảm bảo việc phân luồng, xử lý ùn tắc vào những giờ tan tầm. Bên cạnh đó, giữa các điểm chốt đều được giữ liên lạc với nhau rất tốt, việc này đóng vai trò quan trọng việc xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra như những vụ cướp, gây rối...

CSGT dẫn giải người phụ nữ cướp giật về cơ quan Công an.

CSGT dẫn giải người phụ nữ cướp giật về cơ quan Công an.

Bên cạnh việc đảm bảo nhiệm vụ mỗi khi xuống đường, Đội 4 cũng đưa ra rất nhiều chỉ tiêu cao để các chiến sĩ phấn đấu. Ngoài việc xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng chiến sĩ cũng có những chỉ tiêu riêng cho mình. Tất cả đều phải giữ đúng nguyên tắc, đạo đức và trách nhiệm của người chiến sỹ CSGT. Trung tá Thành cũng chia sẻ, có rất nhiều trường hợp dù được nghỉ phép nhưng do yêu cầu công việc của đơn vị vẫn được huy động bình thường và đây cũng chính là nguyên tắc làm việc của Đội 4 trong suốt thời gian qua.

Trung tá Nguyễn Thanh Ca, Đội phó Đội 4, một trong những người thường xuyên có mặt tại các điểm chốt cho biết, việc đảm bảo lưu thông trên đường phố được thông thoáng dựa vào rất nhiều yếu tố. Phải khẳng định rằng, có một bộ phận người dân khi tham gia giao thông vẫn chưa thực sự có ý thức. Nhất là vào những khi tan tầm, rơi vào đoạn tắc nghẽn, chỉ cần một người đi vượt lên sẽ khiến cho cả luồng xe bị ách lại…

Xử lý những tình huống này, mỗi chiến sĩ phải biết cách điều khiển từng luồng giao thông, giải quyết việc tắc nghẽn trước còn vi phạm thì xử lý sau. Việc tấn công trực diện với tội phạm trên đường phố cũng được các chiến sĩ Đội 4 luôn chú tâm. Nếu như phát hiện ra đối tượng nào có biểu hiện tình nghi là ngay lập tức phải có biện pháp để kiểm tra. Đã có rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã bị bắt giữ ngay trên đường di chuyển và dĩ nhiên ở góc độ này, Cảnh sát giao thông chính là những người đấu tranh trực tiếp với những kẻ phạm tội

Gia Nguyễn

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.