Chuyện về một Thượng tá, Thương binh giữa thời bình

22 năm công tác trong lực lượng Công an cũng là từng ấy năm Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hưng Yên, làm trong lĩnh vực điều tra hình sự.

Thành thương binh sau lần truy bắt tội phạm tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), nhưng điều đó không khiến anh giảm ý chí tấn công tội phạm, bởi anh tâm niệm rằng đã làm lính hình sự là chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, tội phạm hình sự càng gia tăng, manh động thì anh và đồng đội càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ…

1Được một lần chứng kiến cảm giác vỡ òa của anh và đồng đội, khi một vụ án được khám phá thành công, chúng tôi hiểu vì sao người chỉ huy ấy và đồng đội lại gắn bó với công việc đầy hiểm nguy nhưng cũng rất đỗi tự hào này.

0h30’ ngày 17-8-2018, Thượng tá Đoàn Văn Tiến nhận tin báo về vụ trọng án xảy ra tại số nhà 6, nạn nhân là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1979), tử vong với nhiều vết thương trên thân thể. Sau khi sự việc được phát hiện, trong dư luận có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho vợ chồng anh Trường, chị Hoa...

Thượng tá Đoàn Văn Tiến (cầm hoa) tại lễ trao thưởng của UBND tỉnh Hưng Yên.
Thượng tá Đoàn Văn Tiến (cầm hoa) tại lễ trao thưởng của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Là Phó ban chuyên án, Thượng tá Đoàn Văn Tiến đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận xác minh, truy tìm hung thủ. 

Quá trình điều tra, xác minh, tổng hợp các dấu vết, tài liệu thu thập được, Thượng tá Tiến đã chỉ đạo ra các văn bản thông báo truy tìm đối tượng chuyển đến Công an các đơn vị, địa phương cụ thể đặc điểm đối tượng gây án. 

Căn cứ vào các dấu vết thu thập được, anh đã chỉ đạo các tổ công tác của đơn vị phối hợp với Công an TP Hưng Yên, Công an các huyện lân cận tiến hành rà soát, kiểm danh, kiểm diện số đối tượng hình sự. 

Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, lăn tay tất cả những nam giới từ 30-45 tuổi để so sánh tại địa bàn TP Hưng Yên, các huyện lân cận và phối hợp với Công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam tiến hành rà soát.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, anh nhận định khả năng ban đầu đây là đối tượng trộm cắp tài sản. Sau khi vào nhà, bị nạn nhân phát hiện nên đã ra tay đối với các nạn nhân, rồi tẩu thoát. 

Từ nhận định trên, Ban chuyên án tập trung rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Và hướng điều tra ấy đã đúng khi thu thập tài liệu, các trinh sát xác định có một vụ trộm điện thoại tại nhà anh Phan Đức Ảnh (trú tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) cách nhà anh Trường khoảng 100 m. Từ vụ trộm cắp trên, Ban chuyên án xác định Trần Mạnh Trung (SN 1978, trú tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên), là đối tượng tiêu thụ chiếc điện thoại bị mất của anh Ảnh. Đấu tranh khai thác với đối tượng Trung, Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng gây án là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại phường An Tảo, Hưng Yên), có 1 tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Khi khám xét chỗ ở của Tráng, điều tra viên thu giữ 3 con dao. Qua giám định, trên một con dao có ADN của nạn nhân Hoa và đối tượng Tráng. Làm việc với Công an, lúc đầu Tráng vẫn quanh co, chối tội. 

Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tráng đã phải nhận tội và khai rằng, khoảng 0h15’ ngày 17-8-2018, Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường với mục đích trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Tráng đã dùng dao đâm vào người anh Trường, chị Hoa dẫn đến tử vong. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can Đinh Công Tráng về tội “Giết người”, kết thúc 17 ngày đêm xác minh, truy tìm hung thủ.

Thượng tá Đoàn Văn Tiến cùng đồng đội lên kế hoạch phá án.
Thượng tá Đoàn Văn Tiến cùng đồng đội lên kế hoạch phá án.

Những năm gần đây, Hưng Yên là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh. Nhưng trên địa bàn cũng diễn ra tình trạng gia tăng tội phạm. Ngoài các vụ án do nguyên nhân xã hội, còn là trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và hoạt động tín dụng đen, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tín dụng đen diễn biến phức tạp. 

Trong số đó nhiều đối tượng có trí thức, am hiểu pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Việc đấu tranh gặp khó khăn bởi các đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động rộng, lách luật để hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Các vụ án này, việc chứng minh gặp nhiều khó khăn vì ban đầu các bên có sự thỏa thuận dân sự tự nguyện. Khi người vay không có khả năng chi trả mới bị các đối tượng bắt giữ, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đổ chất bẩn, chất thải...

Nhiệm vụ của Phòng CSHS ngoài việc điều tra các vụ trọng án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản..., còn đấu tranh với các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, để xử lý được loại tội phạm này không dễ vì người bị hại không dám trình báo vì bị các đối tượng đe dọa, khống chế…

Với phương châm luôn chủ động tấn công tội phạm, không để địa bàn phụ trách trở thành điểm nóng, Thượng tá Tiến đã chỉ đạo lực lượng trinh sát mở hồ sơ theo dõi các đối tượng hình sự hoạt động tín dụng đen; đồng thời, phối hợp với Công an huyện, thành phố nắm tình hình, quản lý đối tượng phù hợp. 

Với sự nỗ lực của người chỉ huy và anh em trinh sát, lần lượt các băng, ổ nhóm đã bị bóc gỡ. Năm 2018, Phòng CSHS đã lập 12 chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm và không để “nợ” vụ nào. Trong đó thành công nhất là đấu tranh với tội phạm hình sự hoạt động tín dụng đen.

Điển hình trong số đó là việc bắt giữ, khởi tố các đối tượng cho vay lãi nặng liên quan đến tín dụng đen tại TP Hưng Yên. Giữa năm 2018, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phát hiện một số đối tượng chào mời người vay bằng việc dán tờ rơi kèm theo số điện thoại vào tường, cột điện, tủ điện..., với nội dung: “Cho vay tiền không cần thế chấp, giải ngân trong 5 phút”; “Cho vay tiền chỉ cần CMND, sổ hộ khẩu”... 

Khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng kiểm tra giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, lai lịch, sau đó yêu cầu người vay ký giấy vay tiền hoặc giấy bán, thuê xe để hợp thức hóa hồ sơ. Với mỗi khoản vay 10 triệu đồng sẽ cắt lãi trước tối thiểu là 2 triệu đồng (tương đương với 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ 1 ngày), người vay chỉ được nhận tối đa là 8 triệu đồng. Sau đó, mỗi ngày đóng 250 nghìn đồng tiền gốc trong vòng 40 ngày. Nếu người vay trả tiền gốc trước hạn 40 ngày vẫn phải mất số tiền lãi 2 triệu đồng đã cắt trước đó. Căn cứ với lãi suất cao từ 15 - 25%/ tháng. 

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 21-9-2018, Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Hưng Yên đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp 6 tụ điểm của các nhóm cho vay lãi nặng, thu giữ nhiều giấy tờ, đồ vật có liên quan. Các đối tượng đã khai nhận hoạt động cho vay theo hình thức bốc bát họ hay có tên gọi khác là “vay cắt lãi”. Sau đợt truy quét này, tình hình đã thay đổi tích cực. 

Có thể nói mỗi chiến công của Phòng CSHS những năm qua đều có dấu ấn của người thủ lĩnh Đoàn Văn Tiến. Với thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2018, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng và được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm Thượng tá trước niên hạn 1 năm. Đây là niềm động viên lớn để anh gắn bó với công việc này.

Xuân Mai - Vũ Linh

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.