Thực ra thì ông Dương Nghiệp Khôi gắn bó với ĐT U.19 kể từ ngày đội thành hình đi dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á, vòng loại giải U.19 châu Á, rồi giải giao hữu quốc tế U.19 Nutifood... Và trong suốt quá trình đó, ông Khôi trong tư cách một tổng chỉ huy cũng đóng góp không nhỏ vào việc tạo dựng hình ảnh một ĐT U.19 trong trẻo, tạo thiện cảm lớn với các fan hâm mộ nước nhà. Nhưng nhìn vào phong độ xuống dần đều của ĐT trong thời gian qua, có lẽ VFF nhận thấy cần có một sự thay đổi, và không ngạc nhiên khi sự thay đổi đó lại gắn liền với "chuyên gia đóng thế" Dương Vũ Lâm.
Gọi ông Lâm là "chuyên gia đóng thế" là vì ở VFF xưa nay, cứ hễ khuyết vị trí nào là người ta nhờ đến ông Lâm, và một khi đã được nhờ thì ông Lâm cũng nhiệt tình làm việc. Chẳng hạn như hậu SEA Games 23 (2005), khi PCT chuyên môn VFF Lê Thế Thọ bị buộc phải từ chức thì ông Lâm được đưa lên ghế PCT chuyên môn. Hai năm trước, khi Ban trọng tài QG ra đời, và người ta cần một thành viên trong BCH VFF đứng tên ở vị trí Trưởng ban (còn quyền sinh quyền sát thuộc về ông Phó ban Đoàn Phú Tấn) thì ông Lâm lại được chọn để đứng tên. Khác với những lần đứng tên suôn sẻ trước, lần này thì ông Lâm đã gặp hạn với tuyên bố: "Vẫn có đội cho tiền trọng tài", và sau đó đã bị VFF tạm đình chỉ công việc với lý do: "Phải đình chỉ để phục vụ công tác điều tra".
Ông Lâm tột cùng bức xúc với cái lý do đình chỉ này. Và càng bức xúc hơn khi mà sau này cơ quan điều tra cho biết: "Không đủ cơ sở để kết luận trọng tài nhận tiền" thì ông Lâm cũng không vì thế mà được phục chức. Nhiều người bảo lần ấy ông Lâm chỉ là nạn nhân của một cuộc đấu giữa quyền lực VFF với quyền lực VPF.
Trở lại với cái vị trí Trưởng đoàn ĐT U.19 mà ông Lâm vừa nhận. Thực ra thì vị trí trưởng đoàn của các ĐTQG là một vị trí rất nhạy cảm, gắn liền với nhiều giai thoại có tráng, có bi. Gần đây nhất là câu chuyện về ông Trưởng đoàn ĐT U.23 Trương Hải Tùng bị trảm giữa trận tiền, ngay sau khi U.23 QG đá cuội với một đội bóng của Brazil tại BTV Cup 2013. Trước đó là câu chuyện của những ông trưởng đoàn "vía đen" gắn với rất nhiều thất bại của ĐT.
Ở chỗ này thì ông Lâm lại có một vị thế, một hình ảnh rất riêng, khi ai cũng nghĩ ông là vị trưởng đoàn "số đỏ". AFF Suzuki Cup 2008, ông Lâm nhận chức Trưởng đoàn ngay thời điểm ĐTVN chuẩn bị lên đường, và đấy là một kỳ AFF Cup mà chúng ta đi từ may mắn này đến may mắn khác, rồi sau đó đi một lèo tới ngôi vô địch. Ngoài câu chuyện về vận số (chuyện mà các quan chức VFF rất chú ý khi chọn người) thì ông Lâm còn có lợi thế lớn trong việc đại diện cho ĐT giao tiếp với các đối tác nước ngoài, khi ông có thể nói thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga.
Và lợi nhất nằm ở chỗ: ông đang là PCT Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, nên người ta tin là với sự có mặt của ông, các trọng tài sẽ không dám bắt ép các ĐTVN. Đừng tưởng đây là chuyện nhỏ bởi thực tế một số trận đấu ở sân chơi Đông Nam Á và Châu Á cho thấy có một số trọng tài vừa thổi còi vừa liếc mắt lên ghế VIP hoặc những nhân vật VIP, và với một thực trạng như vậy, câu chuyện "ma bắt tùy mặt" không phải là câu chuyện hoàn toàn vô lý.
Tháng 6 tới ĐT U.19 Quốc gia sẽ đi Nhật tập huấn, và đến cuối năm sẽ chính thức tham dự VCK U.19 châu Á - giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu lọt vào top 4 để có vé dự VCK U.20 thế giới vào năm sau. Rất có thể từ giờ đến đó, ông Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ gắn bó cùng ĐT.
Và rất có thể cái vận, cái vía của ông Lâm sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu World Cup trẻ sau khi đã bại và bại nặng mục tiêu World Cup nữ!?