Tục ngữ có câu: "Thà phá hủy một ngôi chùa chứ không ai nỡ phá hủy một cuộc hôn nhân". Thế mà ngày nay, anh chàng Lý Ba ở Trung Quốc đã nhanh chóng được nhiều người biết đến sau khi "phát minh" ra một nghề hoàn toàn lạ lẫm - giúp những người khác nói lời chia tay với người yêu của họ.
Công việc khác người mà anh chàng này làm là thuyết phục mọi người chia tay thay vì ở lại bên nhau, chỉ khuyên người ta chia rẽ chứ không khuyên người ta về với nhau, và cho đến khi hai bên đã "thông qua", thậm chí ghét nhau không thèm nhìn mặt, đường ai nấy đi thì anh mới hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng 5 tháng, anh chàng Lý Ba đã giúp 4 đôi chia tay thành công. Và dịch vụ mới lạ này tất nhiên không phải miễn phí, phí mỗi lần dịch vụ thành công có giá từ 100 đến 500 nhân dân tệ (NDT).
Ý tưởng từ việc giúp một người bạn chia tay với người yêu
Lý Ba, 31 tuổi hiện đang sống ở quận Du Bắc, thành phố Trùng Khánh. Anh hiện đang là nhân viên dự án cho một công ty bất động sản. Lý Ba bắt tay vào công việc part time này với vị trí "chuyên gia gây đổ vỡ tình cảm". Công việc lạ lung này xuất phát từ một lần anh "giải thoát" cho một người bạn khỏi những rắc rối về tình cảm.
Lý Ba nói, anh có một người bạn tên là Trương Hàng. Trước đây, Trương Hàng và cô bạn gái cũ là Trần Phương đã từng có ý định kết hôn. Nhưng sau đó, vì Trần Phương "cảm nắng" một anh chàng khác nên hai người đã chia tay. Một năm sau, Trần Phương phát hiện người bạn trai mới không hợp với mình và muốn quay trở lại làm bạn gái của Trương Hàng như lúc trước. Lúc đó, Trương Hàng cũng đã có bạn gái mới.
Ngày nào cũng vậy, Trần Phương cứ đến cửa nhà đợi Trương Hàng rất lâu, còn đến cả cơ quan tìm anh. Trương Hàng không có ý định quay trở lại với người bạn gái cũ, nhưng Trần Phương cứ đeo đẳng bám riết lấy anh khiến cho bạn gái mới của anh vô cùng khó chịu.
Vì Lý Ba cũng quen biết Trần Phương, thế nên Trương Hàng đã nhờ anh đến nói chuyện với người bạn gái cũ này để chia tay. Lý Ba đồng ý với bạn, thay Trương Hàng nói chuyện với cô để mọi thứ được rõ ràng. Sau 4 tiếng nói chuyện, Trần Phương đã dần ổn định được cảm xúc và cuối cùng cô đã quyết định không theo đuổi anh bạn Trương Hàng nữa.
Sau vụ làm "chuyên gia gỡ rối" đó, Lý Ba phát hiện, nếu tình yêu giữa hai người đã không còn và một người thấy khó nói thẳng cho người kia về điều đó thì anh ấy hoặc cô ấy sẽ cần một người khác giúp mình nói lời chia tay. Vì vậy, đến cuối tháng 5 năm 2009, Lý Ba đã đăng tải lên rất nhiều diễn đàn mẩu quảng cáo với nội dung như sau: "Nếu mối quan hệ của bạn gặp vấn đề như yêu lầm, lừa dối hay không còn yêu nữa nhưng bạn ngại ngùng nói lời chia tay một cách thẳng thắn với người ấy. Hãy liên hệ với tôi".
100 nhân dân tệ cho một lần dịch vụ
Sau khi Lý Ba đăng mẩu quảng cáo trên, đã có rất nhiều người gọi điện tới anh xin tư vấn, nhưng họ hỏi thì nhiều còn đăng ký làm "dịch vụ" thì rất ít. Chín ngày sau, có một cô gái tên là Tiểu Lệ yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với anh.
"Tiểu Lệ mắc chứng bệnh sợ hãi kết hôn", Lý Ba nói. Cách đây không lâu, cô quen một người bạn trai có tên Đặng Dung qua mạng, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, họ nói chuyện với nhau mỗi ngày và rất lâu, thậm chí còn gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu và thề non hẹn biển rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến đầu bạc răng long. Nói chuyện qua mạng với nhau nửa năm, Đặng Dung đòi gặp mặt, lúc này Tiểu Lệ bắt đầu thấy sợ, cô cứ khất lần mãi, nhưng cuối cùng cũng không thể nào từ chối và chỉ còn nước đồng ý gặp mặt.
Hôm gặp mặt, Tiểu Lệ muốn Lý Ba đi cùng cô. "Tôi sẽ nói với Đặng Dung rằng, hai người không hợp nhau", Lý Ba nói trước với Tiểu Lệ như vậy. Nhưng sau khi anh nói câu này với Đặng Dung thì anh này đã thật sự bị shock. Sau hai giờ nói chuyện với nhau, Lý Ba đã khiến chàng trai kia hiểu rằng, sự hiểu biết của anh ta về Tiểu Lệ chỉ qua internet là chưa đủ và không sâu sắc. Cuối cùng Lý Ba đã giúp ngăn chặn một mối quan hệ mà thậm chí nó còn chưa bắt đầu. Anh đã nhận được 100 NDT từ khách hàng đầu tiên như vậy.
Sau lần đó, Lý Ba còn nhận được thêm ba đơn đặt hàng khác và đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Phí dịch vụ mà anh đưa ra cho khách hàng dao động từ 100 NDT đến 500 NDT. Anh đã kiếm được số tiền là 900 NDT từ 4 bản hợp đồng "gây đổ vỡ tình cảm" và không hề có một chữ ký nào giữa khách hàng và Lý Ba.
Kết bạn với đối tượng của khách hàng
Lý Ba cho biết: "Khi tôi đã thu phí dịch vụ, tôi phải đem lại dịch vụ tốt". Nếu khi đến nói chuyện với đối tượng của khách hàng một lần mà họ đồng ý chia tay ngay, thì khi đó tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có lúc, đối tượng không chấp nhận đề nghị chia tay ngay thì anh lại có thêm một nhiệm vụ nữa đó là "hậu dịch vụ".
"Hậu dịch vụ" ở đây tức là thường xuyên liên hệ với "thân chủ", nắm bắt tình hình, để xem có nên một lần nữa nói chuyện tiếp với đối tượng của thân chủ hay không. "Có những khách hàng, do tiếp xúc nhiều nên dần trở thành bạn", Lý Ba nói. Tháng 10 vừa rồi, có một vị khách nữ tên là Trương Anh tìm Lý Ba phân trần, có một đồng nghiệp tên Vương Đào thích cô ấy, luôn giúp đỡ cô trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng anh ta không phải mẫu người đàn ông mà Trương Anh thích, cô chỉ xem anh như là anh trai mà thôi. Vào ngày sinh nhật của cô, anh ta tặng cô một món quà lại kèm theo một bức thư bày tỏ tình cảm. Cô đã không biết trả lời ra sao nên đành tìm đến Lý Ba nhờ giúp.
Lý Ba nói: "Buổi tối hôm đó, Trương Anh hẹn với Vương Đào, nhưng cuối cùng người đến gặp anh ta lại là tôi. Khi Vương Đào nhìn thấy tôi, anh ấy đã biết kết quả thế nào. Anh ấy lôi tôi đi uống rượu, nói với tôi rất nhiều chuyện. Tôi đã rất đồng tình với Vương Đào khi anh ấy tâm sự rằng yêu một người không phải là điều sai trái, ngày nay yêu được một người chân tình thật là khó. Sau này chúng tôi trở thành bạn và thường cùng nhau đi uống rượu".
Còn Trương Hàng - một khách hàng đồng thời cũng là một người bạn của Lý Ba nói: "Khi tình cảm đã đi đến hồi kết thúc và sự hàn gắn là không thể, sẽ rất đau khổ khi người ta cứ cố ràng buộc lấy nhau. Nếu một trong hai người bảo thủ và không chịu rời xa, sẽ rất cần một người thứ ba đứng ra giải quyết và làm giảm đi những đau khổ mà họ sắp phải chịu đựng. Đó là điều khiến người ta cần loại hình dịch vụ của Lý Ba".
Dư Hồng - phóng viên của một tờ báo quận Du Bắc lại cho rằng: "Tình cảm là chuyện giữa hai người, người ngoài làm sao có thể nhìn thấu. Khi tình cảm được thương mại hóa, bất luận là khuyên hợp hay khuyên tan đều làm cho cả hai bên bị tổn thương. Như vậy, để tự họ xử lý vấn đề tình cảm của mình thì tốt hơn rất nhiều".
Phó Giáo sư tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Trùng Khánh- Chu Tiểu Yến cho rằng, các chuyên gia gây đổ vỡ tình cảm xuất hiện theo nhu cầu của xã hội. Theo giáo sư
Giáo sư Chu còn cho rằng, đặc biệt đối với nam giới, lúc chia tay, họ thường tỏ ra ủy mị, khiến cho nữ giới cảm thấy mủi lòng, khi đó, sự xuất hiện của người thứ 3 sẽ giúp mối quan hệ của họ kết thúc một cách nhẹ nhàng, không bị tổn thương. Đồng thời, nếu quan hệ giữa hai bên quá bền chặt, ví dụ như hai bên gia đình đã hứa hẹn từ nhỏ lớn lên là "thanh mai trúc mã", thì việc mời "chuyên gia phá vỡ tình cảm" tới giải quyết sẽ giúp giữ được hòa khí của hai bên gia đình.
Hoàng Sa Sa (một người dân ở quận Du Bắc) nói: "Người làm dịch vụ chia rẽ tình cảm được nhìn nhận là "tích đức" hay "thất đức" đều phụ thuộc vào phẩm chất đạo đức của người làm dịch vụ. Nếu ai cũng được như Lý Ba, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà giải quyết từng "đơn đặt hàng" sao cho "vẹn cả đôi bên" thì loại hình dịch vụ này sẽ có uy tín và có tiềm năng phát triển".
Khi được hỏi rằng làm "chuyên gia chia rẽ tình cảm", Lý Ba có cảm thấy có lỗi không? Anh đã trả lời rằng, trên đời này chuyện gì cũng có thể nói ra rõ ràng chỉ trừ chuyện tình cảm. Thời gian đầu, hai người đến với nhau vì tình yêu, thời gian qua đi, khi bạn không còn yêu người ấy, lại không thể nói ra lời khó nói đó và cần người khác giúp đỡ. Nhưng sự đời khó ai đoán trước. Tôi còn nhớ có lần khách hàng muốn chia tay nên tìm tôi giúp. Sau này khi sự đã rồi, tôi thấy hai người đó yêu nhau thật sự, lúc đó muốn họ quay lại với nhau thì cũng đã quá muộn. Quả thật, làm loại hình dịch vụ gây đổ vỡ tình cảm này cũng thật muôn hình nhiều vẻ"