Chuyện "gái bay phòng" mùa hậu COVID

Trong mùa dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (CSPCTP về MT), Công an TP Hà Nội đã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Và gần như 100% các tụ điểm này đều có sự tham gia của các tiếp viên nữ (còn gọi là gái bay phòng) tham gia để phục vụ đám choai choai, bay thuê nhảy mồi...

Những động lắc trá hình

Khi mà đông đảo nhân dân vẫn đang trong trạng thái bình thường mới, các đối tượng dân chơi, gái "bay phòng" có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành tìm "bãi đáp". 

Rạng sáng ngày 7-6-2020 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một động lắc lớn trên địa bàn huyện Quốc Oai, phát hiện hàng trăm đối tượng đang quay cuồng trong nhạc mạnh…

1 giờ sáng, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện quán karaoke Phương Linh (địa chỉ ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp.

Nhiều đối tượng tham gia tiệc lắc còn rất trẻ đã trượt vào những tệ nạn.
Nhiều đối tượng tham gia tiệc lắc còn rất trẻ đã trượt vào những tệ nạn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 phòng đang mở nhạc mạnh, và đèn nháy tưng bừng. Trong đó có 6 phòng đang có khách "bay lắc" sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Cụ thể trong 4 phòng lực lượng chức năng thu giữ tang vật 4,456 gam ma túy tổng hợp các loại, nhiều đĩa sứ trắng đựng ma túy, thẻ cứng và tẩu tự tạo làm phương tiện sử dụng ma túy. Tổng số người có mặt trong quán gồm 68 đối tượng (45 nam và 23 nữ). Qua đấu tranh, phân loại, cơ quan chức năng xác định có 54/68 đối tượng dương tính với ma túy. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, quán karaoke Phương Linh hoạt động từ năm 2016, chủ quán là Vương Đình Kiên (SN 1981, trú tại xã Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội). Hàng ngày Kiên trực tiếp điều hành quán và thuê 5 đối tượng để điều khách, thu ngân và nhân viên vào phục vụ tại các phòng hát. Kiên trực tiếp chỉ đạo các đối tượng trên thực hiện việc cho khách sử dụng ma túy trong phòng hát.

Quán hoạt động thường xuyên từ 10 giờ trưa hôm trước cho đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Giá tiền thuê phòng bay từ 140 ngàn đồng/giờ đến 200 ngàn đồng/giờ. Khách muốn bay lắc có thể liên lạc đặt phòng trước hoặc đến trực tiếp.

Cũng qua thông tin từ cơ quan chức năng, quán karaoke này sở dĩ "hút khách" bởi có một dàn tiếp viên nữ trẻ đẹp, độ tuổi 18-22 sẵn sàng "bay mồi", chiều khách. Các đối tượng này đều là gái ngoại tỉnh, không có công ăn việc làm ổn định, được chủ quán thuê về để làm nhân viên phục vụ khách đến hát và bay lắc cùng khách. 

Hầu hết số nhân viên này đều sinh hoạt, ăn ở tại quán trong 3 phòng dành cho nhân viên. Khi có khách đến, các nhân viên nam tại quầy lễ tân sẽ bố trí gái dịch vụ vào các phòng phục vụ khách. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy, các nhân viên của quán sẽ điều chỉnh nhạc mạnh và bố trí dụng cụ sử dụng ma túy cho khách…

Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ đối với Trần Văn Tám, Nguyễn Anh Phong Quyền để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Hoàng Bá Nguyên, Vương Xuân Sơn và Vương Đình Kiên về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục đấu tranh củng cố hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của ổ nhóm đối tượng này và điều tra mở rộng.

Khoảng một tháng trước Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cũng phát hiện một vụ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke. Đêm ngày 28-4-2020, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Tuấn Phương ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam.

Khi cán bộ Công an ập vào, phát hiện 68 đối tượng tại quán karaoke Phương Linh đang bay lắc điên cuồng cùng nhạc mạnh.
Khi cán bộ Công an ập vào, phát hiện 68 đối tượng tại quán karaoke Phương Linh đang bay lắc điên cuồng cùng nhạc mạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện quả tang 12 đối tượng (6 nam, 6 nữ) trong một phòng hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 viên nén màu xanh và một số tinh thể màu trắng trên đĩa sứ, kết quả giám định đều là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, Cơ quan Công an xác định có 11/12 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn bất chấp các quy định của pháp luật và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để hoạt động phạm tội có tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. 

Trong đó nhiều cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, văn bản đủ điều kiện về PCCC. Thậm chí, có cơ sở đã bị tạm đình chỉnh hoạt động nhưng không chấp hành vẫn hoạt động, hoạt động quá giờ quy định…

"Dân bay" gãy cánh

Thời gian gần đây, lực lượng chống tệ nạn xã hội của Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá nhiều ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ... Và hầu hết trong các vụ việc bị phát hiện luôn có sự xuất hiện của những "gái bay phòng". Không phải ngẫu nhiên mà cơ quan chức năng xếp chung tệ nạn ma túy với mại dâm cạnh nhau.

Theo Long "cơ trưởng", một dân chơi khét tiếng một thời, hiện đã "rửa tay gác kiếm", có thể hiểu đơn giản "gái bay phòng" vốn là gái dịch vụ, làm "tay vịn" tại các quán karaoke. Song ''gái bay phòng'' thì phải "chịu chơi" hơn, phải nhập cuộc với khách sâu hơn, hứng khởi hơn. Khi được khách rủ chơi ma túy, quan hệ tình dục cũng không được từ chối.

Thường mỗi cuộc vui, đối tượng "chủ trò" sẽ thuê những đối tượng này đến để "bay" cùng. Giá chung cho gái "bay" là từ 3,5- 5 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, với những cô gái có nhan sắc thì giá có thể cao gấp đôi, gấp ba.

Cũng theo Long "cơ trưởng", mỗi cuộc đi bay luôn phải có "đá" (còn gọi là "khay") hoặc "kẹo" (thuốc lắc). Song để có cuộc "vui hết mình" thì phải đủ 4 vị: cần sa, bóng cười, kẹo và ma túy đá. Tùy nhu cầu, tùy mức độ, tùy độ chịu chơi và chịu chi mà hàng đi bay với địa điểm bay cũng khác nhau. Có thể là phòng bay chuyên biệt ở các quán karaoke, hoặc cũng có thể là thuê nguyên một biệt thự, căn hộ chung cư, cũng có khi là nhẹ nhàng về nhà "đóng cửa tắt đèn" tâm sự.

"Đối với đám gái bay phòng "sữa" (mới vào nghề) thì chỉ cần "cắn" nửa viên thuốc lắc là đủ "bay lắc" khoảng 2-3 giờ. Đám già thì phải chơi cả "kẹo" lẫn "khay", có thể nhảy với khách tới bến. Sau cuộc chơi, nếu khách có nhu cầu sẽ được nhóm "chiều" từ A tới Z với giá khoảng chục triệu đồng/đêm" - Long chia sẻ.

Còn theo một trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, bên cạnh việc thuê các quán karaoke, nhà nghỉ làm nơi tụ tập để sử dụng ma túy thì các đối tượng đã "chuyển hướng" sang thuê các căn hộ chung cư theo dạng homestay. 

Đặc biệt, có những nhóm công tử con nhà giàu thì thường thuê nguyên một căn biệt thự tại các khu du lịch ở gần Hà Nội... Bên cạnh sử dụng ma túy, các đối tượng cũng thuê thêm gái mại dâm để phục vụ. Những đối tượng này sẽ phải trả giá rất đắt về sức khỏe cũng như phải đối diện với việc xử lý của luật pháp.

Hoàng Huyền L. - một gái bay phòng chuyên nghiệp bị tạm giữ tại cơ quan điều tra khai. Mỗi tháng phải tiếp khách ít nhất 15 ngày, mỗi ngày "bay lắc" suốt từ đêm đến sáng. 

"Lúc đầu, em chỉ xin vào làm nhân viên phục vụ nhưng bị rủ rê và cần tiền nên nghiện "bay lắc" lúc nào không hay. Làm nghề này thì hầu như không ăn uống gì được. Những ngày ốm đau mà quán có khách vẫn phải tiếp bình thường, không thì bị đuổi việc. Mấy lần em sốc thuốc, suýt thì toi, may được cấp cứu kịp thời. Nhưng về nhà được ít hôm lại bị chủ quán gọi "đi làm"- L. kể.

Vẫn theo Long "cơ trưởng", thời gian hành nghề của "gái bay phòng" thường rất ngắn, chỉ một vài năm. Bởi tuy thu nhập cao song mỗi cuộc bay lắc sẽ là một cuộc tàn phá sức khỏe rất nhanh. Long nhớ lại một đêm nọ đang ngủ thì nhận được tiếng gọi thất thanh từ đứa em gái "ngành" mới chưa đầy 20 tuổi song đã có 4-5 năm trong nghề bay phòng.

Khi có mặt tại phòng trọ, cô gái ngồi thu lu ở góc nhà lảm nhảm, tay huơ huơ vào không trung, không cho ai lại gần. Rồi cô gái lại khóc rưng rức, lấy 2 bàn tay ôm mặt: "Anh ơi! Sao mặt em cứ chảy ra, chảy hết ra như sáp này". Long phải ghì xuống trói cô gái bằng sợi nhựa rồi đưa gấp đi cấp cứu.

Minh Trí

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.