Vụ mất tích gây xôn xao dư luận
Natalee Holloway sinh ngày 21 tháng 10 năm 1986 tại Clinton, Mississipi, Mỹ, cô là con gái của ông David Edward Holloway và bà Elizabeth Ann Holloway (thường gọi là bà Beth). Cha mẹ cô ly dị năm 1993, cô và em trai Matthew sống cùng mẹ. Năm 2000, mẹ cô tái hôn với George Twitty - một doanh nhân nổi tiếng ở Alabama, và sau đó chuyển đến sống tại núi Brook, Alabama. Tốt nghiệp với bằng danh dự của Trường Brook High School, cô cũng là thành viên của Hiệp hội Danh dự Quốc gia và tham gia rất tích cực vào các hoạt động ngoại khoá của trường.
Ngày 30 tháng 5 năm 2005, Natalee đột ngột mất tích trong chuyến đi du lịch cùng các sinh viên sau kỳ tốt nghiệp đến Aruba, một quốc gia vùng Caribe trong vương quốc Hà Lan. Natalee được phát hiện mất tích khi cô không có mặt tại sân bay cho chuyến bay trở về Mỹ sau năm ngày của kỳ nghỉ tại Aruba, hành lý và hộ chiếu của cô vẫn ở khách sạn nơi cô ở.
Việc biến mất của cô đã làm chấn động cả đoàn sinh viên và những người dân địa phương, là nỗi đau khổ, ám ảnh cho cả gia đình cô đang sống ở
Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2005, Natalee Holloway và 124 sinh viên tốt nghiệp của dân cư miền núi Brook High School, nằm ở ngoại ô giàu có của Birmingham, Alabama, đến du lịch ở Aruba.
Chuyến đi được quản lý và giám sát bởi 7 giáo viên trong trường. Natalee lần cuối cùng được nhìn thấy bởi các bạn cùng lớp khi cô rời câu lạc bộ đêm Carlos'n Charlie's vào khoảng 1h30' ngày 30 tháng 5 năm 2005. Khi đó cô đi cùng với 3 thanh niên người địa phương là Joran van der Sloot và 2 anh em Deepak Kalpoe (21 tuổi), Satish Kalpoe (18 tuổi) trong xe của Deepak Kalpoe. Khi cơ quan điều tra thẩm vấn 3 người này, họ nói rằng sau khi đi chơi lòng vòng ở bãi biển, họ đã đưa cô về khách sạn cô đang ở và sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngày 30 tháng 5 năm 2005, ngay sau khi biết tin về sự biến mất của Natalee, mẹ và bố dượng của cô đã lập tức đến Aruba cùng một số người bạn thân bằng máy bay phản lực riêng. Trong vòng 4 giờ sau khi hạ cánh tại Aruba, gia đình Twitty cùng bạn bè của họ với hai cảnh sát Aruba đã đến nhà Van der Sloot để tìm Natalee Holloway.
Ban đầu Van der Sloot đã từ chối biết cô nhưng sau đó đã khai nhận rằng hắn và hai anh em nhà Kalpoe đã lái xe đưa cô tới bờ biển Arashi vì Natalee nói rằng cô muốn xem cá mập và đã đưa Natalee về khách sạn ngay sau đó. Trước khi xuống xe, Van der Sloot nhận thấy Natalee vẫn còn chuếnh choáng vì men rượu, hắn đã đề nghị đưa cô lên phòng nhưng cô từ chối và hắn cho biết thêm đã thấy một người đàn ông mặc áo đen dìu Natalee, nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ mặt, hắn cho rằng đó là bảo vệ khách sạn.
Trong quá trình điều tra sau này, 2 bảo vệ khách sạn nơi Natalee ở cũng đã bị bắt giữ khi cảnh sát phát hiện có vết máu trong phòng của họ, nhưng họ lại được thả ra ngay sau đó khi kết quả xét nghiệm vết máu cho thấy đó không phải là máu người.
Trong quá trình điều tra, Joran Van der Sloot đã nhiều lần thay đổi lời khai của mình. Ban đầu hắn khai đã đưa Natalee về khách sạn nơi cô ở nhưng trong đoạn băng do camera an ninh đặt tại tiền sảnh khách sạn ghi lại không ghi lại cảnh này. Sau đó, hắn lại kể lại câu chuyện rằng hắn và Natalee đã có một cuộc dạo chơi trên bờ biển và hai anh em nhà Kalpoe đã lái xe về trước, lúc đó cô cũng đã uống nhiều ở hộp đêm, chuếnh choáng và không kiểm soát được hành động.
Hắn nói rằng Natalee đã đề nghị hai người quan hệ và ở lại bãi biển đến sáng nhưng hắn đã không hưởng ứng với lý do không mang theo bao cao su và sáng hôm sau phải đến trường, hắn muốn về nhưng cô lại không muốn vì thế hắn để lại Natalee một mình trên biển và bỏ về. Hắn đã gọi điện cho Deepak Kalpoe đến chở hắn, khi Deepak đến đã hỏi Natalee và biết cô vẫn còn trên bờ biển, Deepak đã đề nghị Van der Sloot đi tìm để đưa cô cùng về nhưng hắn từ chối và đi bộ về một mình. Van der Slooot cũng nói rằng rất có thể Deepak đã đi tìm Natalee và nảy sinh những hành động xấu sau đó làm hại cô. Khi đối chiếu với lời khai của anh em nhà Kalpoe thì hoàn toàn không như vậy.
Đó là quãng thời gian thực sự mệt mỏi, đau khổ của gia đình Natalee, bố mẹ cô và một số người bạn thân đã tìm kiếm cô trong vô vọng. Trong một số buổi phỏng vấn trên truyền hình, bà Beth đã cáo buộc rằng Joran Van der Sloot và anh em nhà Kalpoe biết nhiều hơn những gì họ đã khai, bà cũng cho rằng một trong số họ có thể đã tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp con gái bà, bà kết luận chúng là những kẻ tội phạm.
Ngày 30 tháng 11 năm 2007, thẩm phán đã ra lệnh thả hai anh em nhà Kalpoe, bất chấp những nỗ lực của luật sư của gia đình Natalee nhằm kéo dài thời gian tạm giam chúng. Ngày 18 tháng 12 năm 2007, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm Natalee nhưng không có kết quả, công tố viên Hans Mos chính thức tuyên bố tạm ngưng vụ án của Natalee do thiếu bằng chứng nhưng Joran Van der Sloot và anh em nhà Kalpoe vẫn bị theo dõi. Đến ngày 7 tháng 12 năm 2007, Van der Sloot cũng được thả do thiếu chứng cứ cho thấy hắn ta phạm tội.
Khai thật sau khi hút cần sa
Vào tháng 1 năm 2008, một phóng viên Hà Lan đã làm thân được với Van der Sloot và được hắn khá tin tưởng. Trong một lần sau khi hút cần sa, Van der Sloot đã tiết lộ cho phóng viên này biết toàn bộ câu chuyện về cái đêm hắn ta đi cùng Natalee Holloway, cả hai đã đi dạo trên bờ biển trong khi Natalee say mèm, nhưng rất vui vẻ và thoải mái. Hắn đã đề nghị cô quan hệ tình dục nhưng cô đã không đồng ý và cố gắng chống trả khi bị cưỡng ép, và lúc đó tự nhiên hắn thấy toàn thân cô gái run lên, mắt trợn ngược và cấm khẩu. Và khoảng 15 phút sau, Natalee bất tỉnh. Hắn đã cố tìm mọi cách để Natalee tỉnh lại, nhưng khi thấy cô vẫn nằm bất động, hắn nghĩ là cô đã chết.
Lo sợ, hoang mang hắn đã gọi điện thoại cho một người quen, người này đã trấn an và đến bãi biển để giúp hắn mang xác Natalee đến một đầm lầy ở
Ngay sau đó, Van der Sloot đã gặp các nhà điều tra Aruban để phủ nhận tất những điều hắn đã nói trong đoạn băng ghi âm, hắn nói do bị ảnh hưởng của cần sa nên ở trong trạng thái không tự chủ và thiếu tỉnh táo, vì vậy những điều hắn nói lúc đó là không "đáng tin cậy". Các công tố viên
Ngày 2 tháng 6 năm 2010, Joran Van der Sloot, 22 tuổi lại trở thành nghi can số một trong vụ án giết người tại
Năm năm đã trôi qua, mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều tiền của và công sức, người ta vẫn chưa tìm thấy tung tích cô nữ sinh xấu số Natalee Holloway. Mẹ cô- bà Beth và gia đình vẫn hy vọng con gái họ còn sống. Vụ án mất tích này đã được dựng thành phim, viết thành sách, bà Beth cũng đã sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi "Sự an toàn cho các chuyến đi quốc tế", tổ chức này hoạt động để thông tin giúp khách du lịch đi lại an toàn hơn khi du lịch quốc tế.
Tháng 4 năm 2010, bà Beth cũng công bố kế hoạch cho một dịch vụ gọi là "Mayday 360", để can thiệp một cách kịp thời khi những bạn trẻ gặp rắc rối ở nước ngoài. Tháng 6 năm 2010, bà Beth thành lập Quỹ Natalee Holloway nằm tại Bảo tàng quốc gia về tội phạm và xử phạt tại
Bà Beth nói rằng: "Lúc đó Natalee mới 19 tuổi, xinh đẹp, tràn đầy sức sống và rất nhiều hoài bão trong tương lai, nó rất hào hứng cho chuyến đi và không hề tỏ ra lo lắng khi đi cùng bạn bè và thầy cô, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi này, nhưng đôi khi, nguy hiểm luôn tồn tại ở những điều mà chúng ta cảm thấy bình thường nhất... "