Chuyện đời, chuyện nghề của một nữ Cảnh sát môi trường

Từng là trinh sát hình sự, rồi trinh sát ma túy, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến trở thành Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội. Với những chiến công, thành tích nổi bật, chị đại diện cho phụ nữ tiêu biểu của Bộ Công an được tuyên dương phụ nữ Việt Nam năm 2019.

1. Ấn tượng của tôi, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến là người phụ nữ mạnh mẽ. Có lẽ vì thế mà từ khi mới ra trường, chị đã được phân công làm trinh sát hình sự.

Năm 1999, tốt nghiệp Trường Trung học CSND I (nay là trường Cao đẳng CSND I) , Vũ Thị Hoàng Yến về công tác tại Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại đây, chỉ huy Công an huyện phân công chị về Đội Cảnh sát điều tra. 4 năm công tác tại Đội Cảnh sát điều tra, chị đã cùng đồng đội thụ lý và điều tra gần 200 vụ án. Những lần phá án thành công, đều là "cột mốc" quan trọng của cuộc đời chị.

Năm 2003, chị chuyển lên công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,  Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm này, chị được giao thụ lý và điều tra hàng trăm vụ án. Điển hình vụ án Nguyễn Ánh Dương tại xã Lóong Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau 6 tháng điều tra, chị đã trực tiếp cùng đồng đội bắt giữ được đối tượng Dương và đồng phạm, thu giữ ma túy. 

Chuyên án thành công, Vũ Thị Hoàng Yến đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Tháng 12-2006, chị tiếp tục cùng đồng đội giải quyết triệt để "điểm nóng" sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại Hồ Giáp Bát sau Bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Thời điểm ấy, chị cùng đồng đội đã triệt phá 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, chuyển cơ quan chức năng truy tố 65 đối tượng.

Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến họp án với cán bộ, chiến sỹ Đội 6.
Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến họp án với cán bộ, chiến sỹ Đội 6.

2. Rời Công an quận Hoàng Mai, Vũ Thị Hoàng Yến chuyển sang Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường. Từ một cán bộ, với thành tích trong công tác, chị được bổ nhiệm Đội phó, rồi  Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm (đội 6). 

Trong những năm qua, chị đã tham gia cùng đồng đội trinh sát, phát hiện, đấu tranh, xử lý 1.200 vụ việc, chuyên án vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xử phạt, đề nghị truy thu thuế, nộp về ngân sách nhà nước trên 120 tỷ đồng, buộc khắc phục hậu quả và khôi phục môi trường đối với nhiều cá nhân và tổ chức vi phạm. 

Riêng khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến 12-2015, chị đã trực tiếp tham gia khám phá thành công 9 chuyên án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng", bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 30 tấn thực phẩm chức năng giả...

Nhắc lại những chuyên án đã từng tham gia, chị kể rằng nhớ nhất là lần triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi buôn bán gần 30 tấn thực phẩm chức năng giả. Đầu năm 2015, qua nguồn tin và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Trung tá  Vũ Thị Hoàng Yến cùng các trinh sát tổ chức xác minh và phát hiện đối tượng Hoàng Thị Hồng Liên ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng với số lượng lớn nên đề xuất lãnh đạo phòng lập chuyên án. 

Ngày 24-1-2015, tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Linh, trú tại TP Vinh - Nghệ An đang chở 170 hộp sữa ong chúa nhãn hiệu Costar/Royal Jelly 1450 (không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ) đi tiêu thụ. 

Đấu tranh bước đầu Linh khai chủ hàng là Hoàng Thị Hồng Liên, ngoài ra còn có Nguyễn Công Việt, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng là người làm thuê cho Liên. Toàn bộ số hàng hóa trên được lấy từ các kho chứa hàng tại Trung tâm giao thương Quốc tế (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). 

Mở rộng điều tra vụ án, Ban chuyên án đã tổ chức khám xét 5 kho hàng của Hoàng Thị Hồng Liên tại Tiên Du, Bắc Ninh, thu giữ 12 tấn thực phẩm chức năng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất hàng giả. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng giả từ năm 2014. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Hoàng Thị Hồng Liên, Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Công Việt về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Mới đây, tháng 2-2019, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến đã phải thường xuyên nằm vùng dài ngày tại các vùng rừng núi, giáp với biên giới, bằng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi các xe chở thực phẩm "bẩn" về Hà Nội… kiểm tra, thu giữ 10 tấn nguyên liệu, bánh kẹo, 10 tấn phụ gia "bẩn" không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Chị cho biết, cuộc đấu tranh với thực phẩm "bẩn" là một cuộc chiến đấu thầm lặng, hiểm nguy. 

Thời điểm rộ lên tình trạng kinh doanh, sản xuất thực phẩm là bánh kẹo, bim bim cho trẻ em không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm do sử dụng nguyên liệu, phụ gia không nguồn gốc xuất xứ, sử dụng phụ gia (chất bảo quản, chất tạo mùi, tạo màu...)  quá liều lượng, không có hạn sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây một số bệnh cho trẻ em như: rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, chức năng. 

Trước vấn đề này, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến  đã rà soát và phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Quang Đạt, trú tại xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội và Trần Quốc Việt, trú tại bãi đất tạm xã Liễu Hà, huyện Đan Phượng chuyên sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, bim bim cho trẻ em với số lượng lớn, hoạt động tại các làng nghề và cung cấp cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có dấu hiệu kinh doanh bánh kẹo không nguồn gốc xuất xứ, sản xuất bim bim sử dụng phụ gia không nguồn gốc, không hạn sử dụng.

Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến (ngoài cùng bên trái) lên nhận giải thưởng cao quý.
Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến (ngoài cùng bên trái) lên nhận giải thưởng cao quý.

Ngay sau đó, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến đề xuất Chỉ huy Phòng phân công lực lượng, bố trí theo dõi, giám sát hoạt động của 2 đối tượng này để nắm được quy mô và quy luật hoạt động. Các đối tượng khi xuất, nhập hàng đều diễn ra vào ban đêm, hoạt động lén lút, không cho người lạ ra vào xưởng, hàng hóa đều được cho vào thùng đóng kín, do đó công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. 

Trước tình huống này, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến và các trinh sát trong đội đã mưu trí tiếp cận đối tượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh để xác định quy luật, thủ đoạn hoạt động. Sau khi tập hợp, phân tích, đánh giá thông tin, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến và đồng đội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của Nguyễn Quang Đạt, tại xã La Phù. Khi thấy Công an vào kiểm tra, bị bất ngờ nên Đạt không kịp tiêu hủy, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.976 sản phẩm (khoảng 10 tấn bánh kẹo) do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng.

Qua công tác đấu tranh, nhận thấy những bất cập trong công tác quản lý, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến đã có 15 văn bản kiến nghị gửi các đơn vị chức năng về công tác bảo vệ môi trường cũng như an toàn thực phẩm. Nhờ đó, tình trạng thực phẩm "bẩn" tại các chợ đầu mối được kiểm soát và hạn chế; môi trường nước ở các con sông, hồ ở Hà Nội được cải thiện hơn như: Hồ Tây và hồ Trúc Bạch đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải… 

Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài về công tác bảo vệ môi trường của các con sông đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều số liệu và giải pháp của luận án đã được sử dụng trong công tác thực tiễn đấu tranh PCTP môi trường và đạt nhiều hiệu quả.

3. Ai đó nói rằng "đằng sau sự thành công của một đàn ông là một người phụ nữ đảm đang". Với Vũ Thị Hoàng Yến, đằng sau sự thành công trong công việc là một người chồng biết đồng cảm và chia sẻ. Công việc của một trinh sát thường xuyên phải vắng nhà, nhất là khi có các chuyên án, có lúc chị phải đi công tác các tỉnh cả tháng. Nhưng chị may mắn khi có một người chồng luôn chia sẻ và hỗ trợ. Là giáo viên một trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, công việc của anh không phải đi xa, vì thế hiểu đặc thù công việc của vợ, anh đã gánh vác việc nhà, trở thành hậu phương giúp chị để nuôi dạy con. 

Con gái chị năm nay học lớp 8 là học sinh giỏi ở lớp chuyên tiếng Pháp, nhận học bổng hiếu học của trường và đạt giải xuất sắc trong kỳ thi "Tài năng trẻ âm nhạc piano". Con gái chính là nguồn động lực to lớn đối với vợ chồng chị, giúp chị khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả công tác.

Với các thành tích nổi bật, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến đã đạt được những danh hiệu cao quý, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích đột xuất trong công tác chiến đấu; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khám phá thành công chuyên án sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng; 16 Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát và nhiều Giấy khen, giải thưởng Gương mặt phụ nữ tiêu biểu lần I do Bộ Công an trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND…

Minh Hiền

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.