Chuyện chưa kể về vụ án em dâu thuê người “dằn mặt” anh chồng

Cô em dâu bất hảo từng 3 lần đò vì việc tranh chấp tài sản mà nhờ người giúp việc ra tay với anh chồng. Với một kịch bản cực kỳ hoàn hảo mà kể cả những kẻ tội phạm chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Thế nhưng, cuối cùng tội ác cũng phải trả giá, vở kịch hạ màn khi anh chồng chết, em dâu vào tù…

Trung tá Trần Hữu Thọ, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, “đây là một trong những vụ án rất khó điều tra vì bị hại, đối tượng đều là người tỉnh ngoài, có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi gây án. Đặc biệt, đối tượng trực tiếp sát hại nạn nhân bỏ trốn ngay sau khi ra tay, đối tượng chủ mưu một mực chối tội, khẳng định không liên quan. Chúng tôi phải thu thập kỹ lưỡng mọi tài liệu chứng minh hành vi phạm tội mới làm rõ được vụ án”.

Vụ án mạng kinh hoàng ở khu vực ụ để máy bay

Khoảng 14h30’ ngày 26/1, tại khu vực ụ để máy bay của sân bay Kép thuộc thôn Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, người dân phát hiện một người đàn ông chết, trên người có nhiều thương tích nên đã báo cáo với cơ quan Công an. Nạn nhân nằm sấp trên vũng máu với hơn 20 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 20m là 1 chiếc xe ôtô Suzuki BKS 12A – 006.42, hai lốp trước hết hơi, trong đó lốp bên phải bị chọc thủng, 1 đôi dép màu nâu…

Do nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì nên cùng với công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh nhân thân. Theo đó, nhiều tổ công tác đã rà soát khắp các địa bàn trên huyện Lạng Giang và lân cận, đồng thời tra cứu thông tin về chiếc xe ôtô tại hiện trường. Từ đó, lực lượng chức năng đã làm rõ nạn nhân tên là Hoàng Văn Phúc, SN 1962, trú ở thôn Việt Thắng, xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn – là người trông coi đền Quan giám sát tại xã Hòa Lạc – cách hiện trường mấy chục kilômét.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Anh Phúc cũng là người có chiếc xe ôtô trên, thường xuyên chở khách phục vụ tham quan đền. 9h sáng cùng ngày, khi anh Phúc đang bán hàng ở đền Quan thì có hai thanh niên đến thuê anh Phúc chở đi cầu Đen (thuộc huyện Lạng Giang) với giá 500.000đ. Anh Phúc đồng ý và dùng ôtô BKS 12A-006.42 chở hai thanh niên đi, sau đó không thấy quay trở về cho đến khi được người dân phát hiện đã tử vong.

Vậy, hai thanh niên trên là ai? Mục đích gây án là cướp tài sản hay giết người để trả thù cá nhân là những câu hỏi đau đầu các trinh sát, điều tra viên. Đặc biệt, làm thế nào để truy tìm được hai đối tượng trên? Để trả lời cho các câu hỏi, Công an Bắc Giang đã huy động tối đa lực lượng do Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với Công an các huyện: Lạng Giang, Yên Thế và Hữu Lũng tham gia phá án.

Khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ tỏa đi nhiều nơi rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Sau 5 ngày đêm tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã lần tìm được manh mối vụ án, đó là cô em dâu nạn nhân tên Nguyễn Thị Lan, quê ở phường Cửa Nam, Hà Nội.

Lan có mâu thuẫn sâu sắc với anh Phúc nhưng đối tượng tiếp xúc cuối cùng với anh Phúc là hai thanh niên thuê xe đi lễ, có mối liên hệ gì ở đây? Không chỉ thế, vụ án còn nảy sinh một nhân vật nữa, đó là việc anh Hoàng Văn Vĩnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng là người nhà anh Phúc nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung “mày muốn biết ai giết thằng Phúc thì hỏi con Lành vợ thằng Phúc sẽ rõ”. Tuy nhiên, khi anh Vĩnh gọi điện lại số máy trên thì không thể liên lạc được. Vậy, ai là người nhắn tin trên, tại sao lại hỏi “con Lành”.

Rà lại quan hệ gia đình của anh Phúc, CQĐT biết được nạn nhân có 3 vợ, 2 đứa con, hiện nay đang ở với vợ 3, người này còn rất trẻ, chưa có con nên thi thoảng cũng mâu thuẫn với anh Phúc. Gặp chị Lành, bằng linh cảm của mình, các trinh sát, ĐTV xác định được ngay, người phụ nữ này không phải là kẻ giết chồng, cũng chả có mâu thuẫn gì nghiêm trọng đến mức phải sát hại nạn nhân. Vậy, chỉ có Nguyễn Thị Lan là người có nhiều nghi vấn nhất, đặc biệt, từ khi anh Phúc chết, Lan có nhiều biểu hiện bất thường.

Bên cạnh đó, một mũi trinh sát đã thu thập lời khai, vận động quần chúng tố giác tội phạm, nhận dạng hai thanh niên thuê anh Phúc chở đi. Từ đó, các anh xác định được hai đối tượng này quê ở xã Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn, trong đó có 1 đối tượng tên là Triệu Minh Tiến, là cháu của Vi Thị Hiền – là người giúp việc của Nguyễn Thị Lan. Từ thông tin trên, kết hợp với các tài liệu điều tra khác, lực lượng chức năng đã triệu tập Lan và Hiền lên đấu tranh.

Đấu trí với hai nữ quái chủ mưu giết người

Vi Thị Hiền chưa tiền án, tiền sự, chỉ là người phụ nữ nông thôn bình thường, chưa va chạm pháp luật bao giờ, công việc chính là giúp Nguyễn Thị Lan bán hàng ở đền Quan giám sát và làm việc nhà. Thế nhưng, dường như, người đàn bà này có bản lĩnh khác người nên khi bị cơ quan Công an triệu tập, cô ta gian ngoan không khác một kẻ tội phạm chuyên nghiệp nào. Trong bản tự trình bày, Hiền một mực cho rằng chả có mâu thuẫn gì với anh Phúc, cũng không biết vụ án xảy ra, hôm anh Phúc bị nạn, Hiền về quê.

Nguyễn Thị Lan là một người phụ nữ phức tạp. Vốn sinh ra và lớn lên ở phường Cửa Nam, Hà Nội nhưng dường như chất văn hóa của người Tràng An không thấm vào người đàn bà này. Cô ta nanh nọc, chanh chua, thường xuyên có mâu thuẫn với mọi người trong gia đình chồng và anh Phúc.

Hai đối tượng trực tiếp gây án là Triệu Văn Quân và Dương Văn Tiệp.

Hai đối tượng trực tiếp gây án là Triệu Văn Quân và Dương Văn Tiệp.

Lan từng có chồng, có hai con nhưng vì bỏ con theo người đàn ông khác, sau đó quen anh Hoàng Văn Đức, SN 1965 (là em ruột anh Phúc) nên theo anh Đức về Lạng Sơn sinh sống như vợ chồng từ năm 2009 đến nay. Anh Đức cũng là người có quan hệ phức tạp với 3 đời vợ, có con riêng đã lớn.

Sau khi về ở với anh Đức, Lan và anh này đã dồn tiền xây nhà trên mảnh đất bố mẹ anh Đức để lại. Chính vì vậy, Lan muốn được đứng tên chung với anh Đức trong sổ đỏ. Về phía anh Phúc, vì sợ Lan được hưởng tài sản của bố mẹ mình nên nhất quyết không đồng ý, yêu cầu anh Đức làm sổ đỏ đứng tên cháu ruột (con đẻ của anh Phúc). Cũng vì việc này mà anh Phúc và Lan thường xuyên mâu thuẫn, chửi bới, cãi cọ nhau, nhiều lần anh Phúc xui anh Đức đuổi Lan ra khỏi nhà.

Dù tội lỗi như vậy, nhưng Lan không hề tỏ ra run sợ. Trước cơ quan điều tra, Lan luôn mồm “tôi ghét ông ý nhưng tôi làm sao mà giết được?”. Suốt một đêm và một buổi sáng hôm sau, cũng chỉ với lí lẽ trên, Lan kiên quyết không nhận mình chủ mưu sát hại anh chồng. Cho đến khi các ĐTV đưa ra chứng cứ, Lan mới bắt đầu nhận tội.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Lan thì do mâu thuẫn với anh Đức nên Lan tâm sự với Hiền tìm cách trả thù. Nghe thế, Hiền đồng tình ủng hộ và “hiến kế” là có thằng cháu ở quê có thể làm được việc này. Có người giúp đỡ, Lan thống nhất với Hiền là nhờ cháu của Hiền là Dương Văn Tiệp đánh anh Phúc để cảnh cáo, dằn mặt.

Sau khi bàn bạc, Lan và Hiền thống nhất thuê Tiệp đánh anh Phúc với giá 8 triệu đồng, đồng thời ứng trước cho Hiền 5 triệu đồng và cung cấp ảnh anh Phúc cho Hiền để Hiền đưa cho Tiệp nhận dạng. Về phía Hiền, cô ta nhận nhiệm vụ liên lạc, đưa tiền cho Dương Văn Tiệp.

Đến 12h ngày 26/1, Hiền nói với Lan là đã “xong việc” và yêu cầu Lan đưa nốt phần tiền còn lại. Khi đưa tiền, Hiền xin Lan thêm 5 triệu đồng nữa để Tiệp trốn đi do đã đánh anh Phúc “mạnh tay”. Lan đành đưa thêm cho Tiệp 5 triệu đồng nữa (tổng cộng 13 triệu đồng).

Nhận tiền xong, Hiền bắt ôtô đi từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang giao tiền cho Tiệp, đồng thời thông báo cho Lan biết việc anh Phúc đã chết, bảo Lan xóa số điện thoại của Hiền để tránh bị người khác phát hiện. Ngoài ra, Hiền cũng hủy luôn sim điện thoại mà cô ta đã dùng để liên lạc với Tiệp để xóa dấu vết. Nhưng, cô ta không ngờ, dù tinh vi đến đâu cũng bị phát hiện.

Về phía Tiệp, sau khi được Hiền “nhờ” đánh anh Phúc, hắn đã rủ thêm bạn là Triệu Văn Quân cùng tham gia. Theo đó, Tiệp và Quân thuê xe của anh Phúc, “điều” nạn nhân ra chỗ vắng, ra tay sát hại rồi bỏ trốn.

Không chỉ thế, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Lan còn “xui” Hiền dùng sim rác, nhắn tin cho anh Vĩnh để đổ tội cho chị Lành. Sau khi nhắn xong, Hiền đưa máy cho Lan, Lan liền đem đốt đi để tránh bị phát hiện. 

Lí giải về điều này, Nguyễn Thị Lan cho biết: “Tôi tức ông ý quá, định đánh dằn mặt thôi không ngờ ông ý chết. Tôi cứ tưởng tôi không trực tiếp ra tay thì không ai biết chuyện. Thế mà…”. Rồi Lan khóc rưng rức, nghĩ đến quãng đời sắp tới và tội lỗi mà mình đã gây ra. Lan ân hận: “Nếu biết thế này, tôi nhẫn nhịn cho rồi”.

Dù ân hận nhưng mọi sự đối với Lan đã quá muộn màng.

Hoàng Sơn

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.