2h sáng 17/6, phòng làm việc của hai đồng chí Phó Tổng Biên tập là Đại tá Hồng Thanh Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Thái vẫn sáng đèn. Tôi mở cửa vào phòng – nơi đặt “đại bản doanh” của tờ TNWC (ở Ban Thư ký tòa soạn) thì thấy hai đồng chí Phó Tổng biên tập đang “cặm cụi” cùng hàng chục anh em khác trước những chiếc máy tính. Có người đang im lặng ngồi sửa morat; có người cầm bản bông chỉ cho kỹ thuật chỉnh sửa lại; người lại yêu cầu kỹ thuật viên thay ảnh; người chạy ngang, người chạy dọc,... Tất cả chỉ ngưng lại cho đến khi có một tiếng hô to “vào....”. Khi tiếng hô ấy được cất lên một cách đột ngột thì tất cả những người có mặt trong phòng đã ngay lập tức ngẩng mặt lên hướng mắt nhìn về phía chiếc tivi được treo trên tường. Nhưng ngay sau những khoảnh khắc, những pha bóng hấp dẫn trên màn hình, mọi người trong phòng lại để tiếp tục tập trung vào thực hiện công việc của mình.
Đến 3h45 phút, khi trận đấu kết thúc thì mọi công việc cho tờ TNWC cũng đã gần được hoàn thiện. Nhà báo Phan Đăng vừa theo dõi, vừa viết bài về trận đấu cũng đã dừng lại ở những phân tích, những câu chữ cuối cùng. Đúng 4h, trong tay Đại tá Hồng Thanh Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Thái cùng toàn thể anh em đã có được bản bông hoàn chỉnh. Công việc cuối cùng là gọi điện thoại để Thiếu tướng, Tổng Biên tập Phạm Văn Miên đọc và duyệt lại lần cuối cùng trước khi anh em mang xuống nhà in. Khoảng 15 phút sau, khi nghe điện thoại chỉ đạo trực tiếp, anh em lại chỉnh sửa thêm theo những yêu cầu của đồng chí Tổng Biên tập. Ngay sau đó, hai cán bộ kỹ thuật là đồng chí Thành Long và đồng chí Vũ Hùng lại tức tốc mang bản bông xuống nhà in để tờ TNWC 2014 số mới có thể kịp “ra lò” và đến tay bạn đọc vào buổi sáng sớm – ít giờ đồng hồ sau đó.
Khi tất cả công việc đã hoàn thành thì đồng hồ cũng đã điểm 4h30 sáng. Đại tá Hồng Thanh Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Thái cùng với anh em ngồi lại lót dạ bằng những tô mỳ tôm nóng hổi mới được pha vội. Sự vui mừng, phấn khởi hiện diện rõ nét trên từng khuôn mặt của những con người làm nhiệm vụ vất vả. Những câu chuyện vui góp phần xóa tan đi những mệt mỏi, căng thẳng sau một đêm lao động miệt mài.
Thượng úy Trần Anh Tuấn được giao chức vụ Thư ký tòa soạn của tờ TNWC 2014 lần này. Cho đến ngày hôm nay, khi hơn 10 số TNWC đã được “xuất xưởng” thì cũng là từng ấy đêm – ngày, Thượng úy Tuấn đã đều đặn ăn ngủ ngay tại tòa soạn. Cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng chưa mở được khóa, Thượng úy Tuấn pha trò: “Mới có chục đêm làm World Cup mà cái điện thoại đã không nhận ra được mặt của mình nữa (điện thoại để chế độ mở khóa bằng cách nhận diện bằng khuôn mặt)”. Anh em trong phòng được phen phá lên cười.
Đó là những câu chuyện nghe qua tưởng như đùa giỡn thông thường, nhưng nó lại mang những yếu tố rất đời sống, rất thực tế. Do mức độ chênh lệch múi giờ giữa đội chủ nhà World Cup 2014 Brazil với Việt Nam khá lớn nên ngoài một số ít các trận đấu diễn ra lúc 23h đêm, 8h sáng thì hầu hết các trận đấu còn lại đều rơi vào các khung giờ như 2h, 3h, 5h sáng. Điều này đồng nghĩa với việc, những người làm TNWC 2014 cũng phải trắng đêm đồng hành cùng World Cup mới có thể mang lại những cập nhật kết quả, phân tích trận đấu kịp thời cho độc giả. Vì vậy, không thể tránh được hệ quả là đồng hồ sinh học của tất cả lãnh đạo Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của tòa soạn cũng bị đảo lộn theo. Bên cạnh đó, bắt đầu một ngày mới cũng là lúc mà công việc để dành cho tờ nhật báo CAND bắt đầu. Rất may là dưới kế hoạch và sự phân công công việc hết sức hợp lý, sự đồng lòng và nhiệt tình, khắc phục khó khăn của cả một tập thể đoàn kết, những ấn phẩm của Báo CAND vẫn đều đặn đến tay độc giả một cách tin cậy, kịp thời.
World Cup đến rồi cũng sẽ đi theo chu trình 4 năm một lần, tờ TNWC 2014 của Báo CAND rồi cũng sẽ khép lại theo chu trình ấy. Hơn 30 số TNWC 2014 từ nay cho đến cuối giải không phải là quá nhiều, nhưng cũng là một chặng đường không hề nhẹ nhàng đối với những người làm Báo CAND. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đó cũng là cách để cho những người làm Báo CAND tôi luyện bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ vững vàng, để có được sự tin yêu của đông đảo độc giả như trong quá khứ, hiện tại và tương lai phía trước.
| Bác Nguyễn Văn Thành, 67 tuổi, nhà ở ngõ 345 phố Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đã biết và mua đọc tờ TNWC 2014 của Báo CAND ngay từ trước khi sự kiện World Cup 2014 được khởi tranh khoảng 3 ngày. Theo đánh giá của bác Thành, tờ TNWC 2014 của Báo CAND đề cập rất nhiều những góc nhìn mới mẻ, những câu chuyện thú vị bên lề hấp dẫn chứ không chỉ là thông tin đơn thuần về chuyên môn. Chiều 17/6, độc giả Lê Văn Khánh, 68 tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội) đã tìm đến tận trụ sở Tòa soạn Báo CAND để “xin” mua tờ TNWC 2014 phát hành vào ngày thứ 5 (12/6). Bác cho biết, ngay từ số Tin nhanh đầu tiên, bác đã có bộ sưu tập rất đầy đủ nhưng đúng số báo ngày hôm đó, bác có việc về quê nên không mua được báo. Hôm sau lên lại Hà Nội dù đã đi cả chục sạp báo nhưng số báo ngày hôm đó đã bị “cháy”. Anh em trong tòa soạn đã lấy trong số báo lưu để biếu bác Khánh. |
| Đồng chí Đặng Văn Hào, cán bộ Ban Trị sự là một trong 4 người chịu trách nhiệm chính trong khâu phát hành tờ TNWC 2014 của Báo CAND. Anh cho biết, ngay khi bộ phận Thư ký làm xong tờ Tin nhanh thì anh sẽ cùng với các đồng nghiệp của mình đi xuống nhà in để in báo. Tùy vào thời gian thi đấu của các trậu đấu ngày hôm đó mà dẫn đến thời gian đi in cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như hôm muộn nhất là 5h kém mới đi in thì khoảng 6h là báo đã được vận chuyển về tòa soạn để các đại lý đến lấy. Anh Hào cũng cho biết thêm, mấy ngày nay, do sức mua của độc giả tăng cao nên các đại lý cũng yêu cầu lấy thêm một lượng tờ TNWC rất lớn. Do đó, anh cũng đang báo cáo các cấp lãnh đạo để kịp thời có những điều chỉnh hợp lý, để có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc cũng như các đại lý bán báo một cách kịp thời. |