Núi giăng thành trên sóng biếc chông chênh
Lối xưa, giặc giã thường kéo tới
Anh đứng giữa bốn bề gió thổi
Mơ màng bóng cờ xí ngàn xưaNhững chiếc thuyền nghe có tiếng gươm khua
Vua Ngô đứng chờ con nước rặc
Bãi cọc nhọn nhấn chìm bao thuyền giặc
Đằng Giang...Từ ấy một bến chờ!...Anh giật mình sau một chút mộng mơ
Con thuyền nhỏ với em là rất thật
Cát Bà: cá, Cát Bà: rừng
Cát Bà nối niềm say mê vô tận
Cát Bà là đất nước, là emAnh đã về với phiên gác xuyên đêm
Với những buổi tuần tra bên em và đồng đội
Về với nghìn xưa và hôm nay tụ hội
Lặng thầm một thế đứng an ninh