“NSND Xuân Huyền - mùa xuân và sân khấu kịch” bắt đầu từ ngày 6 đến 10/1/2012, tại Nhà hát Âu Cơ, giới thiệu 5 vở diễn tiêu biểu trong hàng trăm vở diễn do NSND Xuân Huyền dàn dựng những năm qua. Thông tin này được NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (NSSKVN), cho biết tại cuộc họp báo ngày 30/12.
Lễ khai mạc bắt đầu vào 19h30 ngày 6/1 với vở diễn “Tiếng chuông” của Nhà hát Tuổi trẻ và được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV. Chương trình do Hội NSSKVN, gia đình NSND Xuân Huyền và Công ty Nghiên cứu và Quảng bá hình ảnh Việt phối hợp tổ chức, để tôn vinh cống hiến của NSND Xuân Huyền với nền sân khấu nước nhà, cũng là dịp để NSND Xuân Huyền cảm ơn các tác giả, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, diễn viên v.v… và khán giả đã đồng hành cùng ông nhiều năm qua để tạo nên những vở diễn có chất lượng nghệ thuật.
Việc giới thiệu kết quả lao động và sáng tạo nghệ thuật của NSND Xuân Huyền còn nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác biên kịch, dàn dựng, biểu diễn với các thế hệ nghệ sĩ trẻ sân khấu trong các trường. Đây cũng là lần đầu tiên một đạo diễn sân khấu được vinh danh theo hình thức này. Ngoài ra, trong những ngày này, còn có không gian trưng bày ảnh nghệ thuật về NSND Xuân Huyền.
5 vở diễn được giới thiệu gồm: “Tiếng chuông” (tác giả: Hữu Ước) và “Nhà có 3 chị em” (tác giả: Nguyễn Thu Phương) của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn; vở “Một cây làm chẳng nên non” (biên kịch: Nguyễn Đăng Chương) do Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện; vở “Cát bụi” (nhà văn Triệu Huấn) do Nhà hát Kịch Hà Nội trình diễn và “Cái chết chẳng dễ dàng gì” (nhà văn Xuân Đức) do Nhà hát Kịch Quân đội biểu diễn. Đây là các vở diễn đã tạo được dấu ấn nghề nghiệp cho nghệ sĩ, được người xem đánh giá cao.
Rất cố gắng để có mặt tại cuộc họp báo, NSND Xuân Huyền chia sẻ niềm vui khi đến giờ, ông vẫn nguyên vẹn niềm đam mê nghệ thuật, nhưng do sức khỏe, ông không còn được lên sàn diễn với các nghệ sĩ nữa. Vì thế chương trình “NSND Xuân Huyền - mùa xuân và sân khấu kịch” thực sự là món quà của đồng nghiệp và học trò làm ông cảm kích, cho ông như thấy mình vẫn đang được hành nghề.
Niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến với ông còn là, 5 vở diễn được chọn, mỗi vở đại diện cho một phương pháp sáng tạo đặc trưng của ông. Đó cũng là tình cảm của ông, một người đã gắn bó trọn đời cho sân khấu, gửi gắm cho thế hệ diễn viên trẻ, khán giả niềm khát vọng “sân khấu Việt