1. Hai năm trước, Sông Lam đá chung kết với HN.T&T trong một trận đấu mà chỉ cần hoà là lên ngôi vô địch, nhưng lại vươn lên dẫn bàn từ rất sớm. Bàn thắng mà ai cũng thấy thủ thành Dương Hồng Sơn của HN.T&T vốn là người Sông Lam nên đã bị “tâm lý” nặng khi trở lại Sông Lam, bị khán giả Sông Lam chửi bới kinh người.
Thực tế thì trận chung kết ấy, không riêng gì Dương Hồng Sơn bị “tâm lý”, dẫn đến một bàn thua không đáng có, mà ngay cả một người dạn dày trận mạc như Lê Công Vinh – một người trưởng thành từ bóng đá Sông Lam, nhưng lại bỏ Sông Lam ra Hà Nội cũng không còn là mình nữa. Khi được hỏi vì sao lại đá một trận chung kết vật vờ nhạt thếch, Công Vinh từng chia sẻ: “Cả nhà tôi ngồi trên sân cổ vũ cho Sông Lam. Riêng tôi lại mang trọng trách phải ghi bàn phá lưới Sông Lam. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng”.
Khi những hạt nhân quan trọng nhất của HN.T&T như Hồng Sơn và Công Vinh đánh mất tinh thần thi đấu, hiển nhiên HN.T&T đã chơi 45 phút chung kết cực kỳ nhợt nhạt, đối lập hoàn toàn với một binh đoàn Sông Lam cuồn cuộc khí thế tiến công. Giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Nguyễn Hữu Thắng hỏi các cầu thủ Sông Lam: “Sang hiệp 2, nếu đối thủ gỡ hoà, và vượt lên dẫn trước 2-1, chúng ta phải làm gì?”. Không ai bảo ai, tất cả các cầu thủ Sông Lam đứng dậy, chụm vào nhau rồi cùng hô: “TỬ CHIẾN!”.
Sau trận đấu này, khi ngồi tâm sự cùng người viết, HLV Nguyễn Hữu Thắng rưng rưng xúc động: “Tôi tự hào vì tinh thần tử chiến của cầu thủ Sông Lam”.
2. Đúng là một cuộc hẹn hò của số phận khi mà 2 năm sau trận chung kết ấy, Sông Lam lại tiếp HN.T&T trong một trận chung kết thứ hai. Lần này không khí chung kết vẫn nóng, và những cầu thủ gốc Nghệ trong màu áo HN.T&T như thủ thành Hồng Sơn hay hậu vệ Hồng Tiến bằng cách này hay cách khác đã đề nghị…không ra trận.
Dĩ nhiên cơ trưởng Phan Thanh Hùng không thích cái tư tưởng không chuyên nghiệp ấy, nhưng hơn ai hết, ông hiểu nếu bắt các học trò ra trận trong một trạng thái tinh thần bất ổn thì binh tình càng dễ loạn hơn. HN.T&T còn thiệt đơn thiệt kép khi hậu vệ cánh Quốc Long, và thủ thành số 2 Ngọc Tú, người dính thẻ phạt, người dính chân thương cũng không thể ra sân.
Thủ thành số 3 Văn Công buộc phải bắt chính, và người ta đang hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu thủ thành sinh năm 1992, nghĩa là mới chỉ 21 tuổi này không thắng được áp lực tâm lý của chính mình? Và nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu Văn Công lỡ chấn thương, không thể tiếp tục thực thi nhiệm vụ? Nghe đâu, trong tình huống này tiền đạo cao kều Gonzalo sẽ được kéo về, buộc phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Rõ ràng là khác hẳn so với chung kết 2011, trận chung kết này HN.T&T buộc phải vào trận và phải toan tính bằng một đội hình vá víu.
Chỉ có một lợi thế so với 2011 là hiện nay, với 2 điểm dẫn trước đối phương, HN.T&T chỉ cần hoà, chứ không cần thắng bằng mọi giá. Mà cứ nhìn vào trận đấu tử thủ, để giành 1 điểm trước Sài Gòn Xuân Thành trong trận chung kết V.League năm ngoái là đủ thấy, một khi “đá để hoà”, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có thừa tiểu xảo và kinh nghiệm tới đâu.
3. Nếu như đội khách đang khó trên khó dưới về lực lượng thì ngoài cái khó bất khả kháng liên quan tới chuyến xuất ngoại của Công Vinh, Sông Lam có thể vào trận với đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Chỉ cần hình dung tới cảnh binh tướng Sông Lam xuất quân trong một SVĐ được quây kín bởi gần 20.000 khán giả - một SVĐ thuộc dạng nóng bỏng nhất nhì ĐNA là đủ hiểu sức lửa của Sông Lam sẽ cuồn cuộn tới đâu. Cả TGĐ Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nguyễn Hồng Thanh lẫn HLV Nguyễn Hữu Thắng đều khẳng định, Sông Lam sẽ tận dụng triệt để những lợi thế này để “làm gỏi” đối phương.
Nhưng đâu đó ở chính thành Vinh lại đang có dư luận rằng: nếu thắng trận này và sau đó lên ngôi vô địch thì Sông Lam lấy đâu kinh phí để tham dự AFC Cup mùa sau?
Thôi thì cứ mong, chiều nay chung kết sẽ nóng hầm hập với đúng tinh thần chung kết, và thầy trò Sông Lam vẫn đá chung kết bằng tinh thần tử chiến của 2 năm về trước – trận đấu mà ở những phút bù giờ cuối cùng, khi tỷ số đang là 1-1 và khi cầu thủ HN.T&T đứng trước một quả đá phạt hiểm hóc thì từ ghế VIP, một lãnh đạo Sông Lam từng nói một câu bất hủ: “Nếu bóng vào lưới, Sông Lam thua và mất cúp thì tôi sẽ đập đầu vào ghế chết ngay lập tức…!”.
| Khán giả thành Vinh và chuyện bất quá tam Lượt đi V.League năm nay, khán giả Sông Lam đã ồ ạt vào sân, rồi tràn cả xuống đường piste SVĐ trong trận đấu Sông Lam – Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn, một sự cố được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng một nhân vật chóp bu trong BTC V.League đi dự khán sân Vinh lại nhận định: “sân Vinh chưa vỡ!”. Đến lượt về V.League, trong trận đấu chia tay Lê Công Vinh ở vòng 17 vừa qua, khán giả Sông Lam lại chen lấn xô đẩy, khiến một góc khán đài bị đổ sập, và 3 CĐV đã phải đi viện cấp cứu. “May” cho cả BTC sân lẫn BTC giải khi mà ở vòng này sự cố “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hoá là tâm điểm tranh cãi của dư luận, nên không để ý tới sân Vinh. Hôm nay, chắc chắn khán giả thành Vinh sẽ khiến sân Vinh thành một chảo lửa đúng nghĩa. Và “nói dại”, nếu Sông Lam không giành chiến thắng, chưa biết chừng cái chảo lửa sẽ sôi lên bất thường. Từ đầu giải đến giờ, đã hai lần sân Vinh “có chuyện” rồi, hơn lúc nào hết, tiểu ban an ninh VPF phải nghĩ đến câu nói: “bất quá tam”. Lệ Đài Đừng bỏ mặc sân Thanh Hóa Ngoại trừ trận đấu được ví von như trận chung kết mùa giải giữa Sông Lam Nghệ An và HN.T&T, vòng 19 V.League chiều nay còn diễn ra 3 trận đấu khác. Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai gặp Đồng Nai, trên sân Long An, Đồng Tâm Long An tiếp Đà Nẵng, và trên sân Thanh Hoá, chủ nhà Thanh Hoá đấu Ninh Bình. Nếu ở sân Pleiku, người ta chờ xem một tân binh Đồng Nai khởi đầu mùa giải ấn tượng nhưng vừa có 2 trận thua liên tiếp (với tổng số 8 bàn thua) có gượng dậy nổi không, nếu ở sân Long An, người ta tò mò với việc Đồng Tâm Long An có tiếp tục chuỗi thành tích bất bại ấn tượng hay không thì ở sân Thanh Hoá cuộc gặp gỡ giữa hai người hàng xóm giàu ân oán dự đoán sẽ diễn ra hết sức khôn lường. Hiện nay Thanh Hoá muốn giành 3 điểm để tạo tiếng vang sau hàng loạt những tuyên bố đao to búa lớn của ông chủ tịch Nguyễn Văn Đệ, còn Ninh Bình cũng muốn giành 3 điểm để chấm dứt mạch trận bết bát xấu hổ vừa qua. Chưa biết chừng, khi những nhà tổ chức dồn mọi chú ý vào trận chung kết trên sân Vinh thì chính trận đấu ở sân Thanh Hoá cũng lại là một điểm nóng của vòng 19?! Ngọc Anh |