Khác với nhiều đơn vị đồng nghiệp, "Trái tim trong trắng" là tác phẩm được Nhà hát kịch Hà Nội công diễn từ cuối năm 2008. Những vấn đề mà tác giả Lưu Quang Vũ đặt ra từ hơn 20 năm trước, còn nguyên vẹn tính thời sự với hôm nay. Nhưng, đạo diễn - NSND Hoàng Dũng lại muốn một bản dựng ấm áp hơn, vị tha hơn, bởi thế, anh đã thổi vào vở diễn chất lãng mạn, hồn hậu đúng thế mạnh của kịch Hà Tây, đơn vị được sáp nhập với Nhà hát kịch Hà Nội trở thành Đoàn kịch 3.
Hai năm qua, "Trái tim trong trắng" liên tục lưu diễn và nhận được sự hưởng ứng, tán thưởng của công chúng rộng rãi. Các diễn viên tham gia trong vở luôn nhắc nhở nhau, tập hợp lại để tập cho nhuần nhuyễn, hoàn chỉnh, chuẩn bị chu đáo trước khi tới "Liên hoan".
Ở vị trí Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, lại trực tiếp dàn dựng, NSND Hoàng Dũng tâm niệm rằng: "Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sỹ CAND" là cơ hội lớn để các nghệ sỹ cọ xát, giao lưu, quen với không khí của các cuộc thi tài. Vì thế, nhà hát ưu ái dành vinh dự này cho Đoàn kịch 3".
Những gương mặt diễn viên từng rất quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình dài tập như Linh Huệ, Thu Huyền, Đức Quang…, đang miệt mài "chạy nước rút", vừa diễn vừa luyện, để tăng thêm cảm giác sân khấu, nhập tâm hơn với vai diễn của mình.
“Vòng xoáy” (tác giả Hữu Ước) - một vở diễn tham dự Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ CAND lần thứ nhất.
Ngay tối qua, 7/9, Đoàn ca múa kịch Thái Bình đã tổng duyệt vở diễn "Cơn lốc đời người". Vốn là một sỹ quan an ninh, nhiều năm công tác tại Đoàn kịch Công an nhân dân nên tác giả Vũ Xuân Cải có điều kiện tường tận hơn công việc, tâm tư tình cảm của chính đồng đội mình. Vụ án chỉ là cái cớ để Vũ Xuân Cải khắc họa sống động chân dung những người phá án, những con người trong mỗi khoảnh khắc của đời mình, luôn phải đặt trách nhiệm với công việc, với nhân dân và đất nước lên trên hết.
NSƯT Minh Thảo - người cũng thường xuất hiện trên các sê ri phim "Cảnh sát hình sự" trong vai Công an, cũng hiểu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý từ quãng thời gian lăn lộn theo các đoàn làm phim. Cả tác giả Vũ Xuân Cải và đạo diễn - NSƯT Minh Thảo đều tự tin: Chân dung người phá án trong "Cơn lốc đời người" rất đẹp, nhưng là cái đẹp gần gũi, chân thực, dễ dàng lẫn vào cuộc sống.
Trưởng Đoàn kịch Thái Bình, NSƯT Huy Tầm cố gắng mà vẫn không kìm chế được sự phấn chấn khi tiết lộ: "Năm ngoái, tại Hội diễn sân khấu kịch ở TP HCM, chúng tôi vắng mặt vì những lý do khách quan. Nhưng may quá, năm nay có Liên hoan do Bộ Công an và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, anh chị em nghệ sỹ trong đoàn lại thêm điều kiện gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp ngay giữa Thủ đô. Rất mừng, rất mừng là có liên hoan này, để chúng tôi được sống lại không khí ngày hội sân khấu"