Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 219, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 314 và bà con các dân tộc xã Xín Mần, huyện Xín Mần (Hà Giang) đón Chủ tịch Trương Tấn Sang trong niềm vui khôn xiết.
Đi cùng Chủ tịch nước còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Ngân hàng ở cổ phần Liên Việt. Không chỉ có tình cảm dành cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây mà họ còn mang theo hàng trăm suất quà cùng hàng trăm tấm chăn ấm, nhiều con bò để tặng bà con các dân tộc. Những phần quà của Chủ tịch nước được chia đều cho các đơn vị, bà con địa phương và các em nhỏ là những học sinh tiêu biểu.
Sau khi lắng nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phát biểu, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã chúc Tết và nói chuyện với mọi người với những lời căn dặn chân tình, cụ thể và rất thiết thực.
Chủ tịch nói đại ý: Tôi đã biết những gian lao vất vả mà các đồng chí đã vượt qua và những thành tích đã đạt được. Đứng chân trên địa bàn hiểm trở này cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 219 cũng như Đoàn kinh tế - Quốc phòng 314 vừa bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Điều quan trọng là phải xây dựng "thế trận lòng dân". Đó cũng là truyền thống của quân đội ta, lực lượng Công an nhân dân. Muốn vậy ngày nay các đồng chí phải trực tiếp giúp dân xóa đói, thoát nghèo. Bà con các dân tộc có cuộc sống tốt mới giữ được tấm lòng thành, "phên dậu" đất nước mới yên được. Các đồng chí phải hiểu rõ để qui tụ được lòng dân phải góp phần chăm lo cuộc sống cho bà con các dân tộc.
Chủ tịch Trương Tấn Sang căn dặn: Những kết quả giúp dân khai hoang để có đất sản xuất, xây dựng trạm y tế, khám chữa bệnh cho bà con... làm cho số hộ nghèo từ chỗ chiếm 78% nay còn hơn 60%, khởi đầu như vậy là tốt. Tuy vậy số hộ nghèo còn cao, cái đích xóa đói, giảm nghèo của chúng ta còn dài.
Chủ tịch đã góp ý cụ thể để làm sao cán bộ, chiến sĩ nơi đây phối hợp với cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, củng cố quốc phòng vùng biên cương Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 219 (huyện Xín Mần, Hà Giang).
Chủ tịch nước ân cần hỏi han về tình hình chuẩn bị đón Tết của các đơn vị và bà con các dân tộc xã Xín Mần. Không khí trở nên sôi động. Những phần quà nhỏ mà Chủ tịch dành tặng cán bộ, chiến sĩ và bà con nghèo ở địa phương ấm tình yêu thương, chia sẻ tình cảm đón chào năm mới.
Vui lắm cô gái dân tộc Nùng, Hà Thị Mỹ, học sinh năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng về quê đón Tết cùng các chàng trai, cô gái các dân tộc nơi đây hồ hởi nhận quà, phát cho từng người dân. Một số bà con nghèo được tặng con bò càng phấn khởi thưa với Chủ tịch sẽ chăm sóc chu đáo "quà tặng" này để sang năm sinh sôi nảy nở thêm những con bò mới. Đó là công cụ giúp họ sản xuất, giảm nghèo.
Hành trình lên Xín Mần ở độ cao hơn 2.000 mét phải qua hơn 1.000 cua gấp, khúc khuỷu thế mà đến Đoàn kinh tế - Quốc phòng 314 chúng tôi đã bắt gặp những chàng trai, cô gái còn trẻ măng. Cô gái có đôi mắt trong veo Bùi Thị Yến dân tộc Dao quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang cho biết, đã có 15 nam nữ học sinh Trường Trung cấp Y, dược Bắc Ninh tình nguyện lên đây về công tác tại trạm xá đơn vị đã khám chữa bệnh, phát thuốc cho nhiều bà con dân tộc.
Còn ở Đồn Biên phòng 219, đồng chí Đồn trưởng hồ hởi báo cáo với Chủ tịch, Tết này số đông cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ địa bàn, tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh vui tết cùng bà con các dân tộc, giữ vững êm ấm vùng biên Tổ quốc.
Đến với huyện Xín Mần, Chủ tịch nước nhắc lại bao kỷ niệm của những lần có mặt nơi đây khi ông còn là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư.
Đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng như các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân cho chúng tôi biết: Cách đây đã nhiều năm, lần đầu đến công tác ở Xín Mần, đồng chí Trương Tấn Sang hơi buồn vì thấy đời sống của bà con các dân tộc chiếm hơn 90% dân số còn khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Người dân chưa đủ ăn, trẻ em không được học hành.
Đường đi lại quá gian nan. Ngay ở thị trấn Cốc Pài, huyện lỵ Xín Mần mùa mưa lũ nhiều nơi bị chia cắt bởi không có cầu cống. Kinh tế đã khó khăn, ngân sách càng hạn hẹp. Ông đã cùng với tập thể lãnh đạo huyện, tỉnh suy nghĩ tìm cách tháo gỡ khó khăn. Khởi đầu phải dựa vào sức dân và năng lực tài chính của doanh nghiệp.
Đồng chí Phạm Văn Trà, lúc đó còn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Him Lam đã nhiệt tình hưởng ứng giúp đỡ. Sự ra đời các đề án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ giảm nghèo cho huyện Xín Mần của Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên - Việt đã đầu tư và tạo hiệu quả kinh tế - xã hội. Công thức hoạt động là 5 - 3 - 2 nghĩa là đầu tư 100 đồng thì 50% chi phí vào con người (giáo dục, đào tạo), 30% vào phát triển kinh doanh và 20% dành để phát triển hạ tầng cơ sở.
Sau một thời gian ngắn chiếc cầu Na Lam dài 100 mét, rộng 100 mét đã được xây dựng và khánh thành (vào cuối năm 2010) đã nối liền 6 xã phía Đông của huyện (với gần 20 nghìn dân), mỗi năm tiết kiệm hàng tỉ đồng tiền vận chuyển cho bà con. Công ty đã tài trợ xây dựng 3 trường học trong đó có trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 10 nhà lưu trú với 600 chỗ ở đầy đủ cho các em học sinh đã đưa vào sử dụng từ năm học 2011 - 2012; tặng bà con các dân tộc 400 tivi màu và một xe cứu thương.
Trong lĩnh vực phát triển, giáo dục, Công ty đã hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng đã tuyển chọn 38 em là con em thuộc diện chính sách và đồng bào các dân tộc đi học tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Giang và 76 em đi đào tạo tại Trường Trung cấp Quân y 1 - Bộ Quốc phòng.
Về lĩnh vực kinh doanh, với sự ra đời của Công ty cổ phần Phát triển Xín Mần đã phối hợp với huyện đầu tư sản xuất ngô hàng hóa đã thúc đẩy phát triển cả về công ăn việc làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có lợi cho dân, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp...
Không ai nói ra nhưng đều thấy rõ chính từ cuộc sống người dân đã thúc giục Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp đến với vùng cao này và kết quả thật đáng mừng.
Cũng chính từ kinh nghiệm đó, sau lễ tặng quà Tết cho bà con nghèo ở xã Khuôn Lăng, làm việc với Ban lãnh đạo huyện Xín Mần, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gợi ý cụ thể về con đường xây dựng nông thôn mới trên vùng cao Hà Giang. Xây dựng nông thôn mới phải làm một cuộc chuyển động thật sự. Việc quan tâm của Nhà nước là tất yếu nhưng phải nêu cao vai trò làm chủ của người dân, tiềm lực kinh tế phải trở thành những của cải vật chất mà bà con nhìn thấy được và hưởng thụ nó. Chăm lo cuộc sống người dân còn thông qua các kế hoạch cụ thể, các dự án phát triển sản xuất. Phải dồn sức cho sản xuất có hiệu quả đó là cái gốc của mọi sự phát triển và quản lý, sử dụng tiết kiệm. Để tạo nên cú hích thực sự phải phối hợp, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã làm.
Trở về với xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang sáng qua 28-1, Chủ tịch Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã thăm lại khu di tích lịch sử, mang đậm dấu ấn một thời của cách mạng Việt Nam và tặng quà Tết cho bà con các dân tộc nơi đây. Không chỉ có quà tặng của Chủ tịch nước, mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều doanh nghiệp cũng đã dành tình cảm cho những người dân Tân Trào bằng hàng trăm suất quà có ý nghĩa để bà con đón Tết, Xuân về và tăng thêm tiềm lực cho bà con trong năm mới.
Trước hàng trăm người dân, cán bộ chủ chốt xã Tân Trào và huyện Sơn Dương, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã tâm sự với những lời tâm huyết: Ngày Tết chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm về chuyện xây dựng nông thôn mới, một vấn đề thời sự và lâu dài của cuộc sống bà con hôm nay. Bác Hồ luôn mong muốn cho nước nhà độc lập lại phải có cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước, nhân dân phải chung tay, chung sức, chung lòng.
Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ và bà con các dân tộc Tân Trào nói riêng và Tuyên Quang nói chung sẽ phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương mình trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Tân Trào nhất định phải trở thành một xã kiểu mới tiêu biểu trong sự nghiệp lớn lao này.
Đón Xuân mới là thêm niềm tin, chung đúc hành động trước muôn vàn thử thách hôm nay của sự nghiệp lớn lao đầy gian khổ để mang lại hạnh phúc cho bà con các dân tộc, đó là lời nhắn gửi của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong những ngày giáp Tết trong chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và bà con các dân tộc trên đất Hà Giang và Tuyên Quang