Bà Huỳnh Thị Xê (40 tuổi, trú thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy), đại diện cho 46 người là “con hụi” ở xóm chợ Nước Ngọt, gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an bức xúc cho biết: “Thấy gia đình bà Nhiên khá giả, có 2 người con gái đang làm việc tại nước Anh nên nhiều năm qua, bà con tin tưởng góp hụi với số tiền mỗi ngày từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng; nhưng không ngờ bà Nhiên lại... tìm cách quỵt hụi”.
Nhiều “con hụi” cho biết thêm, sáng 3/3, bà Nhiên ra chợ để thu tiền hụi, sau đó giả vờ ốm về nhà. Đến chiều tối thì hàng xóm phát hiện bà Nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sáng 4-3, nhiều người chơi hụi góp tiền mua 2 vé máy bay để chị Nguyễn Thị Huệ và Nguyện Thị Thùy Linh vào TP Hồ Chí Minh để tìm bà Nhiên; nhưng họ lùng khắp những chỗ quen biết có quan hệ với bà Nhiên vẫn không thấy tăm hơi. Được biết, ngoài số tiền 2,3 tỷ đồng của 46 người ở xã Lộc Thủy nêu trên, hiện còn nhiều “con hụi” là cán bộ công chức, giáo viên trên địa bàn xã còn chưa đến cơ quan Công an trình báo; ước tính số tiền bà Nhiên “ẵm” gần 4 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đình Hoài, Trưởng Công an xã Lộc Thủy xác nhận, chính quyền địa phương và Công an xã đã nhận được đơn tố cáo của 46 người chơi hụi do bà Nhiên cầm cái, khi họ phát hiện bà Nhiên bỏ trốn. Công an xã đang vận động gia đình bà Nhiên kêu gọi bà Nhiên trở về để giải quyết vụ việc, tránh việc những người chơi hụi vì quá bức xúc dẫn đến gây rối, mất ANTT địa bàn...