Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ
Cúc có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chồng Cúc là Nguyễn Văn Pôn (30 tuổi), đang chịu án phạt tù 8 năm về tội tàng trữ, buôn bán ma túy ở trại giam. Trước đó, Pôn là con nghiện nặng, để tiện cho việc hút chích và kiếm thêm ít tiền, hắn tìm mối buôn ma túy về bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện. Sự việc vỡ lở, Pôn vào tù, bỏ lại người vợ sa đọa không thua kém gì mình và một bầy con nheo nhóc.
Để thỏa cơn nghiện và có tiền nuôi đàn con nheo nhóc thường xuyên không nhận được sự quan tâm của bố mẹ, người phụ nữ lười biếng và ham chơi là Cúc quyết định theo chân chồng đi mua ma túy về bán lẻ.
Trong những dịp gần đây, cùng tham gia vào việc mua bán ma túy với Cúc còn có thêm tình nhân của chị ta là Quang Văn Huân (30 tuổi, ngụ tại xã Mường Nọoc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Huân và Cúc có chung hoàn cảnh là trong nhà đều có người đi tù vì ma túy. Bố mẹ Huân cũng đang thụ án tại Trại giam Công an tỉnh Nghệ An vì tội liên quan đến ma túy cách đây mấy tháng. Sau vài lần tình cờ gặp nhau tại trại giam trong lúc đi thăm người nhà, Huân và Cúc nhanh chóng “bắt sóng” và cảm thấy hợp nhau, do đó cặp đôi “mèo mả gà đồng” đã chính thức cặp kè với nhau, cùng nhau đi buôn ma túy.
Cách thức của cặp đôi này là lấy “hàng” từ Quế Phong rồi đưa xuống Quỳnh Lưu để tiêu thụ. Đang lúc làm ăn trót lọt và tình cảm mặn nồng, thì vào sáng 24/11, trong lúc đang đi giao “hàng”, Cúc và Huân đã bị Công an phát hiện và bắt gọn, thu giữ hơn 200g heroin, 2 xe máy, cùng nhiều giấy tờ, tài sản khác. Hiện tại, Công an thị xã Hoàng Mai đã hoàn tất hồ sơ và chuyển toàn bộ tang vật cùng 2 đối tượng về Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra mở rộng.
Bi kịch vì ma túy
Về xã Quỳnh Châu hỏi thăm về Cúc, chúng tôi nhận được rất nhiều những cái lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến lối sống của người phụ nữ này, nhất là về chuyện chồng con, mà nhiều người vẫn hay tếu táo rằng, các con của Cúc đạt danh hiệu “có nhiều bố nhất xã”.
Qua tìm hiểu, được biết Cúc là con thứ 3 trong số 7 anh chị em, bản thân Cúc nghỉ học sớm, ở nhà lêu lổng chán chê thì vào miền Nam làm ăn, được một thời gian sau lại về. Về không bao lâu, mọi người phát hiện Cúc có chửa, nhưng không ai biết được cha của đứa bé trong bụng chị ta là ai. Về sau Cúc cũng có tâm sự với một số người, rằng bố của đứa con trai đầu là một người đàn ông quê ở Hà Nam, 2 người quen và yêu nhau trong những ngày làm việc ở miền Nam. Còn vì sao lại chia tay và sinh con một mình, thì Cúc không nói đến.
Bẵng đi vài năm sau, Cúc lại tiếp tục có chửa, nhưng lần này thì ai cũng biết “tác giả” cái thai đó là một người đàn ông ở cùng huyện. Nghe nói thời gian đó 2 người chung sống như vợ chồng nhưng không có hôn thú, chẳng được bao lâu thì lại chia tay.
Đến năm 2009, trong những lần đi làm ăn buôn bán, Cúc quen và yêu chồng hiện tại của chị ta là Nguyễn Văn Pôn. Pôn quê ở Quỳ Hợp, mồ côi bố mẹ từ khi còn bé, các anh chị cũng đều lập gia đình hết, nên phải một mình bươn chải làm ăn từ sớm. Dù biết người yêu đã là mẹ của 2 đứa con, nhưng Pôn vẫn yêu và quyết định lấy Cúc làm vợ. Sau khi cưới, Pôn chuyển về ở rể tại nhà Cúc, và 2 vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn, cày cấy ruộng vườn như bao cặp vợ chồng khác.
Năm 2011, 2 người có với nhau một đứa con chung, cuộc sống tưởng đang đi vào êm đẹp, thì đùng một cái Cúc và mọi người phát hiện ra Pôn nghiện ma túy. Khuyên nhủ mãi không được, Cúc đành để mặc. Đến tháng 5/2013, Cúc sinh đứa con thứ 4, thì một tháng sau đó Pôn cũng bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cúc, Huân cùng với tang vật vụ án.
Ngoại trừ bi kịch của chồng, thì bản thân Cúc cũng là một người phụ nữ ham chơi và có nhiều điều tiếng xấu trong việc quan hệ trai gái, bồ bịch. Ai cũng tưởng rằng, chồng đã bị như thế, thì Cúc sẽ sống đàng hoàng lại mà nuôi dạy con cái cho tốt, không ngờ chị ta lại nhanh chóng đi theo vết xe đổ của chồng chỉ trong một thời gian ngắn.
Hậu quả tất yếu của những ngày tháng buông thả trong ma túy khiến Pôn bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, rồi lây sang cho vợ từ lúc nào chẳng hay. Nhiều người cho rằng, có thể vì biết bản thân mình bị nhiễm HIV (Cúc đi khám và biết mình bị nhiễm HIV từ tháng 12/2012-PV), lại đang nuôi con nhỏ - một cái cớ trốn tội rất tốt, nên Cúc mới liều mình dính vào con đường buôn bán ma túy.
Vẫn leo lẻo chối tội
Vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (con gái út của Cúc và Pôn mới tròn 6 tháng tuổi), nên dĩ nhiên Cúc được cho tại ngoại để về nuôi con. Phải hơn 2 năm nữa, chị ta mới phải thi hành án phạt cho tội danh của mình.
Nói chuyện với chúng tôi, người phụ nữ được tại ngoại để nuôi con nhỏ này vẫn khăng khăng cho rằng mình không dính líu gì đến chuyện buôn bán ma túy cả, mà chỉ là bị... vạ lây mà thôi. Cúc trần tình: “Cảnh nhà em chị biết đó, chồng em đã phải đi tù vì ma túy khiến cả nhà rất khổ sở, cho nên em không dại gì mà dính líu vào. Em chỉ muốn sống bình thường để nuôi các con và đi thăm chồng thôi. Sau khi chồng em đi tù được một thời gian, không hiểu sao có một vài người biết số điện thoại của em và gọi để hỏi mua ma túy, vì họ cho rằng 2 vợ chồng bán cùng với nhau. Trong số này có một người đàn ông, sau vài lần gọi xác định chắc chắn rằng em không có, thì lại nhờ em giới thiệu cho anh ta mối hàng khác. Thời gian này vừa khéo em có quen Huân, mà nhà Huân lại ở trên Quế Phong, một huyện có nhiều ma túy, nên em đã giới thiệu 2 người họ với nhau, còn chuyện họ làm ăn với nhau như thế nào thì em không rõ”.
Khi được hỏi nếu không tham gia bán ma túy cùng Huân thì sao 2 người lại bị bắt quả tang cùng nhau, thì Cúc liến thoắng trả lời: “Hôm đó em đi đám cưới ở bên xã Quỳnh Tân thì nhận được điện thoại của Huân bảo xuống nhà em chơi nhưng không biết đường. Thấy vậy, em hẹn cậu ta đứng chờ ở gần thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An), còn mình thì phóng xe máy xuống để đón cậu ta về nhà. Khi gặp nhau, cậu ta nhờ em cầm hộ một túi đồ có nilon bọc ngoài, đến khi bị Công an bắt em mới biết là trong đó có ma túy. Thật sự em chỉ là bị vạ lây thôi, bảo em đi buôn ma túy thì oan cho em quá”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Hải Việt (Trưởng Công an xã Quỳnh Châu) cho biết, thời gian trước khi chưa bị bắt, chồng của Cúc chính là “cái ung” lớn nhất trong địa bàn xã, làm hao tốn bao nhiêu sức lực của Ban Công an. Hắn nghiện ngập, chơi bời hút chích, buôn bán ma túy, rồi còn bị mắc căn bệnh thế kỷ. Không biết đến khi hết thời hạn ở tù, hắn có thay đổi được bản thân không, hay lại ngựa quen đường cũ.
“Còn đối với Cúc, chị ta là một người có đời sống riêng khá phức tạp. Sau khi chồng đi tù được một thời gian, chúng tôi cũng có để ý hành tung của chị ta xem có gì mờ ám không. Cũng có mấy lần chúng tôi gọi chị ta lên trụ sở để hỏi dò, khéo léo khuyên nhủ nếu có trót dính vào ma túy thì sớm ra đầu thú. Tuy nhiên lần nào chị ta cũng chối thẳng thừng và làm như mọi việc chẳng liên quan gì đến mình, mặc ai nói gì thì nói. Chị ta cũng bị HIV giống chồng, nhưng may mắn là đứa con gái út lại không việc gì. Hy vọng là sau vụ việc lần này, chị ta sẽ thức tỉnh, ngoan ngoãn thi hành án phạt rồi về chăm sóc con cái cho đàng hoàng tử tế, để chúng khỏi phải tủi thân và xấu hổ mỗi khi có người hỏi về bố mẹ mình”, ông Việt cho biết thêm