Choe Ryong-hae tái xuất

Từng là Bí thư đảng Lao động cầm quyền kiêm Phó Nguyên soái quân đội Triều Tiên, nhưng tháng 11-2015, ông Choe Ryong-hae bất ngờ bị truất phế và đưa vào trại lao động cải tạo.

Những tưởng con đường hoạn lộ của ông đến đó là tan thành mây khói. Thế nhưng, thời gian gần đây người ta thấy ông Choe xuất hiện trở lại, và có phần còn lợi hại hơn xưa.

Đi lên từ Đoàn Thanh niên

Từ sau cái chết của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, người ta thấy thường xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo mới lên Kim Jong-un là một nhân vật ít được công chúng biết đến trước đó, Choe Ryong-hae.

Về sau, ông Choe được biết đến như cánh tay đắc lực của lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Choe là thành viên của thế hệ cách mạng thứ hai và đã quen biết lãnh đạo tối cao Kim Jong-il trong hơn 50 năm. Ông có nhiều mối quan hệ chính trị và xã hội với nhiều gia đình ưu tú tại CHDCND Triều Tiên.

Sự nghiệp chính thức của Choe Ryong-hae bắt đầu vào đầu những năm 1970 khi ông làm giáo chính trị đảng Lao động tại Trường đại học Kim Il-sung. Choe đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới chính trị của Kim Jong- il để hỗ trợ sự thành công của Kim Jong-il trong số các sinh viên và học sinh. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Chương trình trao đổi văn hoá tại Liên đoàn Thanh niên Kim Il-sung (KISYL) vào năm 1980 và là Phó Chủ tịch KISYL năm 1981, giữ 2 vị trí đồng thời.

Ông Choe đã lãnh đạo đoàn thanh niên và sinh viên thăm Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Libya và Hy Lạp. Năm 1986, Choe được bầu làm Chủ tịch KISYL và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông được bầu làm Phó Hội đồng nhân dân Tối cao thứ 9, nơi ông phục vụ trong Đoàn Chủ tịch.

Năm 1990, Choe được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Triều Tiên, và sau đó là Chủ tịch Hiệp hội Taekwando. Những năm 1990, các tổ chức thanh thiếu niên đã được củng cố, và sự phân cấp hành chính của nó đã thay đổi. Choe Ryong Hae giữ vai trò là thư ký của Ban Thư ký Trung ương KISYL.

Năm 2001, ông Choe là Phó Giám đốc Vụ Tổng hợp đảng Lao động, chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và các nhiệm vụ quản lý khác tại Trung ương Đảng. Năm 2006, ông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Hwanghae.

Vươn tới đỉnh cao quyền lực

Năm 2009, Choe đã tham gia trong việc giúp lãnh đạo mới Kim Jong-un kế thừa di sản. Ông thường đi cùng với ông Un trong việc kiểm tra các đơn vị quân đội và thăm các khu công nghiệp.

 Sau khi Choe phụ trách các vấn đề liên quan đến quân sự, ông bắt đầu xuất hiện cùng với Kim Jong-il trong các chuyến công tác tại khu vực Bắc Hwanghae. Năm 2010, ông giám sát việc điều chỉnh lại ba khu hành chính được chuyển từ Bình Nhưỡng vào Bắc Hwanghae.

Ngày 28-9-2010, Choe được phong hàm Tướng trong quân đội. Tháng 4-2012, Choe được thăng lên Phó Tư lệnh. Trong Hội nghị Đảng lần thứ 4 vào ngày 11 cùng năm, Choe được bầu làm thành viên của Ban Chủ tịch Chính trị và Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương. Sau đó, Choe được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng Chính trị tổng hợp KPA, một vị trí đã bị bỏ trống từ cuối năm 2010 sau cái chết của Jo Myong Rok.

Từ năm 2012 đến 2014, Choe là thành viên hàng đầu trong giới lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên. Ông đã lãnh đạo một số dự án xây dựng của quân đội… Ông lãnh đạo một phái đoàn quân đội trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2013, nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau khi Jang Song-taek bị tử hình vào tháng 12-2013, Choe được tin là đã thay thế người này như người đàn ông quyền lực số 2 của Triều Tiên. Ngày 9-4-2014, Choe được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng. Tiếp sau là Giám đốc của Bộ Chính trị tổng hợp KPA. Sau đó, Choe đã xuất hiện trong một buổi lễ khai trương một trại cải tạo trẻ em ở tỉnh Kangwo'n, với tư cách là Bí thư của đảng Lao động.

Hai lần đi cải tạo

Dù là người thân cận của Kim Jong-un, nhưng Choe đã có tới 2 lần bị đi cải tạo. Lần đầu là vào năm 1998. Khi đó ông bị trục xuất khỏi vị trí Thư ký của Ban Thư ký Trung ương KISYL với lý do chính thức là không đủ sức khoẻ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng vì Choe đã tham gia vào việc bán kim loại phế liệu cho Trung Quốc. Ông đã trải qua cải tạo chính trị tại Trường Đảng cao cấp và được bổ nhiệm vào một vị trí khó khăn như là một quan chức chính trị trong bộ phận công cộng của Bình Nhưỡng.

Ông Choe Ryong-hae (trái) cùng với lãnh đạo Kim Jong-un.
Ông Choe Ryong-hae (trái) cùng với lãnh đạo Kim Jong-un.

Lần thứ 2 là vào tháng 11-2015, khi ông đang ở đỉnh cao quyền lực. Khi đó ông Choe đã bị đưa đi lao động tại một trại cải tạo ở nông thôn, dù đang là Phó Nguyên soái quân đội và là một bí thư của đảng Lao động.

Giới quan sát tin rằng ông Kim Jong-un đã áp đặt hình phạt đối với ông Choe nhằm gửi thông điệp “lạnh lẽo” rằng thậm chí những trợ lý gần gũi nhất cũng không được tha nếu vi phạm kỷ luật. Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) khi đó cho rằng Choe bị trừng phạt vì bất đồng với ông Kim về vai trò của Đoàn thanh niên. Ngoài ra, ông Choe dường như cũng bị đổ lỗi cho một tai nạn tại một nhà máy thủy điện.

Nhưng NIS khi đó đã lưu ý rằng ông Choe có thể được phục hồi vị trí, vì bản chất “tội lỗi” của ông khác với Jang Song-thaek, người đã bị tử hình vì tội âm mưu lật đổ chính phủ vào năm 2013. Và quả thật như vậy, Choe chính là người đứng sau việc phế truất Cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Hwang Pyong-so và Cục phó Kim Won-hong mới đây. Ông Hwang đã không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 13-10.

NIS cho biết lý do ông Hwang bị thanh trừng vì có những biểu hiện cho thấy "thái độ không tôn trọng" đối với lãnh đạo Kim Jong-un. Giáo sư Nam Sung-wook của Đại học Hàn Quốc nói: "Kim dường như đang sử dụng Choe để làm suy yếu sức mạnh của quân đội”.

Quân đội Triều Tiên là một trong những cơ quan quyền lực nhất trong bộ máy của Bình Nhưỡng. Điều này là hệ quả của chính sách “quân sự trên hết” từ thời lãnh đạo Kim Jong-il.

Choe Ryong-hae sinh 15-1-1950 tại huyện Sinchon, tỉnh Nam Hwanghae,  là con trai của Choe Hyon, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng của Triều Tiên giai đoạn 1968-1976. Ông gia nhập Quân đội nhân dân Triều Tiên năm 1967 và tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kim-il Sung chuyên ngành chính trị và kinh tế.

Ước Lễ

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.