Khi trình báo vụ việc này với Đồn Công an Trung Giã thuộc Công an huyện Sóc Sơn, anh Lưu Văn Đạo, trú tại xã Hòa Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn còn bàng hoàng, không hiểu vì sao mình bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh Đạo kể rằng, anh có quen biết với một phụ nữ tên là Tuyết, nhưng chỉ là mối quan hệ bình thường.
Khoảng 11h ngày 8/9, anh Đạo nhận được điện thoại của Tuyết, nói rằng chị ta đang ở Bến xe Bình An, xã Trung Giã (Sóc Sơn), nhờ anh Đạo chở Tuyết đi tìm chồng. Nể nang, anh Đạo đi xe máy lên bến xe buýt chở Tuyết. Trên đường đi, người phụ nữ này than thở bị mệt, đau đầu không chịu được và nhờ anh Đạo đưa vào nhà nghỉ Quỳnh Nga ở đường băng thuộc địa phận thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn) để nghỉ tạm. Hai người vào ngồi nghỉ tạm tại phòng 301 chờ Tuyết hồi phục sức khỏe.
Khoảng 5-7 phút sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Anh Đạo vừa ra mở cửa phòng thì có 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) hung hăng xông vào, chúng dùng xi lanh kim tiêm có dính máu đe dọa, khống chế anh Đạo. Một đối tượng nam tự xưng là chồng của Tuyết. Mặc cho anh Đạo giải thích, các đối tượng đã đánh và bắt anh cởi quần áo đang mặc để chụp ảnh cùng Tuyết lúc này cũng đã ở tư thế không mặc gì. Sau đó, các đối tượng đã yêu cầu anh Đạo ký nhận vào biên bản do chúng tự lập, là có quan hệ trai gái với chị Tuyết, bị chồng và người nhà bắt quả tang.
Tiếp đến, các đối tượng khống chế, đưa anh Đạo về một phòng trọ ở địa phận xã Trung Giã, bắt anh phải viết giấy nhận nợ 200 triệu. Tiếp theo, chúng lấy các tài sản của nạn nhân gồm: 2 điện thoại di động; 2,5 chỉ vàng tây và mang chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade của anh Đạo đi cầm đồ được 23 triệu để trừ nợ. 21h cùng ngày, sau khi được các đối tượng thả về, anh Đạo đã đến trình báo Đồn Công an Trung Giã…
Dù trời đã tối khuya, nhưng Trung tá Trần Đức Tiến, Đồn trưởng và Đại úy Lê Thành Nam, Đồn phó Đồn Công an Trung Giã đã chỉ đạo các CBCS trong đơn vị khẩn trương xác minh và điều tra sự việc. Theo lời khai của nạn nhân, anh này cũng không biết rõ nơi ở của đối tượng Tuyết và các đối tượng tham gia cướp tài sản của mình. Tuy nhiên, theo sự miêu tả của anh Đạo, các trinh sát đã xác định được căn phòng trọ, nơi các đối tượng ép nạn nhân đến để bắt viết nhận nợ. Đó là phòng trọ của đôi nam nữ tên là Ngô Văn Ngọc, 19 tuổi, trú tại xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn) và Nguyễn Thị Nga, 20 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang. Anh Đạo cũng nhận diện được đây chính là 2 trong 5 đối tượng tham gia cướp tài sản của mình. Phải mất gần tiếng đấu tranh, các trinh sát mới buộc được các đối tượng khai nhận ra 3 tên đồng bọn là vợ chồng Phan Thế Công - Lê Thị Tuyết và Nguyễn Trường Giang, 31 tuổi, trú tại xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm).
Ngay trong đêm, các CBCS của Đồn Công an Trung Giã đã phối hợp với Công an xã Trung Giã và các Đội nghiệp vụ của Công an huyện Sóc Sơn chia thành 2 mũi, đi Võng La (Đông Anh) và Xuân Đỉnh (Từ Liêm) bắt giữ 3 đối tượng trên.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã dàn dựng “màn kịch” vu quan hệ bất chính để cướp tài sản, với “diễn viên chính” là Lê Thị Tuyết và nạn nhân là anh Lưu Quang Đạo. Trên đường nhờ anh Đạo đưa vào nhà nghỉ vì “đau đầu không đi tiếp được”, lợi dụng lúc anh Đạo không chú ý, Tuyết đã bấm điện thoại nhắn tin cho chồng và các đối tượng Ngọc, Giang, Nga đi sau theo dõi và lên phòng nghỉ để thực hiện cảnh “đánh ghen” để cướp tài sản
“Màn kịch” này bẩn thỉu đến mức, đối tượng Công còn chỉ thị cho vợ cởi quần áo, “nuy” trước mặt mọi người và làm các động tác uốn éo cạnh anh Đạo để chúng chụp ảnh làm “bằng chứng”. Ngày 10/9, Đồn Công an Trung Giã đã chuyển đối tượng và hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án