Không hiểu là ông Del Bosque nghĩ đội mình "không cần cách mạng" thật hay đơn giản đấy chỉ là một liệu pháp tâm lý giúp các cầu thủ không nháo nhào hoảng loạn sau một cú vấp đau? Nhưng có thể tin thế này: nếu đối thủ của Tây Ban Nha rạng sáng mai là một ông kẹ thật sự, chứ không phải là Chile thì muốn hay không muốn họ cũng phải thay đổi, vì nếu không thay đổi sẽ không thể tạo ra đột biến.
Dĩ nhiên không ai coi thường Chile, đặc biệt là xem cái cách họ ghi 3 bàn vào lưới Australia dễ như trở bàn tay trong trận mở đầu. Chile sở hữu một hàng tiền vệ mạnh, đậm chất kĩ thuật - và từ cái nền tiền vệ sáng tạo ấy, bóng tấn công của Chile được triển khai một cách nhịp nhàng sắc sảo. Nhưng đặt bên cạnh những bậc thầy kĩ thuật của Tây Ban Nha như Xavi, Iniesta thì rõ ràng những cầu thủ Chile không thể sánh bằng. Thế nên trong bối cảnh cả hai cùng mở trận đấu, cùng quyết định chọn khu trung tuyến làm bàn đạp cho lối chơi của mình thì khả năng chiến thắng của Tây Ban Nha là rất lớn.
Nhưng không dễ gì Chile chọn giải pháp đó. Họ đã nhìn rõ một Hà Lan với sơ đồ 3-5-2 nghiêng nhiều về phòng thủ thi đấu hiệu quả ra sao trong 90 phút đọ sức với Tây Ban Nha. Họ hiểu rằng giải pháp nhường trung tuyến, và chớp nhoáng tấn công bằng bóng dài, bóng bổng đánh thẳng vào cặp trung vệ Tây Ban Nha sẽ đem lại những hiệu quả như thế nào. Vậy nên có thể tin rằng Chile sẽ đá tương tự như Hà Lan: nhường trung tuyến cho đối thủ và tấn công chớp nhoáng bằng những pha chọc sâu chạy dài.
Chứng kiến trận ra quân thảm bại của Tây Ban Nha, những fan hâm mộ ĐT này tạm thời... chia đôi chiến tuyến. Một nửa thì tin rằng trận ra quân thất bại lại là điềm may, vì nó kéo các cầu thủ trở về mặt đất, giúp tất cả bừng tỉnh nhận chân chính mình trước khi quá muộn. Người ta không quên nhắc lại kỳ World Cup 4 năm về trước, khi Tây Ban Nha thất bại trước một đội bóng được đánh giá là dưới và rất dưới như Thụy Sĩ, nhưng sau đó lại đi một lèo tới ngôi vô địch. Nhưng một nửa còn lại thì nghĩ khác. Họ cho rằng cái đội hình già nua và thứ bóng đá Tiqui - Taca gần như không thay đổi suốt 4 năm qua đã khiến Tây Ban Nha trở nên cũ kĩ, dễ bị bắt bài. Và trận thua trong ngày ra quân của nhà ĐKVĐ thế giới có một cái gì đó giống với trận thua trong ngày ra quân của ĐKVĐ thế giới Pháp ở kỳ World Cup 2002 - kỳ World Cup mà một ĐT Pháp với một đội trưởng Zidance cũng trở nên rất cũ kỹ, mệt mỏi trước những đối phương đầy sức sống.
Nhiệm vụ của thầy trò Tây Ban Nha trong trận quyết đấu ngày mai với Chile là phải chứng minh vế thứ nhất đúng, vế thứ hai sai. Cá nhân người viết tin rằng, họ sẽ chứng minh xuất sắc!
| Một luồng gió mới? Ngoại trừ HLV Del Bosque, buổi họp báo trước trận Tây Ban Nha - Chile, phía Tây Ban Nha còn xuất hiện 3 cầu thủ: Fabregas, Pedro, Martinez, đây đều là những cầu thủ không ra sân đá chính trong trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha với Hà Lan. Có thể tin rằng ở trận cầu quyết định với Chile, 3 cầu thủ sẽ vào sân từ đầu, và họ có thể sẽ tạo ra một luồng gió mới cả về mặt tinh thần lẫn lối chơi của nhà ĐKVĐ thế giới. Ngọc Anh |
| Hà Lan "làm gỏi" Australia? Bên cạnh trận Tây Ban Nha - Chile, trận đấu còn lại của bảng B giữa Hà Lan - Australia sẽ diễn ra vào lúc 23h đêm nay. Khỏi nói ai cũng hiểu sự chênh lệch giữa hai đội là quá lớn, nên đừng bất ngờ nếu thầy trò Luis Van Gaal "làm gỏi" đối phương và sớm kết liễu trận đấu theo sự mong muốn của mình. Đến 5h sáng mai lại diễn ra một trận đấu khác ở bảng A giữa Croatia và Cameroon. Đây cũng sẽ là một trận đấu chênh lệch và cửa thắng cho đội bóng đến từ châu Âu là rất cao. Lệ Đài |