Khi hội đồng xét xử (HĐXX) ra phán quyết tuyên án tử hình đối với Nguyễn Minh Tuấn, án chung thân đối với Lan Anh về tội giết người, phòng xét xử vang lên tiếng vỗ tay, rồi tiếng gào khóc, tiếng nức nở của những thân nhân bị kìm nén. Bị cáo Lan Anh khuỵu xuống, dập đầu xin mẹ và người thân tha tội.
Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Những ngày vừa qua, dư luận xã hội không khỏi rúng động bởi vụ việc một bé gái mới 3 tuổi bị chính người mẹ ruột và bố dượng hành hạ một cách dã man đến chết…
Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết con mới đẻ, xảy ra tại HH2A Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Khoảng 23h ngày 16/8, Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang thông tin với Báo CAND, đơn vị đã truy bắt thành công nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.
Người em trai đến chúc tết chị ruột thì phát hiện thảm kịch đau lòng. Khả năng là người mẹ vì buồn phiền chuyện gia đình, đã sát hại con 3 tuổi rồi tự sát.