Nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi xem những phút cuối đời của Bác. Ông Hồ Được, một người dân bản Chùa đã đưa tay lau nước mắt khi xem đến đoạn Bác Hồ chống gậy về thăm lại đồng bào ở chiến khu Việt Bắc. "Đây là lần đầu tiên tui được xem trọn vẹn về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tui chỉ được nghe bộ đội kể về Bác", ông Hồ Được, năm nay 75 tuổi bộc bạch.
Bản Chùa chỉ có vài chục hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn; điều kiện học hành của con em, cũng như các bậc phụ huynh tiếp xúc với thông tin bên ngoài còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức chiếu phim về Bác Hồ cho dân bản xem là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm giúp đồng bào nơi đây hiểu hơn về Đảng, Nhà nước, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nỗ lực học tập, xóa đói nghèo và vươn lên làm giàu. Sau mỗi buổi chiếu, các già làng, trưởng bản ở bản Chùa đã không quên dặn con cháu mình: "Các cháu phải học theo tấm gương của Bác Hồ, phải làm theo lời Bác thì bản ta mới no ấm được"