Phòng cảnh sát truy nã – Công an Hòa Bình:

Chiêu bắt tội phạm mang đậm tính nhân văn

Khơi lại tính bản thiện trong con người các đối tượng phạm tội với sự mềm dẻo, kiên trì mang đậm tính nhân văn, từ đó cảm hóa, thuyết phục, giáo dục đối tượng bị truy nã nhận ra lỗi lầm, có trách nhiệm đối với những hành vi, hậu quả do mình gây ra và tự nguyện tới cơ quan Công an đầu thú. Việc làm ấy không chỉ giúp Cảnh sát truy nã tránh đối đầu trực tiếp với tội phạm truy nã mà còn giúp đối tượng có cơ hội hoàn lương, làm lại cuộc đời. Đó là phương châm hành động của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an Hòa Bình thời gian qua.

“Nếu không có anh thì em mất con”

“Trên thực tế, không phải kẻ trốn truy nã nào cũng có ý định ra đầu thú và không phải gia đình nào có người phạm tội bỏ trốn cũng nhiệt tình cộng tác với Công an vận động người thân về chịu án. Nhưng với sự bền bỉ, kiên trì, CBCS trong đơn vị đã thể hiện tốt vai trò làm cầu nối tác động đến người phạm tội. Có những trường hợp qua xác minh, đủ khả năng bắt giữ đối tượng nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi tạo điều kiện cho đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thể hiện rõ tính nhân văn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” - Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) nhấn mạnh.

Trong các biện pháp nghiệp vụ của công tác Công an thì phòng ngừa tội phạm luôn được đặt lên hàng đầu và mang tính chiến lược sâu sắc. Công tác phòng ngừa tội phạm luôn được triển khai rộng rãi ở khắp các địa bàn, lĩnh vực, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thông qua phòng ngừa tội phạm, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lên án, đấu tranh với các thói hư, tật xấu, các hành vi trái với luân thường đạo lý xã hội và bản sắc dân tộc. Đối với những kẻ phạm tội thì phương án phòng ngừa tội phạm phải đi trước một bước, vừa thôi thúc đối tượng đầu thú, vừa làm giảm tội phạm và mối nguy hại cho xã hội. Vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những kẻ phạm tội ăn năn, hối cải có điều kiện hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội. Chính vì lẽ đó mà công tác vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú luôn được lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hòa Bình quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đặc biệt, để tạo và củng cố niềm tin cho đối tượng và gia đình đối tượng có lệnh truy nã, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ra thư kêu gọi đầu thú. Trong thư ngoài chữ ký của Giám đốc Công an tỉnh còn có cả chữ ký của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND tỉnh. Những lá thư này được giao cho CBCS có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các chính sách, pháp luật đến gặp gỡ người thân, gia đình vận động, phối hợp kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thượng tá Bùi Văn Phúc, Phó Trưởng phòng PC52 cho biết: Để bắt một đối tượng truy nã đang lẩn trốn vốn đã rất khó khăn nhưng để vận động đối tượng truy nã đang lẩn trốn ra đầu thú còn khó khăn gấp bội. Ví như việc vận động đối tượng Bùi Văn Binh, Bùi Văn Phú cùng trú ở xóm Bưng, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) là các bị can trong vụ cướp của, giết người ở Cao Phong. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và trở thành các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Để truy bắt các đối tượng, CBCS Phòng PC52 đã chủ động nắm tình hình, nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhân thân đối tượng và hoàn cảnh phạm tội... Từ đó, thực hiện biện pháp vận động đầu thú.

CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm triển khai phương án tác chiến.
CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm triển khai phương án tác chiến.

Thực hiện phương án này, đích thân Thượng tá Bùi Văn Phúc đã đến tận nhà gặp gỡ người thân trong gia đình đối tượng để vận động. Quá trình tiếp xúc, vận động, CBCS Phòng Cảnh sát TNTP hoàn toàn không nhận được sự hợp tác của người thân các đối tượng. Bởi do nhận thức hạn chế, gia đình lo sợ bị bắt cháu sẽ lĩnh án tử nên che giấu một cách mù quáng, tìm mọi lý do để trốn tránh. Thậm chí khi đưa “thư kêu gọi đầu thú” có chữ ký của 3 ngành, gia đình đối tượng vẫn nghi ngờ cho rằng đó là chiêu bài của Công an. Tuy vậy, với sự kiên trì, khéo léo, bền bỉ, CBCS Phòng Cảnh sát TNTP đã làm cho họ hiểu và đồng ý hợp tác. Ngay sau đó, gia đình đã trực tiếp kêu gọi đối tượng Binh và Phú ra đầu thú. Quá  trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng còn làm rõ, trước đó Binh và Phú đã gây ra một vụ trộm cắp xe máy ở Lạc Sơn. Khi biết được hành vi phạm tội của con mình, bà Bùi Thị Thểu, mẹ của đối tượng Bùi Văn Binh cứ rưng rưng nước mắt nghẹn lời: “Nếu không có các anh vận động gia đình gọi cháu ra đầu thú thì chắc em sẽ mất con”. Trong suốt quá trình lẩn trốn, Binh chưa đêm nào ngon giấc. Cảm giác lo lắng, sợ sệt bị bắt khiến Binh luôn tránh né người lạ, trốn chui lủi. Cái ngày Binh đầu thú cũng là ngày hắn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Đó chắc hẳn là đêm đầu tiên hắn được ngon giấc.   

Vận động 1 được... 7

“Để vận động đối tượng truy nã ra đầu thú không phải là một điều đơn giản. Nhưng chúng tôi vẫn luôn xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác truy nã” - Thượng tá Nguyễn Văn Lập chia sẻ. Điều đó đã được CBCS Phòng PC52 thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian qua, nhiều đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn được kêu gọi, vận động đã tự nguyện ra đầu thú.

Điển hình như vụ vận động đối tượng Khà A Phử (sinh năm 1976) trú tại Thung Ẳng, xã Hang Kia (Mai Châu). Đây là một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép hơn 10 bánh heroin. Xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi sự phức tạp về tình hình ANTT tại địa bàn xã Hang Kia cùng bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán. Đặc biệt, hành vi phạm tội của đối tượng phải chịu khung hình phạt rất cao, lên đến tử hình. Tuy vậy, theo Trung tá Nguyễn Văn Thức, trinh sát viên giàu kinh nghiệm của Phòng PC52 thì dù biết rõ việc vận động đối tượng Khà A Phử ra đầu thú là rất khó khăn nhưng anh em trong đơn vị luôn xác định tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, các CBCS Phòng PC52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội địa phương đến tận nhà đối tượng để tuyên truyền, vận động đầu thú. Thời gian đó, khi thấy có người đến nhà, đối tượng lại bỏ trốn lên rừng và những người thân trong gia đình đối tượng cũng không hợp tác. Tuy vậy, trước sự kiên trì, bền bỉ của các CBCS, cuối cùng đối tượng Khà A Phử cũng đã chịu gặp và nghe các anh nói chuyện phải, trái và sự khoan hồng của pháp luật đối với những người muốn quay về nẻo thiện. Được tuyên truyền, thấu hiểu sự khoan hồng của pháp luật, ngày 16/5/2012, Khà A Phử đã tự nguyện ra đầu thú. Đặc biệt, sau khi ra đầu thú, Khà A Phử đã vận động thêm 5 người trong gia đình, dòng họ đang trốn truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và 2 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện. Trong số 5 người ra đầu thú theo sự vận động của Khà A Phử thì hầu hết đều là đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Sau khi đưa ra xét xử, các đối tượng đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Như Khà A Phử, chỉ phải nhận mức án 7 năm tù.

Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Trưởng phòng PC52 cho biết: Với cách làm trên, tính từ năm 2011 đến nay, CBCS Phòng Cảnh sát TNTP đã cảm hóa, vận động được 72 đối tượng truy nã ra đầu thú. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã vận động được 10 đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong đó, có những đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đã lẩn trốn sâu, ẩn kỹ trong nhiều năm. Từ đó, đã góp phần làm giảm số đối tượng truy nã trên toàn tỉnh. Theo thống kê, tính đến ngày 31/7/2014, toàn tỉnh còn 98 đối tượng có trốn truy nã. Trong đó, có 69 đối tượng do cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát lệnh truy nã, 29 đối tượng là người Hòa Bình do Công an các địa phương khác phát lệnh truy nã. Có một điều đặc biệt là hầu hết các đối tượng trốn truy nã ra đầu thú trong quá trình chấp hành án đều có ý thức phấn đấu tốt. Sau khi chấp hành án xong trở về địa phương đều nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật, trở thành người tốt, người có ích cho xã hội.

Thu Hà

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.