Chiếc ghế giá gần nửa triệu USD

Một chiếc ghế tựa từng thuộc sở hữu của nữ văn sĩ người Anh J. K. Rowling, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng “Harry Potter”, đã được một nhà sưu tập khuyết danh mê đọc truyện “Harry Potter” mua với giá cực đắt là 400.000 USD.

Trong phiên giao dịch vào ngày 7-4 vừa qua tại Nhà bán đấu giá Heritage Auctions ở Dallas (tiểu bang Texas, Mỹ), một chiếc ghế tựa từng thuộc sở hữu của nữ văn sĩ người Anh J. K. Rowling, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng “Harry Potter” được lưu danh trong Sách Kỷ lục Guinness như là “Nhà văn chuyên nghiệp đầu tiên trở thành tỉ phú” - qua danh sách thường niên của Tạp chí Forbes từ 9 năm trước, đã được một nhà sưu tập khuyết danh mê đọc truyện “Harry Potter” mua với giá cực đắt là 400.000 USD.

Theo lời giới thiệu của đại diện Nhà đấu giá Heritage Auctions, thì chiếc ghế bằng gỗ sồi được đóng vào năm 1930. Đến năm 1990, J. K. Rowling đã mua chiếc ghế này từ một cửa hàng đồ cũ ở Scotland để ngồi làm việc.

Tới năm 2002 sau thành công vang dội của 2 tập đầu tiên thuộc bộ truyện “Harry Potter và hòn đá phù thủy” và “Harry Potter và căn phòng chứa bí mật”, nữ văn sĩ đã quyết định bán đấu giá chiếc ghế lấy tiền ủng hộ ngân quỹ cho Hiệp hội bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành trong gia đình, rồi được bán với giá là 21.000 USD.

Điểm đặc biệt ngoài chữ ký riêng trên thành ghế, J. K. Rowling còn viết bằng sơn vàng trên lưng ghế và quanh thân ghế các dòng chữ “Có thể tôi không đẹp, nhưng xin chớ phán xét tôi theo vẻ ngoài” và “Tôi đã viết Harry Potter khi ngồi trên chiếc ghế này”.

Qua năm 2009, chủ sở hữu mới lại rao bán chiếc ghế trên trang mua bán trực tuyến eBay được 29.000 USD.

Q.Long (theo AP)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.