Chồng "Chí Phèo" phóng hỏa đốt nhà vợ cũ
Đỉnh điểm của sự việc này là vào khoảng 23h30 ngày 16/9/2013, Kỳ lại tìm đến và mang theo hai ổ khóa cùng một bịch xăng đến phòng trọ của bà Ng. khi mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Lúc này ở trong nhà, ngoài bà Ng. còn có hai người con và một đứa cháu trai gọi bà Ng. bằng dì ruột. Kỳ không ngớt lời chửi bới, đập cửa yêu cầu vợ cũ ra nói chuyện. Thấy bà Ng. mãi không mở cửa, Kỳ đã "nổi điên" khóa trái cửa chính và cửa cổng rồi ném bịch xăng vào phía trong phòng trọ, bật lửa phóng hỏa. Lúc này bà Ng. đang quan sát từ lan can trên lầu xuống đã phát hiện được hành động tàn ác của Kỳ nên hô hoán cầu cứu mọi người.
Nghe tiếng truy hô, hàng xóm chạy sang ứng cứu, đồng thời phát hiện Kỳ nên đã khống chế, yêu cầu giao chìa khóa mở cửa để xông vào dập lửa. Ngọn lửa đã được dập tắt, bà Ng. và con trai lớn ở trên lầu nên không bị thương tích gì, còn cháu T. và cháu Tr. ở tầng trệt không kịp chạy bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 4. Cháu Tr. được xác định là bỏng nhẹ ở tay, mặt; còn cháu T. bị nám đen ở mặt, bỏng nặng tay phải và hai cẳng chân từ gối trở xuống... nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.
Người dân bắt Kỳ nộp cho Công an. Kỳ thừa nhận hành vi của mình với Cảnh sát. Công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.
"Nếu con có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ ân hận suốt đời"
Bà Ng. quê gốc ở tỉnh Quảng Ngãi, sau khi lấy đời chồng đầu tiên ở Đồng Nai và có hai đứa con, rồi ly hôn, bà một mình tần tảo nuôi hai con.
Bà Ng. quen biết Kỳ khi hắn đến nhà nhận thầu xây cất nhà mới ở Củ Chi. Khi đó bà mua đất cất nhà, nhưng sau vì khó khăn bà bán nhà trang trải cuộc sống rồi đi thuê ở quận 4. "Lúc đó Kỳ trông rất khắc khổ và hiền lành, thật lòng và nhất là rất chăm lo, động viên tôi. Tôi nghĩ Kỳ cũng đã một lần dang dở nên dễ cảm thông rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó chúng tôi cũng cưới hỏi đàng hoàng mới dọn về sống chung", bà Ng. kể lại.
Nhưng có lẽ bà Ng. đã nhận định sai hoàn toàn về người chồng "cùng cảnh ngộ" này, vì sau khi sống chung, Kỳ đã bộc lộ rõ bản chất hay ăn nhậu bê tha, không có trách nhiệm với vợ con, ngược lại còn chửi bới, đối xử tệ bạc.
Kỳ đã yêu cầu vợ đưa tiền để mua ôtô cũ về sửa chữa rồi bán lại kiếm lời nhưng không thành công mà liên tục thua lỗ, mất cả vốn. Kỳ còn lao vào cờ bạc, đánh đề bằng tiền làm ăn mà bà đã chu cấp... Chính những nguyên nhân này đã khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bà Ng. ngày càng tăng và thường xuyên gây lộn, cự cãi. Cứ sau mỗi lần nhậu nhẹt say xỉn thì Kỳ lại chì chiết, rồi thẳng tay hành hung, đánh đập vợ. Lúc đầu vì sợ các con buồn và xấu hổ với hàng xóm láng giềng nên bà "ngậm bồ hòn" cam chịu một mình. Tuy nhiên, khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, hôn nhân ngày càng như "địa ngục" nên đầu tháng 3/2012, bà Ng. đã viết đơn ly hôn và họ ra tòa. Từ đó đến nay, Kỳ liên tục đe dọa, bạo hành tinh thần bà Ng và dọa sẽ phóng hỏa nhà tôi để tất cả cùng chết. Ai ngờ, Kỳ làm thật và hậu quả là mẹ con tôi đã bị bỏng nặng. May mà các con tôi đều qua khỏi nguy hiểm chứ nếu con tôi có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ ân hận suốt đời", bà Ng. xúc động chia sẻ.
Nằm trên giường bệnh với khá nhiều vết thương, cháu T. tỏ ra rất thương và lo lắng cho mẹ mình: "Con vừa đậu đại học hai tháng nay, trong khi anh trai con đang là sinh viên năm hai, tiền ăn học của tụi con phải đóng khá nhiều. Giờ lại phải có tiền điều trị cho con, nên chắc là mẹ con sẽ còn vất vả nhiều lắm. Con thương mẹ mà không biết làm sao cả"