Ngày 28/8, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) phạm tội giết người.
Nội dung vụ án: Trong thời gian đi cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện Sông Thao (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Thịnh quen và chị Phạm Hương Thảo, nhân viên trung tâm cai nghiện có tình cảm với nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, ngày 11/11/2011, Thịnh và chị Thảo (SN 1981) tổ chức lễ cưới (nhưng chưa làm giấy đăng ký kết hôn) sau đó về sống tại nhà chị gái của Thịnh nằm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP HCM. Trong thời gian chung sống với nhau cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do Thịnh ghen tuông và nghi ngờ vợ còn qua lại với người yêu cũ.
Thịnh tại phiên tòa.
Khoảng 9h ngày 25/12/2011, chị Thảo kêu Thịnh dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV rồi cả hai đi ăn sáng. Sau đó, cả hai quay về nhà dọn dẹp đồ đạc để trả lại nhà cho chị gái Thịnh. Trong lúc chị Thảo đang dọn dẹp Thịnh nảy sinh đốt chết vợ nên xuống tầng trệt rút xăng từ trong xe gắn máy ra đem lên lầu 3. Khi vào phòng, nhìn thấy vợ đang ngồi xếp quần áo, Thịnh cầm chai xăng tạt vào người vợ rồi lấy quẹt gas bật lửa.
Khi thấy người chị Thảo bùng cháy, Thịnh hối hận nên đẩy vợ vào nhà vệ sinh để dập lửa nên Thịnh cũng bị bỏng ở tay và chân. Sau khi hai vợ chồng dập lửa cho nhau xong, Thịnh múc nước ra dập tắt số quần áo đang cháy trên sàn nhà rồi chạy xuống kêu cứu và được những người xung quanh đưa chị Thảo đến bệnh viện cấp cứu.
Do vết bỏng quá nặng, gần một tuần sau đó chị Thảo đã tử vong. Trong thời gian nằm viện, chị Thảo nói cho bác sĩ điều trị và người nhà biết chị bị bỏng là do bị chồng đốt.
Quá trình điều tra, Thịnh khai nhận vì ghen tuông nên đã đốt vợ. Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử, Thịnh không thừa nhận đã gây ra cái chết của vợ. Thịnh khai, hôm đó Thịnh xuống tầng trệt lấy xăng để lau chùi nền nhà và lau cửa kính ở tầng 3 do dính băng keo treo dây trang trí Noel.
Khi lau chùi nền nhà do di chuyển bình đựng xăng ra phía sau bị đổ và xăng lan tới chỗ chị Thảo đang ngồi xếp quần áo nên chị Thảo bốc cháy. Thấy chị Thảo bị cháy nên Thịnh đẩy vào nhà tắm tạt nước sau đó nhờ người đưa đi cấp cứu…
Do bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một số nhân chứng để làm rõ trong phiên tòa sắp tới