>> "Mỗi lần biểu diễn, chúng tôi lại có cảm xúc mới"
Cơn mưa mùa hạ thoảng nhanh làm không khí trở nên trong veo và mát mẻ, như những dự báo tốt lành cho thành công của đêm nhạc "Hữu Ước - dệt nắng bên đời" do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối qua. Một ngày trước khi đêm nhạc khai màn, toàn bộ vé đã không còn dù giá không hề rẻ. Bởi thế, trước giờ diễn, không khí tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám đã tưng bừng trong sự chờ đợi của công chúng. Cũng xứng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, với công sức tập luyện của các nghệ sĩ, chương trình "Hữu Ước - dệt nắng bên đời" đã diễn ra thật ấn tượng.
Đêm nhạc đặc biệt này đã diễn ra với sự có mặt của các vị đại biểu: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện nhiều ban, ngành Trung ương và Hà Nội, đông đảo công chúng Thủ đô.
Với tầm ảnh hưởng của đêm nhạc, "Hữu Ước - dệt nắng bên đời" đã thu hút sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của các nghệ sĩ, tạo nên sức hấp dẫn xuyên suốt cả 5 phần của chương trình. Cũng vì thế, đến phút chót, chương trình đã có sự thay đổi với số lượng ca sĩ và ca khúc biểu diễn nhiều hơn dự kiến.
Quá bận rộn, nhưng ca sĩ Tùng Dương vẫn mong muốn được tham gia đêm nhạc và anh đã được toại nguyện, khi đến hát tặng Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, chứ không nhận tiền cát-sê. Ca sĩ Hồng Hạnh cũng kịp góp mặt bằng ca khúc "Lời ru cỏ non" đã quen thuộc với khán giả. Với sự tập luyện kỹ càng, chuyên nghiệp, các ca sĩ Đức Long, NSƯT Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, Tấn Minh, Minh Lương, Lê Mận, Mai Hoa… đều mang đến cho các tác phẩm những rung động ngọt ngào và có sức lan tỏa.
Nhân vật chính của chương trình, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, cũng góp phần làm nên sự thú vị cho chương trình, khi ông bước lên sân khấu, solo ca khúc "Tiếng chuông chùa" đầy tâm trạng, do nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi đệm piano.
Với ý tưởng của chính nhà văn Hữu Ước, lần đầu tiên, "Lời hò hẹn cuối cùng" được biểu diễn khá độc đáo: do 2 ca sĩ tên tuổi Tùng Dương và NSƯT Ngọc Khang thể hiện. Hai nghệ sĩ ở 2 dòng nhạc khác nhau đã mang đến cho ca khúc một nét mới lạ và bứt phá, đúng như mong muốn của nhà văn Hữu Ước.
Ngay khi rời sân khấu, ca sĩ Tùng Dương tâm sự: Mỗi lần hát các ca khúc của nhà văn Hữu Ước, lại là một niềm vui với Tùng Dương, cũng như các ca sĩ khác. Bởi nhà văn Hữu Ước đã là một tên tuổi ở nhiều lĩnh vực và trong âm nhạc, anh lại có một niềm đam mê lớn và luôn làm hết mình bằng cái tâm. Với người nghệ sĩ, đam mê là điều cần thiết để sáng tạo, vì thế, anh đã được khán giả đón nhận với tư cách một tác giả viết nhạc.
Ca khúc "Lời hò hẹn cuối cùng" như có duyên nợ với Tùng Dương, vì đã biểu diễn thành công ở nhiều chương trình và mỗi lần hát, Tùng Dương vẫn có được rung động vẹn nguyên như ban đầu.
2 ca sĩ với 2 màu giọng hoàn toàn khác nhau của Tùng Dương và Ngọc Khang đã tạo nên sự độc đáo cho chính ca khúc cũng như chương trình "Hữu Ước - dệt nắng bên đời". Những cảm xúc mới lạ khi kết hợp đã giúp 2 người hát rất ăn ý. Thành công của đêm nhạc "Hữu Ước - dệt nắng bên đời" không làm Tùng Dương ngạc nhiên, bởi những ca khúc như có lửa lại được một dàn ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện cùng với các nhạc công tên tuổi như Phạm Ngọc Khôi, Hồng Kiên, Lưu Hà An (tác giả của nhạc phẩm "Con cò" nổi tiếng).
Nhạc sĩ, NSƯT Phạm Ngọc Khôi vừa bất ngờ, vừa thích thú trước thành công của đêm nhạc: Từ thiết kế sân khấu đến âm nhạc đều xuất phát từ ý tưởng rõ ràng của nhà văn Hữu Ước: cái nền dân gian lắng đọng trong trái tim của người nghệ sĩ. Đó cũng là tư tưởng thống nhất trong các sáng tác nghệ thuật của anh, dù là âm nhạc, thơ ca hay hội họa và đây là sự sáng tạo bền vững. Tôi rất thú vị trước một chương trình nhiều dáng vẻ, cung bậc thế này. Các tác phẩm đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong xã hội và mang tính nghệ thuật cao, chứ không phải chỉ là giải trí. Hơn nữa, các tác phẩm đã được biểu diễn ở nhiều chương trình, tạo nên một nền tảng cho các nghệ sĩ, từ đạo diễn, biên đạo đến ca sĩ, được cộng hưởng sự sáng tạo cùng tác giả. Chính điều đó góp phần cho đêm nhạc đa dạng hóa ngôn ngữ và màu sắc.
Có thể nói rằng, các ca khúc của nhà văn Hữu Ước có nhân tố gợi mở để cho các nghệ sĩ ở nhiều ngành nghệ thuật khai thác, mà không bị bó buộc bởi không gian hay thời gian, khi có thể được biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, hay những sân vận động gần gũi với người xem. Đề tài của các nhạc phẩm cũng hết sức giản dị, nhưng ý nghĩa lại sâu sắc, đã cho thấy phông văn hóa sâu rộng của tác giả.
Nhà văn Hữu Ước đã mạnh dạn đặt tay vào nhiều khía cạnh phong phú của cuộc sống, có thể là hình ảnh người mẹ, cũng có thể là về một người liệt sĩ, lúc lại là tình yêu tuổi trẻ hay tâm sự của chính anh. Cũng giống như hội họa hay thơ ca, âm nhạc chỉ là cuộc chơi đầy ngẫu hứng, là phương tiện chuyển tải tâm tư, tình cảm và tư tưởng của anh. Nhìn lại một chặng đường âm nhạc của nhà văn Hữu Ước, thấy đã có những bài vượt thời gian như thế này là rất đáng mừng.
Mỗi đêm nhạc về Hữu Ước mang một dấu ấn riêng, một hơi thở riêng. Ở "Hữu Ước - dệt nắng bên đời" cũng thế. Với con mắt nhìn khắt khe của một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi thú vị nhận xét: Các tác phẩm đã đi cùng năm tháng, nhưng ở đây, lại xuất hiện nhiều gương mặt ca sĩ mới, càng chứng tỏ sức sống của tác phẩm. Với lăng kính của mình, các nghệ sĩ trẻ lại thổi vào các tác phẩm không khí trẻ trung của tâm hồn dân gian đương đại và chương trình cũng nghiêng về khán giả trẻ. Các ca khúc của Hữu Ước luôn có nhiều đất diễn cho nghệ sĩ sáng tạo và thăng hoa, tìm ra được nét riêng cho mình.
Cánh màn nhung đã khép lại, nhưng những náo nức, xao động mà đêm nhạc mang đến vẫn còn là dư âm ngọt ngào trong lòng khán giả. Hy vọng, như ca sĩ Tùng Dương đã nhắn gửi: Tình cảm ấm áp mà khán giả dành cho đêm nhạc, sẽ là sự khích lệ để nhà văn Hữu Ước có kế hoạch đi sâu hơn về âm nhạc.
| 15 ca khúc do Trung tướng, nhà văn Hữu Ước sáng tác, được biểu diễn trong chương trình: - Vỉa hè Hà Nội - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Kim Trung |