Trước khi sang Việt Nam, Aslan từng là một diễn viên hài. Nhưng sau khi hoạt động nghệ thuật được 2 năm Aslan bất ngờ bị một tai nạn khá nghiêm trọng, cận kề cái chết, nhưng thật may mắn Aslan đã qua khỏi. Khi bình phục Aslan không thể theo nghề được nữa vì vụ tai nạn đã ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Tạm gác niềm đam mê nghệ thuật sang một bên, Aslan bắt đầu có suy nghĩ sang nước ngoài, muốn lập nghiệp ở một vùng đất mới.
Một lần tình cờ Aslan đã gặp những người kinh doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ và họ đã có nhã ý mời Aslan sang Việt
Chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ Erdem Aslan ra album nhạc Việt “Câu chuyện của Aslan”.
Lúc mới đến Việt Nam nơi Aslan đặt chân đến đầu tiên là TP Hồ Chí Minh, sau 8 tháng học tiếng Việt và tốt nghiệp Trường Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM, Aslan đã ra Hà Nội làm phiên dịch và học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Càng tiếp xúc với người Việt Nam Aslan càng cảm thấy yêu mến con người và văn hóa nơi đây.
Sau 2 năm ở Việt Nam Aslan cũng nghe và hiểu ý nghĩa của nhiều bài hát Việt Nam. Khi Aslan làm giáo viên trợ giảng tại một trường Quốc tế, nhiều học sinh nhận xét Aslan có một giọng hát rất hay và phát âm tiếng Việt rất chuẩn, nhiều bạn bè cũng động viên Aslan thử đi theo con đường ca hát. Và Aslan bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam, chịu khó nghe rất nhiều bài hát Việt Nam và làm quen với nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Album vol.1 của Aslan mang tên Câu chuyện của Aslan do công ty A Fang Entertainment của Khánh Phương sản xuất cùng với nhà tài trợ là công ty Vesbo và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam hỗ trợ thực hiện. Album mang tên Câu chuyện của Aslan, giống như câu chuyện về cuộc đời của Aslan từ khi còn ở Thổ Nhĩ Kỳ đến khi sang Việt Nam.
Album gồm 7 bài, là sáng tác của các nhạc sĩ trẻ Hoàng Khang, Bảo Thạch, Lâm Chu Bin… Đặc biệt, Hoàng Khang cũng chính là người em và là trợ lý sản xuất của album.
Album “Câu chuyện của Aslan” do chính tay Aslan và Khánh Phương biên tập và chọn lựa kỹ càng trong thời gian gần 2 năm, từ hàng trăm ca khúc. Các bài hát trong album được thu âm và hoàn thiện rất kỹ càng để mang đến chất lượng tốt nhất đến khán giả..
Đặc biệt trong album có 1 ca khúc đã quá quen thuộc với tất cả người dân Việt Nam nhưng Aslan vẫn rất thích và đưa vào album là ca khúc “Quê hương” (nhạc: Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân). Những lời trong ca khúc Quê hương được Aslan thể hiện một cách trầm tư, sâu lắng, thể hiện nỗi nhớ quê hương da diết của Aslan.
Khi thu âm ca khúc Quê hương Aslan như nhìn thấy mình trong đó nên đã đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào ca khúc và đã chọn ca khúc này để quay hình, do đạo diễn Anh Quân thực hiện