Chang Apana: Nguyên mẫu huyền thoại Charlie Chan

Chang Apana luôn mang theo một cây roi da thay vì súng để trấn áp bọn tội phạm tại thành phố cảng Honolulu. Nhà văn lừng danh Earl Derr Biggers thừa nhận Chang Apana là nguồn cảm hứng để ông viết nhân vật Charlie Chan, một thám tử châu Á hư cấu được rất nhiều đọc giả trên thế giới yêu mến.

Trưởng thành từ nghề… chăn bò

Chang Apana có tên khai sinh là Chang Ah Ping, sinh ra ởWaipio, Oahu, Hawaii. Theo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, năm sinh của Chang là 1864 hoặc 1871. Mẹ của Chang cũng được sinh ở Hawaii, nhưng cha ông là một công nhân đến từ Trung Quốc. Cha của Chang đã ký hợp đồng 5 năm để làm việc cho các đồn điền mía tại Hawaii. 

Khi Chang 3 tuổi, cũng là lúc hợp đồng của cha ông hết hạn, gia đình đành chuyển về quê nội ở vùng ngoại ô của tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc để mưu sinh. Tuy nhiên, khu vực này đang gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. 

Các cuộc nổi dậy ở Taiping, Punti và Hakka nổ ra dẫn đến một loạt các cuộc chiến tranh gia tộc từ năm 1855 đến 1867, nạn đói xảy ra khắp nơi, trong đó có 1 triệu người chết. Năm 10 tuổi, Chang trở về Hawaii để sống với một người chú và không bao giờ có dịp quay lại Trung Quốc nữa.

Năm 1891, Chang được gia đình Samuel Gardner Wilder, một doanh nhân và là chính trị gia người Mỹ, thuê làm một paniolo (cao bồi Hawaii). Những năm tháng làm người chăn bò đã rèn luyện cho Chang những kỹ năng siêu phàm về cưỡi ngựa, sử dụng vũ khí, đặt biệt là sử dụng cây roi da, một vũ khí ông sử dụng thay súng trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát của mình. 

Năm 1897, Hiệp hội Nhân đạo Hawaii được thành lập dưới sự bảo trợ của cô con gái út của nhà Wilder, Helen Kinau Wilder. Chang Apana được thuê làm điều tra viên đầu tiên, để ngăn chặn việc bạo hành động vật chủ yếu ở khu phố Tàu của thành phố cảng Honolulu.

Chang được người Hawaii bản địa gọi là "Kanaka Pung" vì với mái tóc cắt ngắn rất khác với mái tóc dài của người Trung Quốc vào thời đó. Đã vậy, Chang thường xuyên đội mũ cao bồi, càng làm cho ông trông giống người Hawaii hơn là người Trung Quốc. 

Chang hòa nhập dễ dàng với người Hawaii bản địa vì ông thông thạo tiếng Hawaii, tiếng Anh Pidgin của Hawaii và tiếng Quảng Đông. Đây là những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên khắp Hawaii. Đặc biệt, Chang chưa bao giờ đi học, ông biết đọc và viết chủ yếu là do gia đình dạy.

Roi da bắt tội phạm

Năm 1898, Hawaii được sáp nhập vào Mỹ và Chang Apana trở thành sĩ quan cảnh sát người Hoa đầu tiên trong Sở Cảnh sát Honolulu, nơi toàn là người da trắng hoặc người Hawaii bản địa. Khác xa với hình ảnh một địa điểm du lịch lý tưởng như ngày nay, trước đây Hawaii là một điểm trung chuyển thương mại của Thái Bình Dương, một bến cảng để tàu bè tiếp nhiên liệu. 

Honolulu là một thành phố cảng nơi đủ các hạng người khắp thế giới tập trung về đây, tội phạm, bài bạc, trộm cướp, bợm nhậu và cả các nhà thám hiểm đều tìm đến bến cảng này. Làm cảnh sát tại một thành phố như thế này chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng. Và một người đàn ông Trung Quốc gầy gò, khắc khổ, thấp bé dường như càng không phù hợp để làm một người thực thi pháp luật nơi đây.

Chàng cảnh sát gốc Hoa trẻ tuổi Chang Apana được giao nhiệm vụ tuần tra khu phố Tàu. Trong những năm đầu, Chang phụ trách theo dõi các vụ buôn lậu thuốc phiện và đánh bạc trái phép. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chang thường xuyên trèo lên tầng hai và ba của các tòa nhà bằng tay. Ông nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác rồi đi vào các tòa nhà từ cửa sổ tầng trên. Để xuất hiện bất ngờ bắt những tên đánh bạc hoặc mua bán thuốc phiện.

Trong sự nghiệp 34 năm làm cảnh sát của mình, Chang rất nhiều lần bị tấn công và đều may mắn sống sót. Chang đã bị bọn tội phạm đâm 6 lần, bị bắn một lần, bị ném ra khỏi cửa sổ tầng hai, bị xe ngựa chạy qua người, bị tấn công bằng rựa và bị đánh bằng rìu. 

Có một lần, trong khi bắt giữ một nghi phạm nguy hiểm người Philippines, Chang đã bị hắn ta dùng dao đâm vào bụng. Nhanh như chớp, Chang tước con dao trên tay tên này và khống chế hắn đưa về đồn cảnh sát.  Một lần khác, trong khi Chang tập trung những người bị bệnh phong để gửi họ đến một trại phong trên đảo Molokai, ông đã bị một người tấn công bằng liềm, để lại vết sẹo trên mắt phải.

Có lần, khi tuần tra bến tàu vào lúc bình minh, Chang ngụy trang thành một thương nhân nghèo, đội mũ rơm và quần áo nhếch nhác. Ông gánh 2 giỏ dừa trên vai, vừa đi vừa rao bán. Những tên buôn lậu trên tàu không để ý đến ông. Bất ngờ, Chang ra hiệu cho cảnh sát đột kích bất ngờ bắt giữ một tàu chở hàng lậu. Trong lúc hoảng loạn, một con ngựa và một xe ngựa cán qua người làm ông gãy chân. 

Một vụ bắt bọn tội phạm kinh điển nhất trong lịch sử cảnh sát thế giới đã đưa tên tuổi của Chang Apana trở thành huyền thoại bất tử. Đó là một đêm ở Honolulu, trên tay Chang chỉ có một cây roi da nhưng ông đã khống chế được 40 con bạc sau đó áp giải về đồn. Dân chúng thấy cảnh tượng này đều sửng sốt lẫn hào hứng.

Cảm hứng cho nhân vật Charlie Chan

Sau một vụ tai nạn xe hơi, Chang nghỉ hưu vào tháng 5-1932, với 34 năm phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Honolulu. Ông được xem là cảnh sát phục vụ lâu nhất của Sở Cảnh sát Honolulu lúc bấy giờ. 

Tác phẩm về nhân vật Charlie Chan của nhà văn Earl Derr Biggers.
Tác phẩm về nhân vật Charlie Chan của nhà văn Earl Derr Biggers.
Chang Apana (trái) và diễn viên đóng vai Charlie Chan trong phim điện ảnh.
Chang Apana (trái) và diễn viên đóng vai Charlie Chan trong phim điện ảnh. 

Ngày 2-12-1933, Chang được đưa vào bệnh viện sau một thời gian dài bị bệnh. Các bác sĩ đã cố gắng chữa trị nhưng một chân của ông bị cắt cụt vì hoại tử. Nhiều bạn bè, đồng đội đã tình nguyện hiến máu cho ông nhưng Chang đã qua đời sau đó một tuần. 

Tang lễ của ChangApana được mô tả là một trong những đám tang lớn nhất trong lịch sử của Honolulu. Ông được chôn cất tại nghĩa trang người Hoa Manoa ở Honolulu. Bảo tàng của Sở Cảnh sát Honolulu có một khu vực dành riêng để tưởng niệm Chang Apana với những kỷ vật và câu chuyện nổi tiếng về ông. Một dòng chữ ghi trên tường tưởng niệm: "Đây chính là Charlie Chan”.

Năm 1919, nhà văn Earl Derr Biggers đi nghỉ ở Hawaii, để tìm cảm hứng viết tiểu thuyết “Ngôi nhà không có chìa khóa”. Trong khi đọc các tờ báo ở Honolulu, nhà văn đã có được những câu chuyện về cảnh sát Apana Chang. Rất hứng thú với những câu chuyện này, nhà văn Biggers đã sáng tác một nhân vật dựa trên cuộc đời của cảnh sát Chang cho cuốn tiểu thuyết của ông. 

Vậy là nhân vật do thám gốc châu Á lừng danh Charlie Chan ra đời. Rất nhiều đọc giả trên thế giới yêu mến nhân vật thám tử hư cấu Charlie Chan. Cuốn tiểu thuyết này cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của nhà văn Derr Biggers trở nên bất tử.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.