Trong pha va chạm này, Đình Đồng đã vào bóng rất ác, khiến Anh Hùng phải lên xe cứu thương đi viện tức thời, và kết luận y tế ban đầu cho thấy An Giang đã bị gãy xương ống chân. Vẫn ở vòng 7 V.League, trận Hải Phòng - Đà Nẵng cũng đã diễn ra vô cùng ngột ngạt với những pha vào bóng "triệt chân đối thủ" của Hải Phòng. Những pha bóng khiến HLV trưởng Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức vô cùng bực bội và đã có ý "xin thua - nếu luật cho phép làm điều đó", để giữ chân cho quân mình.
Ai cũng biết là trước đó, cầu thủ Bruno của Quảng Ninh cũng phải vào viện cấp cứu vì... gãy xương mác sau một pha bóng mà chính Bruno định đá ẩu đối phương (trận Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai), và trước đó nữa thì ngoại binh Dany David của Đồng Tâm Long An cũng phải nằm sân bất tỉnh sau pha chặt chém của Đinh Văn Ta (trận Đồng Tâm Long An - Ninh Bình).
Rõ ràng là sau 7 vòng đấu, trong khi chưa chứng tỏ được nhiều nét đẹp chuyên môn thì V.League lại đang biến mình thành một... võ đài, khiến người xem chán nản. Năm nào người ta cũng nói đến vấn nạn này, nhưng rốt cuộc là năm nào nó có cũng diễn ra. Có phải ở bóng đá nhà ta, bạo lực đã trở thành một... căn bệnh di căn, vô phương cứu chữa?