Chưa từng khiến chị em "thất vọng"
Trong mắt bạn bè, Ralf Winkes là một anh hùng bởi anh được trả tiền để làm những việc mà hàng triệu người đàn ông phải trả tiền để có được. "Tôi đã trải qua một thời gian dài để cố gắng tìm công việc phù hợp với mình và bây giờ tôi đã có", Winkes chia sẻ. Công việc chính của Ralf Winkes là cùng những người phụ nữ có nhu cầu đi ăn tối, nghỉ và… lên giường.
"Tôi thường gặp những người phụ nữ tại nhà hàng hoặc nhà của khách hàng. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cười đùa, sau đó sẽ tiến xa hơn. Phụ nữ hoàn toàn có khả năng nhận biết sự khác biệt giữa ảo tưởng và thực tế. Họ có thể tách rời tình dục và tình yêu. Công việc của tôi là mang lại cho khách hàng cảm giác được yêu thương trong thời gian của một phiên làm việc". Anh hiện có trong tay danh sách 60 phụ nữ là khách hàng "ruột", trong độ tuổi từ 30 đến ngoài 50 và đều là những người phụ nữ bình thường. Tất cả khoản tiền kiếm được đều được mẹ Ralf Winkes cất giữ. Ralf Winkes làm việc cho Escort4Ladies - một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho quý bà.
Winkes được coi là một "hot boy" trong nghề khi trên website của trung tâm giới thiệu về anh - "người đàn ông mà bạn có thể rơi vào vòng xoáy tình yêu". Winkes cũng được đánh giá là nhân viên có "tay nghề cao" khiến khách hàng rất "hâm mộ". "Khách hàng không mua sản phẩm, họ đang mua dịch vụ. Nhiều năm hoạt động trong nghề, tôi chưa gặp bất kỳ rắc rối nào. Đôi khi gặp những khách hàng khó tính, tôi tự nhủ: "được rồi, từng bước, từng bước một". Hãy thực hiện một cách hợp lý và từ tốn, cần thiết hãy tìm đến công cụ hỗ trợ tình dục. Thật may mắn, đến bây giờ, tôi chưa phải sử dụng bất cứ điều gì tương tự như thế". Winkes mỉm cười, gõ những ngón tay lên mặt bàn, "hy vọng may mắn của tôi sẽ kéo dài".
Theo Winkes, những người đàn ông tìm kiếm mại dâm thường đi đến nhà thổ với giá 100 euro/lần, việc bao trọn gói một gái mại dâm là quá đắt nhưng vấn đề này với khách hàng nữ lại khác. Họ không quan tâm đến tình dục giá rẻ vì họ là những người có nhiều tiền.
Tại Đức, hiện có khoảng từ 12 - 24 trung tâm chuyên cung cấp các dịch vụ tình dục dành cho phụ nữ. Những người phụ nữ có thể tìm hiểu trước về bạn tình bằng cách truy cập vào trang web của công ty, ở đó, các thông số về tuổi tác, chiều cao, vóc dáng, thậm chí là những "sở trường" trong quan hệ tình dục cũng được cập nhật. Theo thống kê, có đến 30% phụ nữ tìm nam bán dâm thông qua các trung tâm môi giới. "Tôi đặt ra cho mình những khung thời gian cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi "làm việc" với phụ nữ", Winkes nói. Khi công việc hoàn tất, Winkes nhận được những phong bì tiền mặt.
Khi "giải nghệ" sẽ làm tài xế taxi
Những ngày tháng 6 nóng như thiêu đốt ở Krefeld-Hüls, một địa danh nằm phía tây nước Đức, Winkes đang ngồi với mấy người bạn trên sân thượng của quán cà phê. Một người đàn ông dáng người nhỏ, đeo kính không vành ngồi đối diện Winkes, "đây là Alex, người bạn thân nhất của tôi", Winkes giới thiệu. Winkes kể với bạn mình về chuyến đi được bao trọn gói đến Maldives trong hai tuần vào tháng 10 tới cùng một phụ nữ 52 tuổi.
"Tôi không thắc mắc gì về việc làm của anh ấy. Tôi có những thứ mà Winkes không có: một người vợ tuyệt vời, một đứa nhỏ và một ngôi nhà", Alex nói. Ralf Winkes chưa có vợ, chưa có con và cũng chưa có nhà nhưng cũng đang có một mối quan hệ tốt đẹp, một chiếc BMW và sống trong một căn hộ đẹp. Căn hộ được trang trí với gam màu trắng chủ đạo. Trên tường trong phòng ngủ treo nhiều ảnh của Winkes, một tấm ảnh Winkes mặc chiếc áo lông thú, một tấm Winkes để ngực trần và một tấm Winkes lịch lãm với dáng đứng thẳng, tay đút trong túi quần.
"Rất nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ là một tên ngạo mạn, đẹp trai và làm tình vì tiền, nhưng không phải thế, tôi chọn công việc này là để bảo vệ bản thân mình và mang đến tình yêu cho người khác". Winkes chia sẻ rằng, tự bảo vệ mình là một việc quan trọng - anh đã học được điều đó từ chính cuộc đời của mình.
Winkes rất có ý thức trong việc duy trì vóc dáng của mình. Anh luyện tập thể hình thường xuyên và chạy bộ mỗi ngày. Winkes chia sẻ, mặc dù rất nhiều người, ngay cả bố mẹ và hàng xóm láng giềng biết anh làm gì để kiếm sống, nhưng cũng rất khó khăn khi chia sẻ công việc với bạn gái "cô ấy đã rất bất ngờ, thậm chí muốn thốt lên mà không thể khi tôi nói với cô ấy, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau". Winkes hiện cũng chưa xác định sẽ "hành nghề" trong thời gian bao lâu. "Tôi không biết sẽ tiếp tục công việc này trong bao nhiêu năm nữa, có thể là 5 năm hay 10 năm. Tại trung tâm, rất ít nhân viên trên 50 tuổi. Nếu không thể làm nghề này nữa, tôi sẽ trở lại làm một lái xe taxi", Winkes chia sẻ