Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD

Chân dung ông trùm và đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ

Giữa tháng 7/2013, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP. Đà Nẵng) đã phát hiện một đường dây cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao với quy mô "phủ sóng" toàn quốc. 

Đặc biệt, sau khi thông tin về nhóm cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình bán độ trong trận gặp đội Kelantan (Malaysia) đang làm dư luận chấn động thì việc chặt đứt đường dây cá độ có số tiền ăn thua lên đến trên 30 triệu USD do ông trùm Trần Đình Hải (33 tuổi) cầm đầu là thành tích xuất sắc của CBCS Phòng PC45 trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm cờ bạc. Nhất là thời điểm World Cup 2014 chính thức khởi tranh tại Brazil vào giữa tháng 6/2014 đang nóng lên từng ngày...

­30 triệu USD và đường dây cá độ bóng đá "khủng" có công nghệ cao

Những năm gần đây, thị trường cá độ bóng đá ở Việt Nam diễn ra hết sức "sôi động". Phổ biến nhất là hình thức cá độ bóng đá truyền thống thực hiện theo kiểu Master (mạng tổng) -  Agent (Đại lý) và Player (con độ). Trong đó, các "trùm bóng" đảm trách khâu trung gian trong việc thu tiền từ khách độ nộp lại cho nhà cái IBET, SBOBET và ngược lại để "ăn" tiền hoa hồng.

Bên cạnh đó, hình thức cá độ thông qua các trang mạng trực tuyến cá cược quốc tế cũng nở rộ nhanh chóng. Hầu hết các công ty cá cược quốc tế đều đã thiết kế phiên bản Việt hóa dành riêng cho người chơi đến từ Việt Nam . Trong đó, đi đầu phải kể đến các nhà cái Dafabet, 12bet, M88… Trước bức xúc của dư luận, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng PC 45 lập Ban chuyên án (BCA), nhanh chóng tung các trinh sát vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để "đánh tổng lực"...

Khoảng giữa tháng 7/2013, qua xác minh, trinh sát của BCA đã phát hiện trùm điều hành đường dây cá độ bóng đá với hàng chục đàn em, chân rết quy mô hết sức tinh vi này chính là đối tượng Trần Đình Hải. Mạng của Hải được kết nối với đường dây cá độ ở nước ngoài lên đến 30 triệu USD, từ đây Hải chia ra cho ba tên đàn em thân tín điều hành, mỗi tên nắm 10 triệu USD. Từ ba tên này, mạng cá độ của Hải tiếp tục được xé lẻ thành mạng lưới khoảng 500 đầu mối cá độ khác hòng lôi kéo hàng ngàn con bạc tham gia bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Chân dung ông trùm và đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ ảnh 1
Tang vật, tiền mặt thu được của vụ án.

Cụ thể, Hải giao cho Trần Châu Đức (27 tuổi, trú Khuê Trung, Cẩm Lệ) chuyên đi thu tiền; Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) phụ trách kỹ thuật, chia, chẻ mạng do Hải chỉ đạo; Nguyễn Tấn Công (35 tuổi, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) phụ trách giám sát, nếu con bạc nào có dấu hiệu xù nợ hay gian dối thì ngay lập tức các đàn em của Hải sẵn sàng xử "bằng luật"...

Tuy nhiên, điều trở ngại là ngay tại thời điểm phá án, lại xảy ra vụ các cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình "dính" đến vụ cá độ, nên các đối tượng trong đường dây của trùm Hải cảnh giác cao độ. Các manh mối bắt đầu có biểu hiện "co vòi". Trước tình thế đó, ngày 12/4, Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng PC45 - trưởng BCA phát lệnh "tổng tấn công"...

Đối tượng Trần Châu Đức (27 tuổi, trú tổ 49, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) có vai trò đắc lực nhất trong đường dây cá độ đã bị bắt khẩn cấp. Khám xét nhà Đức, BCA thu giữ 40 triệu đồng là số tiền Đức thu của những đối tượng cá độ bóng đá; 1 máy tính xách tay của Đức có chứa dữ liệu cá độ bóng đá và một số tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Chân dung ông trùm và đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ ảnh 2

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Thái, của ông trùm Hải.

Từ lời khai của Đức, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 3 mắt xích quan trọng nữa là Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn  Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (27 tuổi, trú 240  Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) và Hồ Thăng Phước (19 tuổi, trú tổ 66A, P. Hòa Xuân, Đà Nẵng). Ngoài ra, BCA còn lập biên bản tạm giữ 11 ĐTDĐ, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều tài liệu in ra từ máy tính của Đức có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Chân dung ông trùm cá độ ngàn tỉ

Trùm cá độ Trần Đình Hải vốn rất nổi danh về độ đẳng cấp trong giới ăn chơi ở Đà thành. Sở hữu ngôi biệt thự 3 tầng ở một vị trí đắc địa của quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Có đến hai chiếc xế hộp siêu sang hiệu BMW Ford làm phương tiện để đi lại, cùng liên tục hào phóng vung tiền bao trọn gói các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các điểm ăn chơi VIP của giới sành điệu Đà thành.

Vẻ bên ngoài hào nhoáng như vậy nhưng chẳng một ai hay biết Hải "đại gia" kinh doanh mặt hàng gì? Chỉ đến khi nghe "hung tin" đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu bị Công an triệt phá, bản thân ông trùm đã bỏ trốn khỏi địa bàn, hàng loạt "đại lý" mới nháo nhào vì tiền vẫn còn nằm "mạng tổng", còn kẻ được mệnh danh là "tổng chính" thì lại lặn mất tăm. Từ đây, sự thật đường dây cá độ lên tới hàng chục triệu đô la và chân dung "ông trùm bóng" Đà Thành mới dần được hé lộ.

Theo hồ sơ điều tra, Hải quê gốc ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam nhưng do quá nghèo nên gia đình hắn chuyển vào Sài Gòn sinh sống tại số nhà 72/83/23 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15 (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)... Dù là dân tỉnh lẻ nhưng với bản chất khôn ranh, Hải nhanh chóng chen chân vào giới đỏ đen tại Sài thành. Không lâu sau, Hải hầu như đã nắm bắt được mọi ngón nghề trong giới cá độ, tạo lập được mối quan hệ mật thiết trong giới "nhà mạng" từ Bắc chí Nam. Đến đầu năm 2013, sau khi đã tích trữ đủ vốn, Hải đưa vợ về quê nhà lập đại bản doanh và điều hành đường dây cá độ qua mạng ở Đà thành. Tuy nhiên, giới cá độ ở Đà Nẵng không chỉ có "trùm bóng" Trần Đinh Hải "hô phong, hoán vũ", mà còn có sự hiện diện của các "ông trùm" cỡ bự khác.

Chân dung ông trùm và đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ ảnh 3

14 chân rết quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng nghìn tỉ đã bị cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố.

Tứ cọt (một trùm bóng nay đã giải nghệ) tiết lộ một bí mật: "Đà Nẵng về quy mô không thể so sánh với Hà Nội, Hải Phòng ở phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh ở phía Nam, nhưng riêng trùm Hải thì được xếp vào dạng "anh cả", khét tiếng tại miền Trung. Điều đặc biệt, hệ thống chân rết của ông trùm này đều tạo lập cho mình một cái "mác" để che giấu hành vi phạm pháp của mình.

Tại Đà Nẵng, hai "đại lý" cấp I trong đường dây của trùm Hải vừa hoạt động độc lập, vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết. Và từ tháng 7/2013, Hải bắt tay vào việc thực hiện mưu đồ thâu tóm thị trường cá độ bóng đá trên địa bàn Đà Nẵng về tay mình. Hắn chính thức "phủ sóng" để cạnh tranh với các đường dây khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Bằng cách mồi chài, lôi kéo hàng chục đối tượng là người ở Đà Nẵng và Quảng Nam về làm đại lý chân rết, làm tổng con và thu hút hàng ngàn con bạc tham gia cá độ. Thời điểm các giải vô địch quốc gia (VĐQG) trên thế giới và cúp C1 đi đến đoạn cao trào, số tiền trung chuyển qua đường dây cá độ bóng đá của Hải lên đến 30 triệu USD, tương đương với gần 1.000 tỷ đồng...

Ngoài việc PC45 đã triệt phá thành công nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng chục triệu đô la thời gian gần đây thì việc chặt đứt đường dây cá độ có số tiền ăn thua lên đến trên 30 triệu USD do đối tượng Trần Đình Hải cầm đầu chính là cú đấm chí mạng vào những đối tượng đang manh nha giở chiêu trò tinh vi và quy mô hòng trục lợi ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup 2014) đang đến gần... 

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết: PC45 vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn hàng triệu USD do đối tượng Trần Đình Hải (34 tuổi, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cầm đầu. Hiện Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố 14 đối tượng liên quan, tạm giam 5 đối tượng vì có hành vi tham gia trong đường dây cá độ qua mạng internet quy mô này. Trong quá trình điều tra, hai đối tượng Trần Đình Hải và Nguyễn Tấn Công (35 tuổi, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT  đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.