Chân dung mẹ mìn

Có lẽ, hiếm có người phụ nữ nào sống bạt mạng, như Nguyễn Thị Thu, SN 1988, quê ở TP Cao Bằng - đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi ở TP Bắc Ninh. Thu vốn có chồng, có con nhưng rồi bỏ nhà, bỏ chồng con sang Tuyên Quang để sống với bạn trai...

Nhìn Nguyễn Thị Thu, không ai nghĩ cô ta lại là người phụ nữ được nhiều người đàn ông để ý. Thu vốn ít học, sinh ra trong gia đình phức tạp, nhiều người có tiền án, tiền sự  (TATS) nên chỉ biết mặt chữ, cô ta bỏ học, lang thang chơi bời. 16 tuổi, Thu phạm tội trộm cắp tài sản, phải đi cơ sở giáo dục bắt buộc để học tập, cải tạo. 3 năm sau, vào năm 2008, Thu trở về địa phương, kết hôn với anh Đàm Mạnh Hùng. Năm 2010 Thu sinh con gái đầu lòng.

Tưởng rằng cuộc sống của Thu sẽ cứ thế êm đềm trôi đi nhưng người đàn bà này không dễ dàng chấp nhận cuộc sống nhàm chán với người chồng không nghề nghiệp. Chính vì vậy, Thu thường xuyên lên mạng xã hội “đong” những người đàn ông khác. Cũng nhờ qua mạng, Thu quen với anh Đặng Văn Bằng ở Yên Sơn, Tuyên Quang.

Theo lời  Thu thì cô ta chưa có chồng con, buôn bán ở quê, bố mẹ mất hết nên không còn điểm dựa. Thương hoàn cảnh của Thu, anh Bằng dần dần có tình cảm với cô ta. Chiếm được tình cảm của anh Bằng, Thu bỏ chồng, bỏ con từ Cao Bằng sang Tuyên Quang tìm anh Bằng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan Công an.

Thời điểm đó vào cuối năm 2017. Mặc dù không biết gốc tích của Thu nhưng thấy con trai có tình cảm sâu nặng với Thu nên gia đình anh Bằng đã đồng ý cưới cô ta về làm dâu. Theo lời Thu thì bố mẹ cô ta đã chết, chỉ có anh trai nên việc tổ chức cưới xin sẽ làm đơn giản. Gia đình anh Bằng mang đồ lễ, tiền dẫn cưới sang Cao Bằng để gặp người nhà Thu xin cưới thì có hai người đàn ông đón tiếp, nhận lễ. Hôm cưới, Thu ở luôn bên Tuyên Quang nên chỉ tổ chức cưới bên nhà anh Bằng, gia đình Thu không có ai sang dự.

Cưới xong, đến tháng 3/2018, Thu nói có thai nhưng sau đó bị sẩy do đi làm rẫy. Một thời gian sau, đến tháng 6/2018, Thu lại có thai. Khi cái thai khoảng 5 - 6 tháng, tức là khoảng tháng 12/2018, anh Bằng tình cờ nhận được tin nhắn của anh Hùng - chồng cũ của Thu - nói rằng, Thu là vợ của anh Hùng, hiện vẫn có đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, Thu mới khóc lóc nói rằng đúng là đã có chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên phải trốn đi.

Quá sốc về nhân thân của vợ, anh Bằng yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết dứt điểm việc ly hôn với anh Hùng để có thể hợp pháp sống với nhau và khai sinh cho con. Mặc dù anh Bằng muốn đưa Thu về Cao Bằng nhưng người phụ nữ này dứt khoát không cho anh đi theo mà quyết định về một mình. Tuy nhiên, Thu về Cao Bằng nhưng không ly hôn với anh Hùng mà chỉ chơi vài hôm rồi bỏ sang Lạng Sơn sinh sống, chặn luôn số điện thoại, không cho anh Bằng liên lạc nữa.

Tại Lạng Sơn, cô ta lấy tên là Triệu Tuyết Mai. Theo lời Thu thì sau khi bỏ anh Bằng, khoảng 2 - 3 tháng sau, cô ta đã sinh con trai ở Lạng Sơn, nhờ một người bạn chăm sóc, đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên sau khi sinh được 5 ngày, cháu bé bị bệnh và mất. Thu đưa con về Cao Bằng chôn cạnh mộ bố rồi quay lại Lạng Sơn làm ăn. Tại đây, cô ta lại quen và sinh sống như vợ chồng với anh Phùng Văn Hậu, SN 1992. Để che giấu nhân thân, Thu lấy tên là Triệu Tuyết Mai, SN 1990 ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Sống với anh Hậu một thời gian, Thu nói mang song thai nên anh Hậu mừng lắm, nhiều lần bảo đưa Thu đi khám nhưng Thu không đồng ý. Đầu năm 2020, Thu nói với anh Hậu là có việc phải về Cao Bằng giải quyết. Mặc dù anh Hậu bảo đưa đi nhưng cô ta không đồng ý. Đến tháng 3/2020, Thu nói với anh Hậu mình đã sinh đôi 2 con trai và đang ở nhà chị gái ở Cao Bằng. Một thời gian sau, Thu lại nói bị bắt cóc mất 1 cháu. Ít lâu sau, anh Hậu không liên lạc được với Thu nữa do cô ta đổi số điện thoại, khoá facebook. Anh Hậu về Hữu Lũng - nơi Thu giới thiệu là quê tìm nhưng không được nên đành bất lực.

Còn người đàn bà bất trị này, sau khi bỏ anh Hậu, Thu về Bắc Ninh xin làm công nhân. Tại đây, cô ta quen với chị Nông Thị Hoa ở Tuyên Quang nên rủ chị Hoa thuê chung phòng trọ ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Tuy nhiên, một thời gian sau, chị Hoa có việc về quê nên Thu về phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh thuê trọ 1 mình. Trong thời gian ở trọ cùng với chị Hoa, thấy chị Hoa có 2 bộ hồ sơ xin việc nên Thu bí mật đánh cắp 1 bộ và dùng hồ sơ đó để xin làm công nhân.

Tại Bắc Ninh, Thu quyết định quay lại với anh Bằng nên liên hệ lại với anh này, nói với anh Bằng là đã sinh con trai, hiện đang gửi ở quê cho chị gái nuôi. Thấy Thu nói có con, anh Bằng mừng lắm, nhiều lần đề nghị Thu cho về quê thăm con nhưng Thu không đồng ý, bảo cho số điện thoại của chị gái để gọi facetime nhìn con nhưng Thu bảo là chị gái không có điện thoại smart phone. Sau đó, Thu gửi cho anh Bằng tấm ảnh trẻ con, nói là con của hai người.

Tháng 7/2020, anh Bằng từ Hà Nội về Bắc Ninh sống với Thu 2 tuần, sau đó để xe máy lại cho Thu đi làm, đồng thời tha thiết muốn tổ chức lại đám cưới để con có bố có mẹ. Có lẽ, cũng vì thế nên người đàn bà này đã tìm cách bắt cóc trẻ con với mục đích lấy anh Bằng.

Khám nghiệm nơi ở của đối tượng Thu.
Khám nghiệm nơi ở của đối tượng Thu.

Theo đó, ngày 20/8, Thu ra công viên Nguyễn Văn Cừ để tìm cách bắt cóc trẻ con nhưng không được. Ngày 21/8, Thu lại tiếp tục ra công viên. Đến khoảng 5h chiều, Thu phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi (cháu Gia Bảo) chạy lăng xăng chơi trong công viên nên ra vẫy cháu. Lần thứ nhất, cháu bé không theo. Sau đó, cháu chạy ra chỗ bán đồ chơi để xem nên Thu đã mua đồ chơi rồi bế cháu đi. Ít phút sau, anh Nguyễn Văn Hưng (bố cháu bé) không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm. Sau khi cả gia đình tìm không thấy, anh Hưng đến Công an Bắc Ninh trình báo.

Sau gần 24h tích cực  tìm kiếm, Công an Bắc Ninh đã “lần” ra cháu Gia Bảo đang ở Tuyên Quang nên đã phối hợp với Công an Tuyên Quang giải cứu. “Chúng tôi huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ (CBCS), rà soát, nắm tình hình, phối hợp với Công an các tỉnh bạn để truy tìm đối tượng. Bất cứ ai báo thông tin gì về cháu bé, chúng tôi đều tổ chức xác minh ngay. Có người nó cháu ở Lào Cai, lập tức một tổ đi Lào Cai xác minh, có người thông tin nhìn thấy cháu ở Bắc Giang, một tổ công tác cũng đi ngay. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định chính xác đối tượng, bắt giữ an toàn”. – Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Bắc Ninh cho biết.

Sau khi xác định Thu đưa cháu Gia Bảo về Tuyên Quang, lập tức, tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh dẫn đầu đã đến Tuyên Quang phối hợp giải cứu. “Chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối, đề phòng việc đối tượng biết, đưa cháu bé đi nơi khác hoặc khống chế cháu làm con tin. Chính vì vậy, khi mọi người đi ngủ, chúng tôi mới bất ngờ ập vào khống chế đối tượng, giải cứu cháu Gia Bảo an toàn”.

Được biết, sau khi bắt giữ đối tượng, giải cứu cháu Gia Bảo, lực lượng chức năng đã tách riêng từng người trong gia đình anh Bằng để lấy lời khai. “Các lời khai đều khá khớp nhau về sự có mặt của cháu bé. Bố mẹ anh Bằng còn cho biết, sau khi đưa cháu về, thấy cháu khá cứng tuổi, lại không giống anh Bằng nên gia đình nghi ngờ, anh Bằng nói sẽ giám định ADN nếu đúng là con thì sẽ tổ chức cưới nhưng Thu không đồng ý và nói sáng sớm hôm sau sẽ đưa cháu đi. Nếu việc điều tra, xác minh, giải cứu cháu bé chậm, thì Thu sẽ đưa cháu đi. Lúc đó, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cháu”- Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội điều tra án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh cho biết.

Công an Bắc Ninh đã cử các tổ công tác về quê Thu ở Cao Bằng, lên Lạng Sơn... để xác minh. Tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã xác định tại bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, không có trường hợp sinh con 5 ngày bị chết. Tại Cao Bằng cũng không có mộ cháu bé như Thu khai. “Chúng tôi đang đấu tranh tiếp để làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng, cũng như về cháu bé con của Thu với anh Bằng xem Thu có sinh con hay cho/ bán cháu đi hay không. Thu cũng khai nhận chỉ nói dối anh Hậu chứ không có con với anh này”, - Trung tá Lê Văn Sơn cho biết.

Phương Thủy

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.