Chân dung 'đại bàng' Hòa 'tiến' ở Bình Dương

Đối với các "đại bàng" phải có nhiều "thành tích" mới được cánh đàn em phục tùng, riêng với Hà Trọng Hòa (tức Hòa ''tiến", 27 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) còn phải là kẻ có tiềm lực về kinh tế. Bởi lẽ, hắn luôn sống nghĩa hiệp với anh em và thường xuyên cho đồng bọn tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh. Thế nhưng, khi bị các trinh sát sờ gáy, kẻ giang hồ "chợ trời" này sụt sùi khóc, khép nép như đứa trẻ mới lớn…

Nổi danh về "thành tích" bất hảo

Được sinh ra trong một gia đình có "của ăn, của để", nên từ thuở ấu thơ, Hòa chưa từng phải động tay đến bất cứ một công việc nặng nhọc. Có tiền, hắn thường xuyên tụ tập với đám thanh niên choai choai hư hỏng cùng khu dân cư để ăn chơi ở nhiều quán ăn, quán bar sang trọng. Thế nên, đám bạn của Hòa thường gọi hắn là "đại bàng" hoặc "đại ca". Thích thú với cụm từ này, Hòa tiếp tục dẫn đàn em đi chơi và ăn uống xa xỉ, thậm chí còn cho tiền chúng tiêu xài.  

Ngoài ra, Hòa từng tham gia đánh dằn mặt nhiều "đối thủ" khác nếu nhìn thấy ghét hoặc dám gây mâu thuẫn với các đàn em của mình để lấy "số má". Trong những lần như vậy, nhờ các nạn nhân viết đơn bãi nại đến cơ quan chức năng mà hắn không bị xử lý hình sự. Sau đó, đàn em càng nể phục và tuyệt đối trung thành với Hòa.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Trinh sát N.V.K. cho biết, "Sau khi Hòa cùng đồng bọn bị bắt giữ, người dân đã gửi lời nhắn sẻ chia vui mừng với chúng tôi. Đây là đối tượng nổi tiếng côn đồ từng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều người thân của họ. Có nhiều trường hợp từng bị Hòa dằn mặt, uy hiếp nhưng vì không đủ tài liệu, chứng cứ, và sợ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cả gia đình nên họ không dám tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Gây trọng án vì nghi ngờ nạn nhân đập quán cà phê

Sự việc bắt đầu lúc 16h30' ngày 18/9/2014, Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo của người dân về việc, tại quán cà phê Hoàng Tím thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An có một thanh nhiên bị nhóm giang hồ dùng mã tấu truy sát đến bất tỉnh. Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng.

Qua đó, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là anh Lữ Văn Hữu (37 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký xác lập và giao nhiệm vụ cho Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An làm Trưởng ban chuyên án.

Nhận định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm cần tập trung nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm trên, ngay sau đó, Thượng tá Võ Văn Hồng trực tiếp cùng Thượng úy Huỳnh Quốc Tuấn, Thiếu úy Trần Văn Thông và các thành viên khác trong Ban chuyên án ngày đêm nghiên cứu hồ sơ, tập trung xác minh các nguồn thông tin thu thập được như thời gian, địa điểm, đặc điểm nhận dạng, xe máy...

Qua đó, Ban chuyên án phát hiện nổi lên băng nhóm Hòa “tiến” do Hà Trọng Hòa (27 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cầm đầu có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát phát hiện, đây là băng nhóm tội phạm có khoảng 10 đối tượng không nghề nghiệp, nhiều tiền án, tiền sự, thường hoạt động gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đánh bạc...

Băng nhóm Hòa "tiến" chính là băng nhóm đã chém anh Hữu vào ngày 18/9/2014 nhưng hiện chúng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, mà các anh chưa rõ chúng làm gì, ở đâu. Khi đó, thời gian điều tra, xác minh chuyên án đã dần kết thúc, với trách nhiệm là Trưởng ban chuyên án, đồng chí Hồng đã động viên từng đồng đội quyết tâm phá án để người dân yên lòng.

Khoảng 1h30' ngày 10/2/2015 (tức ngày 27 Tết), các anh vui mừng khi nhận được nguồn tin quý giá rằng, Hòa vừa về địa bàn để chuẩn bị ăn tết cùng gia đình và đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bào An (ngụ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Các thành viên trong Ban chuyên án khẩn trương có mặt dưới sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Văn Hồng, lực lượng Công an nhanh chóng bao vây nhà nghỉ Bảo An.

Tránh để đối tượng tẩu thoát hoặc chống đối, các thành viên ban chuyên án ập vào nhà nghỉ, khống chế bắt giữ Hòa khi y đang ngủ cùng Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn “trà xanh”, 26 tuổi, ngụ huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Bất ngờ, Hòa cho rằng đã bị các anh bắt oan và đòi kiện về hành vi vu khống. Tuấn là đối tượng đang bị Công an thị xã Thuận An truy bắt về nhiều hành vi như, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…).

Ngay sau đó, các đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an thị xã Thuận An để đấu tranh làm rõ. Biết Hòa “tiến” là đối tượng cầm đầu băng nhóm và rất cứng đầu, ngoan cố nên đồng chí Võ Văn Hồng trực tiếp đấu tranh, xét hỏi dưới sự tham gia của nhiều điều tra viên, trinh sát viên. Ban đầu, đối tượng chối tội, tránh né, ngoan cố không khai, thậm chí còn dọa sẽ tuyệt thực để uy hiếp các điều tra viên.

Đấu tranh quyết liệt khoảng 2 giờ của các thành viên trong ban chuyên án, Hòa phải đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn. Mở rộng điều tra đến sáng 28/2, Công an thị xã Thuận An bắt giữ thêm các "tay chân" của Hòa gồm Huỳnh Văn Nhẹ (23 tuổi, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) và Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận, do có mâu thuẫn từ năm 2010 vì nghi ngờ anh Hữu cùng đồng bọn đập phá cửa hàng điện thoại của gia đình mình tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn nên Hòa quyết định thanh toán đối thủ. Theo đó, lúc 14 giờ ngày 18/9/2014, Hòa cùng Lê Hữu Tâm (25 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) đang ở nhà nghỉ Nguyễn Phú thuộc phường Thuận Giao thì nhận được điện thoại của đối tượng Nhẹ chỉ điểm anh Hữu đang uống cà phê trong khu dân cư Thuận Giao.

Đối tượng Hòa (X) cùng các đồng phạm bị bắt giữ.
Đối tượng Hòa (X) cùng các đồng phạm bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận, do có mâu thuẫn từ năm 2010 vì nghi ngờ anh Hữu cùng đồng bọn đập phá cửa hàng điện thoại của gia đình mình tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn nên Hòa quyết định thanh toán đối thủ. Theo đó, lúc 14 giờ ngày 18/9/2014, Hòa cùng Lê Hữu Tâm (25 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) đang ở nhà nghỉ Nguyễn Phú thuộc phường Thuận Giao thì nhận được điện thoại của đối tượng Nhẹ chỉ điểm anh Hữu đang uống cà phê trong khu dân cư Thuận Giao.

Lập tức, Hòa nói Nhẹ theo dõi anh Hữu đồng thời phân công Tâm chạy qua nhà nghỉ Bảo An thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao lấy 4 mã tấu đem qua nhà nghỉ chém anh Hữu. Đồng thời, Hòa điện thoại cho Lê Văn Tịnh (tức Tịnh “bò”, 24 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) chạy về nhà nghỉ Nguyễn Phú cùng tham gia truy sát anh Hữu. Sau đó, Hòa cùng Duy điện thoại cho một lái xe taxi tên Nghĩa (chưa rõ lai lịch) chở chúng cùng đi chém Hữu.

Sợ bị "lộ tẩy" đồng bọn, Hòa dùng điện thoại của Tịnh "bò" gọi cho tổng đài taxi Vinasun yêu cầu xe taxi đến chợ Thái Bình Dương. Sau khi lấy mã tấu xong, Tâm mua khẩu trang sau đó lên taxi đứng đợi sẵn ngay cổng nhà nghỉ Nguyễn Phú và đưa cho Hòa. Và, Hòa chia cho mỗi người một mã tấu, còn một cây để trên xe. Theo sự phân công của Hòa, Duy chở các đối tượng gồm Hòa, Tâm, Tịnh đi từ nhà nghỉ Nguyễn Phú về hướng chợ Thái Bình Dương, sau đó về hướng cổng chào khu phố Hòa Lân 2, rồi đến vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An).

Trên đường đi, Hòa điện thoại cho Nhẹ xác định chính xác vị trí Hữu đang ngồi. Khi đi ngang quán cà phê thì chúng phát hiện Hữu đang ngồi đánh cờ tướng. Sau đó, chúng cho xe dừng cách địa điểm gây án khoảng 20 mét. Lập tức, Hòa, Tâm, Tịnh đeo khẩu trang mỗi người cầm một mã tấu xuống xe, đi ngược về quán cà phê Hồng Tím xông vào chém Hữu. Đối tượng Hòa, Tịnh chém vào hai bên mạn sườn, lưng, đầu của Hữu, đối tượng Tâm cầm mã tấu đứng ngoài yểm trợ.

Thấy Hữu chống trả đối tượng Tâm xông vào nắm Hữu thì bị chính đồng bọn chém trúng tay nên cả nhóm quay ra taxi bỏ trốn. Thấy đồng bọn ra nhiều máu, Duy chở các đối tượng Hòa, Tịnh, Tâm đến Bệnh viện Vạn Phúc ở gần trạm thu phí Suối Giữa để chữa trị vết thương cho đối tượng Tâm. Do vết thương nặng, Tâm được chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Quá trình trực tiếp đấu tranh mở rộng điều tra các vụ án khác với đối tượng Hòa, ban chuyên án nhận thấy đối tượng này còn che giấu một hành vi phạm tội khác. Bởi lẽ, Hòa thường xuyên qua Campuchia đánh bạc đồng thời cầm đầu băng nhóm nên khả năng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng" là rất cao. Từ nhận định trên, đồng chí Hồng chỉ đạo các thành viên trong Ban chuyên án khẩn trương tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của Hòa tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Quả nhiên, khi khám xét khẩn cấp phòng trọ nơi Hòa lẩn trốn sau khi gây án đã phát hiện, thu giữ một túi xách bên trong chứa 4 mã tấu súng ngắn quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn bên trong có  3 viên đạn… Tiếp tục đấu tranh với Hòa về nguồn gốc khẩu súng K59 và những cây mã tấu trên, Hòa khai nhận, đã mua súng K59 ở sòng bài bên Campuchia với giá 5 triệu đồng vào tháng 1/2015 để phòng thân do có nhiều kẻ thù.

Chiều 1/3, Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An cho biết: Đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Trọng Hòa (27 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An), Huỳnh Văn Nhẹ (23 tuổi, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) và Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) về hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn “trà xanh", 26 tuổi, ngụ huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì liên quan đến một vụ án khác.
Đức Mừng

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.