Chuyện của Man xanh…
Trên sân của Bayer Munich, Man City đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Những cái áo xanh tràn sân, đá tấn công một chạm, và công đều vào hai bên hành lang của đối phương. Thứ bóng đá tấn công với hai tiền đạo song song Dzeko và Aguero chứng tỏ ông Mancini muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay ở sào huyệt của đối phương.
Thực tế thì thời gian vừa qua, nhờ cả một núi tiền của những đại gia dầu khí mà Man City bỗng vươn lên hàng đại gia của làng túc cầu Anh. Và thực tế là đến lúc này sau 6 vòng đấu đầu tiên ở giải quốc nội, Mancity cùng với Man United vẫn đang ngất ngưởng ở 2 vị trí dẫn đầu. Có phải vì thế chăng mà họ đã quá tự tin vào mình? Và có phải vì thế mà họ dám đôi công với một đội bóng mưu mẹo như Bayer Munich?
Có một sự thật là cái thứ bóng đá tấn công đơn giản của Man xanh có thể hù dọa những đội bóng tầm tầm bậc trung ở Premier League, chứ không thể dọa nổi "hùm xám" Bayer. Bằng chứng là Man xanh thích tung đòn thì cứ tung đòn, nhưng những đôi chân Bayer cứ thế từ từ hóa giải những pha công phá, rồi lại từ từ đánh trả một cách sắc sảo.
Thế nên chỉ sau 45 phút hiệp 1 Gomes đã lập cú đúp xác tín tỷ số 2-0. Xem xong 45 phút này, hẳn nhiên HLV Mancini của Man xanh cần thiết phải tự hỏi chính mình: Nếu không ào ạt đôi công, mà đá chắc, đá chậm, đá "biết mình biết ta" thì đội bóng của mình có thua 2 quả bẽ bàng tới mức ấy hay không?
Mà không chỉ thua về mặt tỷ số, đội bóng của Mancini còn thua luôn đối phương cả về tình đoàn kết khi mà sau trận đấu người ta mới vỡ lẽ việc Tevez nhất quyết không chịu vào sân thay người, vì trước đó đã bị đăng ký trong danh sách dự bị. Nghe đâu ông thầy người Ý đang tức điên, và đang muốn tống khứ Tevez càng nhanh càng tốt.
Vậy thì rõ ràng trận thua 0 - 2 trên nước Đức là trận thua mà ở đó Man xanh thật sự đã chơi bóng, đã "ứng xử tình huống" một cách quá ảo tưởng. Thế thì cái thua cả trên sân lẫn ngoài sân ấy nhìn ở một góc độ nào đó lại có ích, vì với nó họ sẽ nhân ra mình thực sự đang đứng ở đâu?
…Và chuyện của Man đỏ
Không thua tan nát như Man City, nhưng dẫn đối phương tới 2-0 mà suýt nữa thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford thì Man United rõ ràng cũng phải hứng chịu cái cảm giác cay đắng chẳng khác gì thua cuộc. Trước một đối thủ yếu kém như Basel (Thụy Sĩ), mà phải đợi đến những phút cuối cùng của trận đấu, khi Ashley Young "cứu rỗi" bằng một pha đánh đầu gỡ hòa 3-3 thì rõ ràng M.U hòa mà như thua. Trận hòa thảm bại này, cộng với trận hòa Scoke City 1-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh trước đó khiến nhiều người kết luận rằng: M.U đang bước vào một chu kỳ tồi tệ.
Sự thực có phải M.U tồi tệ đến cỡ ấy hay không? Công bằng mà nói, 45 phút đầu tiên với Basel M.U vẫn chơi tấn công thanh thoát, vẫn ép sân đều đặn, và 2 bàn thắng "dễ như trở bàn tay" của Welbek đủ nói lên điều đó. Ngay cả sang đến hiệp 2, khi M.U cứ lần lượt để đối phương nhả đạn thì thế trận của họ cũng không hề yếu đuối. Nói như HLV Alex Ferguson sau đó thì "cả một hệ thống của chúng tôi hoạt động tốt. Vấn đề của chúng tôi chỉ là những khoảnh khắc bất cẩn trong hệ thống phòng ngự". Ông Ferguson nói đúng, cả 3 bàn thua của M.U đều là 3 tình huống mà hàng phòng ngự áo đỏ đột nhiên mắc lỗi trong việc kèm người, truy cản đối phương.
Ở một phương diện khác, phải thấy rằng mùa bóng năm nay, M.U đã khởi đi một cách rừng rực lửa, với tổng cộng 5 chiến thắng liên tiếp ở giải đấu trong nước. Nhưng với bất cứ đội bóng nào, và ở bất cứ một thời đại bóng đá nào thì cái mạch toàn thắng chắc chắn cũng phải đến lúc bị chặn lại. Vấn đề là nó bị chặn lại ở đâu - ở cái thời điểm mà mọi thứ còn có thể được sửa chữa, hay ở đúng vào cuộc chạy đua nước rút, nơi mỗi sai sót đều phải trả giá bằng sự thắng - thua toàn cuộc nói chung? Dĩ nhiên người ta chỉ muốn rơi vào trạng thái thứ nhất, chứ không dại gì chọn trạng thái thứ hai.
Nhìn nhận như vậy sẽ thấy, sau một mạch trận quá đỗi ấn tượng, vào lúc này, việc M.U bất ngờ chùng xuống có khi lại là một tín hiệu đáng mừng. Cái chùng mà với nó, những đôi chân đắt giá sẽ biết cách điều chỉnh lại những thứ cần phải điều chỉnh, và một HLV lão làng như Ferguson sẽ biết cách "ứng xử tình huống" sao cho phù hợp nhất.
Sự tương phản của cùng một thất bại
Man xanh thua thảm trên sân khách, Man đỏ hoà như thua trên sân nhà - rõ ràng, thành Manchester vừa trải qua một đêm châu Âu thất bại. Nhưng nếu cái thất bại của Man xanh - một đội bóng đột nhiên trở thành đại gia nhờ đồng tiền của những ông trùm dầu khí là sản phẩm tất yếu của một sự ảo tưởng thì thất bại của Man đỏ - một đội bóng có truyền thống, có nội lực, và có kinh nghiệm chinh chiến dường như lại là một thất bại cần thiết trước khi bước vào giai đoạn nước rút sắp diễn ra.
Nếu không tỉnh táo giải mã những thất bại theo những cách rất đặc thù như thế, không loại trừ khả năng các fan của Man xanh, Man đỏ sẽ hiểu sai, từ đó dẫn đến việc nhận định sai về chặng đường phía trước của đội bóng mình yêu!
| Các đại gia đều thắng ngoại trừ một bất ngờ đến từ trận hòa như thua của M.U, và ngoại trừ trận thua chóng vánh của một cặp đấu được dự báo là cân tài cân sức như Bayer và Man City, các trận đấu còn lại của lượt đấu sớm vòng 2 Champions League năm nay đều kết thúc với những chiến thắng của các đại gia, đúng như dự báo. Trên sân của CSKA Moscow, Inter Milan đã thắng trận 3-2, còn trên sân nhà của mình, Lyon và Real Madrid đã lần lượt có được các chiến thắng 2-0 trước Dinamo Zagreb và 3-0 trước Ajax Amsterdam. (Ngọc Anh) |