Trong những phút cuối trận, một số CĐV quá khích đã tiến về phía thuyền trưởng David Moyes với gương mặt và lời lẽ đầy manh động. Lực lượng an ninh sân Old Trafford đã phải can thiệp, đẩy lùi nhóm CĐV này để bảo vệ an toàn cho nhà cầm quân người Scotland. Sau khi bất lực trong việc tác động lên David Moyes, nhiều CĐV quá khích đã hướng về phía cựu thầy Alex Ferguson, đề nghị ông Ferguson phải chịu trách nhiệm với sự chọn lựa người kế nhiệm kém hiệu quả của mình.
Sau trận đấu hôm qua, trong khi HLV Pellegrini của Man City thẳng thắn cho biết: "M.U không có một cơ hội nguy hiểm rõ ràng nào" thì chính David Moyes cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi hoàn toàn dưới cơ, và thua là chính xác".
Xem ra một đốm sáng loé lên sau chiến thắng 3-0 trước Olympiakos ở lượt về vòng 1/16 Champions League cùng trận thắng 2-0 trước West Ham ở vòng đấu trước không thể cứu nổi một hiện tại thuộc vào dạng "tột cùng ảm đạm" của David Moyes. Cứ với đà này, không sớm thì muộn Moyes cũng phải nghĩ đến cái viễn cảnh phải chia tay đội bóng?