Bố cô sốc một phần, nhưng phần nhiều là cay đắng và uất khi biết "lão già" chỉ có ý định lợi dụng con gái mình nhằm thỏa mãn trò bỉ ổi. Và bố cô - một công nhân gác ghi đường tàu, thiếu hiểu biết pháp luật, đã nổi cơn điên đánh cho "lão già" một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bắt phải "bồi thường danh dự" cho cô con gái với số tiền 100 triệu đồng...
Cám cảnh "cô ngốc" đưa "bạn trai" về nhà
Vừa hỏi thăm nhà Nguyễn Ngọc Lương, 48 tuổi, trú tại tổ 7, phường Thượng Thanh, quận Long Biên - ông bố vừa bị Công an quận Long Biên ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản ngày 8/4, một chị đang đi tập thể dục ở cách nhà Lương hơn cây số hỏi lại: "Có phải nhà có đứa con gái hâm hâm không? Khổ quá, nó đã dở hơi thế... Thằng cha đấy lợi dụng chứ yêu đương gì, mà thiếu gì chỗ chơi lại vào chỗ ấy. Con bé đấy, đến chị em mình, đàn bà con gái với nhau còn khó... thân ái được, huống chi là đàn ông. Bố nó cũng khổ, tự dưng mua dây buộc mình. Con với chả cái...".
Bấm chuông đến lần thứ... một chục vẫn không thấy ai ra mở cửa. Chị hàng xóm giục: "Hai chị em nó ở trong nhà ấy, cứ bấm một lúc nữa, thế nào nó cũng xuống". Nhưng phải đợi đến gần 1 tiếng sau, nghĩa là khi bà ngoại của Nguyễn Thị Hồng N., 20 tuổi đi đón một đứa cháu ngoại về ngang qua nhà N., bà lấy chìa khóa mở cửa ra thì chúng tôi mới được gặp N. Hóa ra, cô nàng đang ngủ nên không nghe tiếng chuông, dù lúc đó đã 5 giờ chiều.
Bà ngoại của N. đau khổ kể về hoàn cảnh của hai đứa cháu gái.
Tóc tai bù xù, nước da mai mái, gương mặt mang nét đặc trưng của những người thiểu năng, giọng nói không rõ ràng vì thừa lưỡi, N. tiếp chuyện chúng tôi rất tự nhiên, không e ngại, tuy gương mặt có phảng phất nét buồn rất... hợp lý.
Cô kể rằng, cô quen ông Tạ Văn S., 49 tuổi, nhà ở Yên Viên, huyện Gia Lâm từ mùng 8 Tết qua một người đàn ông cũng thường xuyên đến quán nước ở gần đường tàu, nơi cô bán hàng, giới thiệu.
Từ đó, hầu như tuần nào ông S. cũng đến quán nước của cô ngồi chơi. Ông này hơn bố N. một tuổi, đã có vợ con, làm nghề xây dựng. Biết N. đang khao khát tìm một công việc, ông S. hứa sẽ tìm việc cho N., thế nên cô rất tin tưởng người đàn ông này.
Chả yêu nhau ngày nào, chả nói với nhau lời yêu nào, chả có một tin nhắn yêu đương nào, thế nhưng đùng một cái ông S. rủ N. đi chơi, mà đi một mạch tới nhà nghỉ ở đầu cầu Đuống. "Ông ấy lôi em vào nhà nghỉ, em chạy ra, ông ấy lại chạy theo lôi em vào... Em sợ quá nên phải nghe theo lời ông ấy..." - "cô ngốc" đã trần tình lại sự việc xảy ra với cô vào ngày 3/4.
Không biết "cô ngốc" sợ thật hay giả vờ sợ và tình cảm của cô đối với ông S. như thế nào, nhưng quen mui thấy bùi ăn mãi, vào ngày 8/4, ông S. lại một lần nữa giở bài cũ với "cô ngốc", nhưng lần này không phải ở nhà nghỉ mà ngay trong chính ngôi nhà của "cô ngốc".
N. kể lại: "Hôm đó ông S cũng ngồi ở hàng nước, nghe thấy mấy cô làm cùng chỗ gác ghi với mẹ em nói chuyện với nhau nên ông ấy biết bố mẹ em về quê ăn cưới. Một lúc sau hết nước nên em phải mang can về nhà lấy. Khi em về đến cửa thì thấy ông S. cũng đi xe máy theo rồi ông ấy dắt xe vào trong nhà, khóa cửa lại và lôi em lên gác...".
Nguyễn Thị Hồng N..
Cay đắng nhìn con bị lợi dụng
Đen đủi cho ông S. là khi cuộc hành sự vừa kết thúc thì bố mẹ của N. về. Phát hiện có chiếc xe máy lạ trong nhà mình, đến khi nhìn thấy "lão già" thì cơn điên trong người Nguyễn Ngọc Lương nổi lên cực độ. Nỗi đau xót cho cô con gái bị lão già dê lợi dụng khi nghe cô nói, đây không phải lần đầu tiên, khiến Lương không kìm chế được đã đánh ông S. đến xây xẩm mặt mày.
Không những thế, Lương còn khóa cửa rồi gọi cho hai đứa cháu con ông anh đều trú ở phường Gia Thụy, quận Long Biên đến xử lý kẻ dám lợi dụng con gái mình. Sau khi hai đứa cháu đến, ông Lương đã dùng dao chém 1 nhát sượt vào bả vai ông S. rồi dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh ông S..
Không thể chối cãi việc đã lợi dụng N. nhằm thỏa mãn sinh lý đàn ông, ông S. sau đó đã bị Lương ép phải gọi điện thoại cho người thân mang đến 100 triệu đồng để "bồi thường danh dự". Tuy nhiên, đợi nhiều tiếng đồng hồ vẫn không có ai mang tiền đến, Lương đã giữ ông S. trong nhà mình đến 18 giờ cùng ngày và bắt viết tường trình về việc quan hệ tình dục với N., trong đó có nội dung "tự nguyện đền bù số tiền 100 triệu đồng".
Nghe "tin nóng" từ chồng, vợ ông S. đã tức tốc phóng đến Công an phường Thượng Thanh trình báo cùng với nỗi cay đắng khi biết chồng mình "phải lòng" một đứa con gái chỉ đáng tuổi con mình, không nhan sắc và lại còn "âm ẩm". Ngay sau đó vài phút, Công an phường đã nhanh chóng có mặt giải cứu cho ông S..
Tất cả những người liên quan được mời lên trụ sở Công an làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Lương về tội "cưỡng đoạt tài sản".
Ngồi nghe đứa cháu dại dột kể lại câu chuyện với chúng tôi, bà T. - bà ngoại của N. không sao giấu được vẻ buồn bã, đau khổ.
Bà T. kể rằng, bà có tất cả 4 người con, chị H. - mẹ của N. là con cả. Nhan sắc chẳng bằng ai, nhưng rồi chị H. cũng gặp được Nguyễn Ngọc Lương và thành vợ thành chồng. Vợ chồng chị H. đều làm nhân viên gác ghi đường tàu, lương tháng 1,8 triệu.
Cô con gái đầu là N. ra đời, thể xác thì phát triển bình thường nhưng tâm trí lại có vấn đề, không được tinh khôn như bạn bè đồng trang lứa. Sức học của N. rất yếu, vật vã mãi mới qua được hai cấp học 1 và 2, theo kiểu vừa học vừa được nhà trường "ủn" lên. Đến cấp 3 thì N phải theo học hệ bổ túc, và mang tiếng tốt nghiệp từ năm ngoái nhưng đến năm nay N. vẫn chưa mang về được tấm bằng tốt nghiệp, hỏi thì “cô ngốc” ú ớ nói "không biết".
Cô chị đã vậy, cô em năm nay 12 tuổi cũng chẳng khá hơn, kể cả về hình thức lẫn tâm trí còn tệ hơn cô chị. "Mẹ nó khi mang bầu đứa thứ hai bị rau tiền đạo nên phải sinh non 2 tháng, đến bây giờ nhìn vẫn còi cọc như đứa trẻ lên 7, và sức học cũng kém vô cùng. Chả hiểu sao cái H. có hai đứa con gái mà cả hai lại dở thế không biết" - bà T. cay đắng nhìn hai cô cháu gái đang há mồm, mặt mũi ngờ nghệch ngồi nghe bà nói chuyện với chúng tôi.
Lương tháng của cả hai vợ chồng không đủ sống nên chị H. mở thêm quán trà đá ngay gần đường tàu để có thêm thu nhập. Từ ngày N. nghỉ học, cô ra quán nước phụ giúp mẹ bán hàng. Cách đây một thời gian ngắn, bố N. cũng đã xin cho cô vào làm chân gác ghi nhưng N. không đủ tiêu chuẩn vì thiếu chiều cao.
Cũng ở quán nước này, cô đã gặp ông S. và vô tình đẩy bố mình vào vòng lao lý khi nhẹ dạ cho ông S. vào nhà quan hệ tình cảm. "Hôm đó bố mẹ nó về quê ăn cưới nhưng lại về muộn quá, người ta ăn cỗ hết rồi, đành quay về luôn nên bắt gặp, nếu không thì sự việc còn kéo dài không biết đến bao giờ" - bà T. nói.
Mẹ của N. với công việc bán hàng nước.
Và việc người bố Nguyễn Ngọc Lương nổi cơn điên khi chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, nhất là khi nghe cô con gái thú nhận đây không phải lần đầu tiên cô và ông S. quan hệ, trong khi ông S. lại ra sức chối "tội", dẫn đến việc Lương đánh ông S. cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Lương rất sai ở chỗ đã lợi dụng việc làm không đúng của ông S. để đánh và ép ông S. viết giấy tự nguyện "bồi thường danh dự" với cái giá 100 triệu đồng. Hành vi ấy đã cấu thành tội "cưỡng đoạt tài sản" và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.
| Không ai cấm "cô ngốc" yêu. Đến Thị Nở còn gặp được Chí Phèo, ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa tương xứng của mình, thế nhưng, câu chuyện của ông S và "cô ngốc" rõ ràng là một câu chuyện không bình thường. "Cô ngốc" nhẹ dạ, cả tin, thế nên cô thật đáng thương và chẳng có tội tình gì, nhưng ông S. thì dù là nạn nhân trong câu chuyện này nhưng rất đáng bị lên án. Bởi dù là một người ngây thơ đến cỡ nào cũng không bao giờ tin rằng ông S có tình yêu chân thành với "cô ngốc", ngoài việc lợi dụng sự nhẹ dạ của cô mà thôi. Chưa kể đến việc ông ta đã có vợ con đề huề, cả về tình lẫn lý, ông S đều đáng bị lên án. |