Ở Tuần lễ kịch nói CAND, khán giả sẽ có dịp được thưởng thức 4 vở diễn của Đại tá Phan Gia Liên, gồm: "Hoa thép" (đạo diễn: NSƯT Khương Đức Thuận), "Đối đầu" (đạo diễn: NSND Lê Hùng), "Quyết định sinh tử" (đạo diễn: NSND Lê Hùng) và "Những quân bài định mệnh" (đạo diễn: NSƯT Trần Nhượng). "Những quân bài định mệnh" là vở diễn từng mang về cho NSƯT Trần Nhượng giải đạo diễn trong Liên hoan Sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần đầu tiên.
Vở diễn "Vòng xoáy" (tác giả: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang - NSƯT Trần Nhượng), cũng là tác phẩm đã giành giải cao nhất tại Liên hoan Sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ nhất. Ngoài ra, một vở diễn mới được dàn dựng cũng sẽ ra mắt khán giả Thủ đô là "Hoa hải đường" (tác giả: Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, đạo diễn: NSƯT Trần Nhượng).
Một món quà đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà Đoàn Kịch nói CAND sẽ mang tặng khán giả là "Bản danh sách điệp viên" (tác giả: Văn Báu, đạo diễn: Lê Hùng - NSƯT Trần Nhượng) nói về những chiến công thầm lặng của Công an Hà Nội.
Cảnh trong vở Quyết định sinh tử của tác giả Phan Gia Liên, do NSND Lê Hùng đạo diễn, các diễn viên Đoàn Kịch nói CAND thể hiện.
NSƯT Trần Nhượng, Trưởng Đoàn Kịch nói CAND, cho biết, ý tưởng tổ chức Tuần lễ kịch nói CAND được anh ấp ủ từ lâu, nay mới có dịp thực hiện. Bởi trong kịch mục của đoàn, có nhiều vở diễn nói về sự hy sinh cao cả của lực lượng Công an, mà nếu giới thiệu một cách đầy đủ, hẳn sẽ tạo được dấu ấn sâu đậm với người xem.
Việc tổ chức Tuần lễ kịch nói CAND vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và chuẩn bị đón chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sẽ là một hoạt động đầy ý nghĩa. Vì thế, các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói CAND đang hết sức cố gắng, để khán giả Hà Nội được thưởng thức những đêm diễn có chất lượng, xứng với thương hiệu của một đơn vị nghệ thuật mạnh trong làng sân khấu.
Khó khăn mà các nghệ sĩ gặp phải là không nhỏ, khi nhiều vở đã được dàn dựng từ rất lâu, nên trang trí, đạo cụ, phục trang đều không còn nguyên vẹn. Ngay như vở "Vòng xoáy" mới dựng 5 năm, nhưng do mấy trận lụt, mà cảnh trí, phục trang cũng gần như hỏng hết. Đội ngũ diễn viên đã từng tham gia các vở diễn cũ, nay thay đổi nhiều, nên việc tập luyện, dàn dựng phải gần như mới từ đầu, mất nhiều thời gian. Trong khi đó, các nghệ sĩ còn phải thực hiện nhiệm vụ công tác của năm với các chương trình biểu diễn liên tục, phục vụ CBCS Công an các địa phương, và phục vụ các sự kiện chính trị của ngành. Đã vậy, đơn vị chưa có nơi tập, ngoài một hội trường rất nhỏ là kho chung của mấy đơn vị nghệ thuật. Thế nhưng, ngay cả khi những ngày Hà Nội nóng đến 40 độ C, các nghệ sĩ vẫn có mặt tập luyện đầy đủ, không ai chịu bỏ cuộc. Dường như, khát vọng mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc cho người xem, đã làm nên quyết tâm cao ở các nghệ sĩ.
Với sự chuẩn bị chu đáo, Tuần lễ kịch nói CAND chắc chắn sẽ mang lại thành công như mong đợi. Kết thúc Tuần lễ kịch nói CAND, các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói CAND còn dự định sẽ tiếp tục đưa các vở diễn này phục vụ công chúng ở các địa phương: Hải Phòng, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương… trước khi bắt tay vào tập luyện cho 2 vở diễn tham dự Liên hoan Sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ 2 vào tháng 9/2010 tại Hà Nội