Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, chương trình “Ký ức Điện Biên” đưa chúng ta về miền ký ức thời làm báo chiến tranh và chiến thắng. Ông Hà Minh Huệ cũng khẳng định, những dòng tin, bài báo, bức ảnh, thước phim ghi lại chiến dịch là những tư liệu lịch sử quý báu, là công sức và cả máu của các nhà báo chiến sỹ, góp phần không nhỏ vào việc truyển tài những thông tin quí báu đến đồng bào cả nước, thời khắc mà cả dân tộc ngày đêm hướng về chiến trường Điện Biên Phủ khốc liệt.
Ngoài những cơ quan báo chí hàng đầu thời ấy như Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Việt Nam Thông tấn xã, Báo Cứu Quốc (nay là Báo Đại đoàn kết), việc quyết định cho ra đời chuyên đề Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ là một quyết định độc đáo, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Tổng cục Chính trị lúc bấy giờ, nhằm phục vụ đắc lực nhất cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam có một tòa soạn báo tiền phương, xuất bản tại mặt trận để phục vụ cuộc chiến tranh cam go, thử thách của dân tộc.
Nhà báo lão thành Nguyễn Khắc Tiếp (nay đã 91 tuổi), nguyên phóng viên báo QĐND trong chiến dịch Điện Biên Phủ, là một trong 5 nhà báo góp phần cho ra đời một tập báo phục vụ cán bộ, chiến sỹ ngay tại chiến trường. Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp cho biết, ở thời điểm ấy, khi được điều động đi công tác, đoàn của ông chỉ có 5 người gồm đồng chí Tổng Biên tập, đồng chí Thư ký tòa soạn và 3 phóng viên. Lúc đầu, do bí mật, đoàn của ông không biết là sẽ đi đâu, nhưng nhìn vào qui mô yêu cầu như mang cả máy in, hệ thống phát hành,... ông đoán được rằng mình đang được đi phục vụ cho một chiến dịch lớn.
Với quan niệm cây bút là súng, bài báo là đạn, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp đã cùng với đồng nghiệp của mình, một tập thể với nhân lực rất hạn chế nhưng đã tạo ra được những tác phẩm báo chí mang dấu ấn lịch sử. 33 số báo QĐND thời ấy được xuất bản ngay tại mặt trận của những nhà báo chiến trường đã phản ánh chân thực sự hy sinh, cống hiến vĩ đại của nhân dân, máu xương của người lính,...
Để xuất bản ra được 33 số báo ấy, không chỉ đội ngũ tòa soạn tiền phương của Báo QĐND làm việc bất kể ngày đêm, có mặt ở mọi mặt trận, mà Báo còn tích cực trong việc khơi dậy tinh thần chung sức của các chiến sĩ. Hàng trăm cộng tác viên là những người lính trực tiếp cầm súng đã tiếp thêm nơi hơi thở sống động của những bài báo được phát hành. Rồi những chuyện hết sức thiết thực như: cách bảo quản súng, cách bắn địch hiệu quả, cách ăn củ mài, trồng rau xanh,... đều đặn được đưa lên mặt báo, góp phần tăng thêm kiến thức về những vấn đề liên quan đến đời sống, sức khỏe một cách thiết thực và hiệu quả cho toàn quân.
Ở trên tờ Báo QĐND xuất bản ở chiến trường ngày ấy, ngoài những chuyên mục chống phá địch, thì còn có một chuyên mục chính luận, đăng các bài viết bính luận đề tên tác giả là “Chính Nghĩa”. Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp kể lại, khi chuyên mục này ra đời, Tổng Biên tập của ông lúc đó có đến xin ý kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên. Ngay lập tức, Đại tướng chỉ định tên là “Chính Nghĩa”. Đại tướng giải thích, vì đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nên cái tên đó sẽ thúc giục được lòng quân và sự cảm thông của bạn bè quốc tế.
Có một chi tiết được biệt nữa đó là chuyên mục tranh biếm họa trên báo. Ngày ấy, một bộ phận không nhỏ chiến sĩ của ta còn chưa biết đọc, biết viết. Vì vậy, những bức tranh biếm họa do họa sĩ Nguyễn Bích – họa sĩ duy nhất ở chiến trường đều đặn vẽ ra, đã có những tác động hiệu quả và vô cùng to lớn về mặt tư tưởng và nhận thức đối với chiến sĩ ta. Ngoài ra, để phục vụ công tác địch vận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bàn bạc, yêu cầu bộ phận quân khí nghiên cứu sao cho nhét được những tờ truyền đơn vào đạn súng cối, để có thể bắn được sang phía bên kia chiến tuyến mà không bị rách, vẫn có thể đọc được. Bằng sự cố gắng và quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ, yêu cầu ấy của Đại tướng đã được thực hiện thành công, và cách làm sáng tạo ấy đã đem được hiệu quả là tạo được sự hoang mang, lo sợ cho phía địch.
Ngoài báo QĐND, thì Đài Tiếng nói Việt Nam cũng có một tòa soạn thu nhỏ đặt tại Bản Bó Lù, Bắc Kạn. Ngày ấy, dù Đài đang phát bất kỳ chương trình gì thì khi nhận được những tin tức từ phía chiến trường gửi về, sẽ ngay lập tức dừng lại và thông báo: Mời đồng bào nghe những tin tức từ chiến trường mới gửi về. Câu nói này ngày ấy đã khiến cho trái tim của hàng triệu đồng bào cả nước thổn thức, bồi hồi. Các nhân chứng kể lại, có khi cả xã, làng quê nghèo miền bắc mới có một chiếc đài, nên khi đó, hàng trăm người dân đã tụ tập lại cùng nhau ngồi nghe một cách chăm trú và hồi hộp. Cho đến khi thông tin chiến thắng liên tục được báo về, bà con vỡ òa trong niềm vui sướng. Đó còn là liều thuốc tinh thần vô giá, góp phần làm tăng thêm sự tin tưởng của đồng bào vào cách mạng, kích thích nhân dân hăng say lao động, sản xuất để chi viện cho chiến trường.
Cùng với chương trình “Ký ức Điện Biên,” nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tổ chức cuộc hành trình về nguồn “Trở lại chiến trường, tòa soạn xưa tri ân đồng đội.” Tại chương trình này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao những phần quà, sổ tiết kiệm đầy tình nghĩa tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương, làm lễ cầu siêu cho các đồng đội đã hy sinh