Không hiểu có phải ông Phúc nói câu nói trên trong một phút ngẫu hứng nào đó, hay câu nói nguyên nghĩa của ông đã bị hiểu lầm hay không, chứ thực tình ai cũng biết cá nhân ông cũng muốn rời ghế từ lâu lắm rồi. Từ cái lần mà U.23 Việt Nam do ông dẫn dắt "đá cuội" ở BTV Cup 2013, khiến lãnh đạo VFF quyết định tạm đình chỉ công việc của ông. Với ông Phúc, cái quyết định "tạm đình chỉ" ấy chẳng khác gì một cú tát đau vào lòng tự trọng, thế nên ngay sau khi nhận quyết định ông đã chuẩn bị hành lý để sáng hôm sau bay cấp tốc từ Bình Dương về Hà Nội nhà mình. Và cũng ngay khi ấy một con người nổi tiếng là trung dung, nền nã như ông cũng không ngại ngần nói trên mặt báo: "Có thể tôi chỉ là nạn nhân của một cuộc đấu đá nào đó ở phía thượng tầng?". Nhưng ở phút thứ 89, ông Phúc đồng ý ở lại vì cái tình với các học trò, và cũng vì cái tình ấy mà PCT VFF Lê Hùng Dũng (người hiện đang giữ chức quyền Chủ tịch Liên đoàn) đã phải đồng ý cho ông cầm quân dự SEA Games.
Nhưng khi SEA Games 27 kết thúc thì nhà cầm quân người Hà Nội lại chính thức viết đơn xin nghỉ việc. Và người ta bảo lẽ ra ông Phúc nên cương quyết nghỉ từ khi ấy thay vì "nể nang" mà ở lại cầm quân nốt một trận duy nhất giữa ĐTVN với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup theo đề nghị của Liên đoàn. Trớ trêu ở chỗ, khi không đồng ý lá đơn xin nghỉ của ông Phúc, người ta không nói huỵch toẹt là ĐT cần có một ông HLV ở cái trận đấu thủ tục với Hồng Kông rồi sau đó xoá đi làm lại, mà lại nói một câu rất mĩ miều rằng: "Nếu sa thải anh Phúc thì không thầy nội nào dám lên ĐT nữa". Xin lỗi, khi "tạm thời sa thải" ông Phúc ở BTV Cup diễn ra vài tháng trước, tại sao người ta không nghĩ và không nói câu nói mĩ miều này?
Tất cả những gì đã diễn ra cho thấy việc ông Phúc rời cái ghế HLV trưởng ĐTVN chỉ còn là vấn đề thời gian. Những nguồn tin hậu trường cho hay có thể ông Phúc vẫn sẽ ở lại VFF để phụ trách phòng HLV của Liên đoàn, và với một mẫu người cầu toàn, ngại va chạm như ông thì đó cũng có thể là một cái ghế mà ông mong muốn.
Vấn đề là chia tay ông Phúc, ĐTVN sẽ được dẫn dắt bởi ai đây? Bởi cựu HLV Khánh Hoà Hoàng Anh Tuấn - trợ lý của ông Phúc trong trận Việt Nam - Hồng Kông vừa rồi được không? Quá được, khi mà từ trình độ chuyên môn cho đến kinh nghiệm quản quân, ông Tuấn đều được giới chuyên môn xếp trên ông Phúc. Nhưng khổ nỗi là trước đó, khi một đối thủ trong cuộc chạy đua tới ghế Chủ tịch Liên đoàn đề xuất đến phương án Hoàng Anh Tuấn thì chính ông Lê Hùng Dũng đã bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của nhà cầm quân này - sự nghi ngờ "đánh" vào ông Tuấn thì ít, mà "đánh" vào đối thủ chính trị của mình thì nhiều. Bây giờ lại quay ra dùng ông Tuấn, chẳng phải người ta sẽ rơi vào cảnh há miệng mắc quai? Mà nếu không dùng ông Tuấn thì VFF cũng khó có thể dùng một HLV nội nào khác, vì thầy nội nào bây giờ cũng ngại và cũng sợ cầm quân ĐT.
Thế thì phương án thầy ngoại là khả dĩ hơn cả? Những thông tin riêng của chúng tôi cho hay, lãnh đạo VFF đang nghiêng hẳn về phương án này, thậm chí còn "khoanh vùng" trước là nếu dùng thầy ngoại thì nên ưu tiên phương án thầy Nhật Bản.
3 năm về trước, sau khi chia tay thầy ngoại Falko Goetz, VFF rất vững tin vào phương án thầy nội, vì nói như ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lúc ấy thì "bóng đá Malaysia đang thành công rực rỡ với thầy nội, tại sao bóng đá Việt Nam lại không thể làm như họ?". Còn bây giờ, sau khi các đời thầy nội Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc đều thất bại thảm hại thì người ta lại bắt đầu có xu hướng quay về thầy ngoại.
Cũng giống như Đại hội VFF, công cuộc tìm thầy cho ĐTVN cứ quẩn quanh, vô định sao sao ấy...!
| Cựu HLV Calisto cũng là một phương án? Trong cuộc trao đổi mang tính chất cá nhân với chúng tôi, một thành viên trong thường trực VFF cho biết ở bối cảnh hiện tại, việc mời lại HLV Henrique Calisto dẫn dắt ĐTVN là phù hợp hơn cả. Thành viên này khẳng định chỉ cần tập thể lãnh đạo VFF thông qua là ông có thể kết nối với HLV Calisto để đưa ông "Tô" trở lại Việt Nam ngay lập tức. Vẫn theo thành viên này thì kể từ khi chia tay ĐTVN năm 2011, HLV Calisto vẫn thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức về BĐVN, và bày tỏ hy vọng sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên chọn Calisto hay chọn một ông thầy Nhật Bản như đề xuất trước đây của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có lẽ chỉ được quyết định vào cuối tháng 3, khi Đại hội VII VFF kết thúc, và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn chính thức được ấn định. Ngọc Anh |