Cathy L. Lanier: Nữ Cảnh sát trưởng đầu tiên của Washington

Từ một cô bé khó dạy và làm mẹ khi mới 15 tuổi, Cathy L. Lanier đã không ngừng phấn đấu trong học tập và công tác để trở thành nữ Cảnh sát trưởng đầu tiên của thủ đô Washington, Mỹ.

Làm mẹ ở tuổi 15

Cathy Lynn Lanier sinh ngày 22-7-1967 ở ngoại ô Tuxedo, Maryland, thuộc rìa phía đông bắc của Đặc khu Columbia, Washington. Cha của Lanier là ông Walter Lanier Sr., Phó giám đốc Phòng Cảnh sát cứu hỏa Prince George, đã từ bỏ gia đình của mình khi cô bé Lanier chỉ mới 4 tuổi. Mẹ cô là bà Helen Lanier, một thư ký luật, đã phải một mình nuôi 3 đứa con, trong đó Lanier thuộc dạng khó dạy nhất vì bản tính ngang ngạnh, bướng bỉnh, lầm lì, ít nói.

Thử thách đầu tiên và có lẽ lớn nhất trong cuộc đời của Lanier là khi cô làm mẹ ở tuổi 15, và chỉ mới học đến lớp 9. Lanier cũng đã kết hôn với cha của cháu bé, nhưng sau đó nhanh chóng ly dị, vì cô không thể nào chịu đựng được một người chồng tuổi teen, không biết lo lắng cho gia đình.

Dù chỉ là một cô bé tuổi teen, nhưng Lanier vẫn ý thức được rằng con trai của cô và cả cuộc đời của sinh linh bé bỏng này hoàn phụ thuộc vào cô. Lanier muốn cháu bé lớn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn và thất học. Và đặc biệt, Lanier muốn con của mình phải được học trong một môi trường giáo dục tốt hơn mẹ nó.

Để có tiền cho con ăn học, Lanier đã làm hai công việc cùng một lúc, đó là làm thư ký và bồi bàn. Đồng thời, cô cũng chuyển đến ở với mẹ và bà ngoại, cả hai người đều là những bà mẹ đơn thân. Nhờ ngoại và mẹ chăm sóc con trai, nên cô có đủ thời gian để đi làm kiếm tiền nuôi con. Mục tiêu của cô là phải cho con trai mình vào trường tư, vì theo cô thì chất lượng trường tư tốt hơn nhiều so với trường công.

Nhiều khó khăn thử thách trong nghề Cảnh sát

Năm 1990, Lanier đã tình cờ phát hiện một mẫu quảng cáo thi tuyển trên tờ Washington Post của Sở Cảnh sát thủ đô. Lanier đã tham gia kỳ thi tuyển chung cùng với 1.000 ứng viên khác, trong đó có 3 người là nữ.

Và Lanier đã gia nhập Sở Cảnh sát thủ đô Washington với nhiệm vụ là một cảnh sát tuần tra. Những ngày đầu tiên trong nghề cảnh sát của cô vô cùng khó khăn, thử thách và đầy áp lực. 

Đó là lúc 22 giờ ngày 5-5-1991, các cuộc bạo loạn bắt đầu nổ ra ở khu vực phía tây bắc của thành phố. Sáng sớm hôm đó, một nữ tân binh khác đã bắn tên Daniel Enrique Gomez sau khi cảnh sát tiếp cận một nhóm đàn ông uống rượu quậy phá nơi công cộng. Đó là khu vực Cinco de Mayo ở Mount Pleasant, một trong những khu phố sầm uất và đông đúc bậc nhất của thủ đô. 

Nữ cảnh sát này nói cô nghĩ tên Gomez đang cố tấn công cô bằng một con dao nên cô đã bắn vào ngực hắn. Đáp lại, những người chứng kiến vụ nổ súng đã bắt đầu tấn công các nhân viên cảnh sát tại hiện trường. Sau sự kiện này, đám đông biến thành cuộc bạo loạn, quậy phá và cướp bóc đến 3 ngày mới bình ổn trở lại.

Vào đầu những năm 1990, nạn quấy rối tình dục ngay trong Sở Cảnh sát thủ đô Washington thật sự khủng khiếp và lên đến mức báo động. Mặc dù đã trải qua 4 năm công tác trong lực lượng nhưng cô cũng không thoát khỏi nạn quấy rối của các nam đồng nghiệp, nhất là vào các ca trực đêm.

 Cô cùng một nữ cảnh sát khác đã đệ đơn kiện nạn quấy rối tình dục và mỗi người được bồi thường 75.000 đô la vào năm 1995. Viên cảnh sát nam quấy rối cô đã bị giáng chức và cuối cùng bị sa thải sau khi nhiều nữ cảnh sát cùng lên tiếng kiện anh ta.

Sự nghiệp thăng tiến

Năm 1996, Lanier được thăng cấp lên Trung úy. Sau đó là Đội trưởng Đội cảnh sát tuần tra. Năm 1999, Lanier mang quân hàm Đại úy, và cuối năm đó, cô  được chyển sang làm Thanh tra cảnh sát, phụ trách đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức/tội phạm ma túy thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Washington. Năm sau đó, Lanier là Tư lệnh các lực lượng cảnh sát Quận 4 của thủ đô Washington.

Có sự việc xảy ra  vào ngày 3-10-2002, ông Pascal Charlot, 72 tuổi, đang đi dạo trên đường phố đông đúc thì bị bắn chết. Khi ấy, Lanier là Chỉ huy lực lượng cảnh sát Quận 4 nhưng đã có công lớn trong việc điều tra cái chết của cụ Charlot. Ông cụ là một trong 5 người bị giết chết ngày hôm đó bởi các tay súng bắn tỉa tại thủ đô.

Qua điều tra, Lanier đã tóm được John Allen Muhammad, 41 tuổi và Lee Boyd Malvo, 17 tuổi. Hai tên này đã giết chết 10 người và liên quan đến 11 vụ bắn tỉa khác. Điều đặc biệt là các nạn nhân bị bắn chết khi họ đang làm các công việc rất bình thường như đang đi mua sắm, lái xe, cắt cỏ…

Tháng 4-2006, cô trở thành Tư lệnh phòng An ninh nội địa và Chống khủng bố của Sở Cảnh sát thủ đô Washington. Nhiệm vụ của cô là giám sát và điều động các đội cảnh sát chống khủng bố, cảnh sát phá gỡ bom mìn và cảnh sát phản ứng nhanh.

Tháng 1-2007, Thị trưởng thủ đô Washington, Adrian Fenty đã bổ nhiệm Lanier làm Cảnh sát trưởng thành phố này, thay thế Cảnh sát trưởng Charles H. Ramsey đã về hưu. Và Lanier là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này tại thủ đô Washington.

Tháng 7-2009, một số tên khủng bố đã ám sát hụt Lanier, bọn chúng sử dụng định vị GPS và điện thoại thông minh để kích hoạt quả bom tấn công nữ cảnh sát trưởng thủ đô. Sau sự kiện này, Lanier đã gọi chiến thuật tấn công của những tên khủng bố nhằm vào cô là “chiến thuật hèn nhát”.

Lanier cũng đã bảo vệ quan điểm của mình khi bắt giữ những người bán vé chợ đen trong các sự kiện thể thao của thủ đô. Nhờ hành động này của cô mà nhiều du khách khi đến tham quan thủ đô Washington mới có được vé để vào xem các chương trình thể thao diễn ra nơi đây.

Vào tháng 5-2012, tân Thị trưởng Vincent C. Gray đã mời Lanier làm Cảnh sát trưởng thêm 5 năm nữa. Trong thời gian Lanier đảm nhiệm, tỷ lệ tội phạm bạo lực của thủ đô đã giảm 23%.  Đặt biệt, những hành động tấn công khủng bố kiểu “sói đơn độc” hay tấn công khủng bố vào đám đông giảm đáng kể.

Hầu hết các cảnh sát trưởng ở những thành phố lớn chỉ kéo dài nhiệm kỳ của mình trong khoảng 3 năm. Nhưng khi Lanier tuyên bố nghỉ hưu để tham gia Liên đoàn bóng đá Mỹ thì cô đã đảm nhận vị trí cảnh sát trưởng của thủ đô đến 10 năm.  Đây quả thật là một sự nghiệp cảnh sát lẫy lừng Lanier. Cũng trong tháng 9-2016, Lanier được Liên đoàn Bóng đá Mỹ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách về an ninh cho Liên đoàn Bóng đá quốc gia.

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp cảnh sát, Lanier cũng đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Cô lấy bằng Cử nhân và Thạc sĩ Quản lý Hành chính của Đại học Johns Hopkins, bằng Thạc sĩ các nghiên cứu an ninh quốc gia của Trường hải quân hệ sau cao học (Naval Postgraduate School) ở Monterey, California. Luận án tốt nghiệp của cô là “Ngăn chặn tấn công khủng bố trong nước Mỹ: Một sứ mệnh mới của Cảnh sát liên bang và địa phương”. Ngoài ra, Lanier còn tham dự một chương trình giáo dục về công tác quản lý điều hành tại Trường Harvard Kennedy.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.