Cặp tình nhân bắt cóc thiếu nữ từ Thái Bình lên Hà Nội ép bán dâm lấy tiền ăn chơi

Vốn là những kẻ không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại mắc thói đua đòi, ăn chơi bạt mạng, sau lần lên Hà Nội chơi nhân dịp 8-3, Vũ Duy Phong, SN 1991, trú ở Vũ Thư, Thái Bình đã rủ cô người tình cùng quê của mình là Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1997, đi bắt cóc thiếu nữ sau đó ép bán dâm.

Suy nghĩ điên rồ đó tưởng chừng chỉ thoáng qua, ai ngờ đôi nam nữ làm thật. Chúng về Thái Bình dụ 2 cô nhân viên quán ăn lên taxi rủ đi chơi, sau đó ép lên Hà Nội. Chẳng cần nhà cửa, chẳng cần địa điểm cụ thể, kết hợp với một đối tượng khác, Phong và Hằng đã thành lập một đường dây bán dâm di động ngay giữa Thủ đô.

Thiếu tiền, đi bắt cóc thiếu nữ

Nguyễn Thị Thu Hằng vốn là một thiếu nữ có tiếng chơi bời, ham vui, chán học hành ở nơi cư trú. Ở tuổi Hằng, trong khi các bạn bè cùng trang lứa đang tập trung hết sức vào học tập thì cô gái này lại chạy theo những thú vui chơi của đám thanh niên hư hỏng. Hằng có dáng vẻ bề ngoài khá chững chạc, ai cũng nghĩ cô đã phải trên 20 tuổi chứ không phải là một cô nữ sinh cấp 3. Ăn chơi chưa thỏa, Hằng còn vướng vào nhiều cuộc tình chớp nhoáng và thời gian gần đây, cô qua lại với Vũ Duy Phong, một thanh niên đã đi làm và sống ở gần nhà.

Phong hơn Hằng tới 7 tuổi và đối tượng này cũng đã đi làm từ khá lâu nay. Làm việc tận Thái Nguyên, cứ mỗi một tháng Phong lại về quê thăm người yêu một lần để cho đỡ nhớ nhung. Nhân dịp ngày 8-3, Phong hẹn Hằng sẽ về đón, sau đó cả hai đi lên Hà Nội chơi vài ngày. Nghe thấy kế hoạch của người yêu, Hằng vô cùng hồ hởi; còn Phong, sau khi lĩnh lương, gã đã vay thêm bạn bè vài triệu đồng để về quê đón nàng đi chơi cho hoành tráng.

Đúng ngày 8/3, Phong và Hằng lên Hà Nội. Sau vài ngày lên đất Thủ đô, túi tiền của Phong đã cạn sạch. Hằng ngày cặp nhân tình ngày đều đến những nhà hàng khá đẹp để ăn uống, sau đó thuê khách sạn để ngủ. Có thể, chính sự “chịu chơi” của Phong đã khuất phục hoàn toàn Hằng và cô gái này nghe theo bất kỳ lời chỉ đạo của anh chàng nhân tình.

Sau khi sạch túi, Phong nói với Hằng là phải tìm cách để kiếm tiền để nuôi thân. Trong một số lần đi qua khu vực đường Phạm Văn Đồng, Phong thấy nạn bán dâm diễn ra khá công khai nên gã trai lơ này đã nghĩ đến việc đi “chăn dắt” các cô gái để ép làm gái. Phong nói kế hoạch này với Hằng và cô gái 17 tuổi đã ngay lập tức đồng ý. Để có gái bán dâm, Phong và Hằng đã bắt taxi từ Hà Nội về Thái Bình để tìm con mồi.

Vì trước đó có biết một số thiếu nữ làm việc tại các quán ăn ở Thái Bình nên Phong và Hằng đã tìm đến để gạ gẫm. Lấy lý do là rủ các cô gái này đi chơi, cặp tình nhân ma quái đã lừa được các cô gái lên taxi sau đó chở thẳng lên Hà Nội. Trên đường di chuyển, do đã cảm nhận được việc chẳng lành, hai cô gái bị lừa đã van xin Phong và Hằng cho về nhưng ngay lập tức bị chúng từ chối. Thậm chí, khi xe đi gần tới Hà Nội, lợi dụng lúc lái xe dừng nghỉ, hai cô gái này đã bật cửa để tháo chạy nhưng ngay lập tức bị Hằng rượt đuổi theo bắt lại. Hằng túm tóc đánh hai cô gái rất thậm tệ và đe dọa sẽ giết nếu không nghe theo.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Thấy thái độ hung hãn của Hằng, hai cô gái kia đã phải ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh. Khi Hằng đánh hai nạn nhân, chẳng ai nghĩ cô gái này còn chưa bước qua tuổi 18 vì sự ghê gớm, cay nghiệt. Sau khi lên tới Hà Nội, Phong và Hằng đưa hai cô gái về khu vực đường Phạm Văn Đồng, sau đó đi ăn uống rồi thuê một phòng nghỉ trú tạm để tìm cách bắt mối với khách hàng mua dâm.

Vì chưa có mối hàng nên Phong và Hằng vẫn phải án binh bất động và chấp nhận bỏ tiền của mình ra nuôi các cô gái. Khi hết tiền, Hằng mang hai chiếc điện thoại đã cướp được của nạn nhân trong lúc đi từ Thái Bình lên Hà Nội mang bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, cũng chỉ 1, 2 ngày số tiền bán điện thoại hết bay. Trước nguy cơ cả nhóm có thể bị chết đói vì hết tiền, Phong tức tốc đi tìm khách để cho hai cô gái kia đi bán dâm, còn Hằng ở nhà buông lời dọa nạt để nạn nhân ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh.

Bán dâm di động

Thực ra, kế hoạch bắt cóc thiếu nữ ép bán dâm của Phong và Hằng bắt nguồn từ việc hai đối tượng này có một người bạn tên là Lại Bích Ngọc làm nghề bán dâm ở Hà Nội từ lâu. Trong câu chuyện khi gặp nhau, Ngọc cho biết hiện tại bán dâm di động, ai gọi thì đi chứ chẳng có địa điểm nào cụ thể. Từ đó, Phong đã nảy sinh ý định “chăn dắt” thiếu nữ ở quê lên thành phố để bán dâm.

Khi thực hiện việc bắt cóc sau đó ép bán dâm, Phong, Hằng đã nói với Ngọc và cả ba đối tượng này đã cùng thống nhất kế hoạch. Đưa được nạn nhân lên Hà Nội, Ngọc cũng tích cực bắt mối, tìm khách hàng vì bản thân cũng được cam kết ăn chia tiền kiếm được từ bán dâm. Vài ngày sau khi lên đất Thủ đô, Phong đã tìm được mối hàng đầu tiền. Số tiền mà khách hàng trả cho hai cô gái bán dâm, Phong thu sạch, không đưa lại đồng nào. Có tiền, Phong, Hằng, Ngọc lại tiếp tục chơi bời bạt mạng và tích cực tìm thêm khách.

Thông thường, Phong sẽ cho các cô gái bán dâm ngay tại nơi ở, có thể là nhà trọ hoặc nhà nghỉ, nói chung là cứ đi đến đâu là tiếp khách tại đó. Phong sẽ thu 500 nghìn đồng cho mỗi tiếng vui vẻ của khách hàng, nếu như là người nước ngoài thì tùy thuộc vào từng trường hợp nhưng ít nhất cũng phải từ hai triệu đồng trở lên… Sau vài ngày hoạt động, khách hàng tìm đến đường dây của Phong đã bắt đầu nhiều hơn và tiền kiếm được cũng đủ để cho gã nuôi người tình ăn chơi.

Tuy nhiên, trong một lần tiếp khách, một nạn nhân đã nhờ điện thoại của khách làng chơi để gọi về gia đình cầu cứu. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ngay lập tức triển khai lực lượng truy tìm nơi mà Phong giam giữ các nạn nhân. Chiều 15/3, lực lượng Công an tiến hành truy tìm nơi hai cô gái bị giam giữ. Tuy nhiên, với thông tin về việc hai cô gái bị giam tại một nhà nghỉ ven Hồ Tây, công tác truy tìm đã gặp rất nhiều khó khăn.

Suốt trong đêm cùng ngày, lực lượng trinh sát lùng sục khắp nơi để nhanh chóng tìm ra nơi hai nạn nhân bị giam giữ. Cho đến sáng 16/3, sau khi xác định được vị trí chính xác, lực lượng trinh sát của Công an quận Tây Hồ đã thực hiện thành công cuộc giải cứu hai nạn nhân. Cùng thời điểm này, cơ quan Công an cũng tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan đến việc bắt cóc hai cô gái để ép bán dâm

Tại cơ quan điều tra, cả Phong, Hằng, Ngọc đều thú nhận hành vi của mình, động cơ gây án của chúng là để kiếm tiền tiêu xài. Thông tin của Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu để củng cố tội trạng của từng đối tượng. Hành vi của 3 đối tượng bị bắt tạm giam là hết sức nghiêm trọng, chúng sẵn sàng đẩy các cô gái vào con đường cùng ép bán dâm chỉ để lấy tiền tiêu xài mà bất chấp các thủ đoạn

Đan Thủy

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.